Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 17-03-13 08:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 90754)
Sao em không nói một lời
Để bên này xám một trời nhớ nhung....:please:

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 90755)
Bên đây xanh biếc khôn cùng
Băo giông, sấm sét mịt mùng nhớ thương...

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 90752)
Thời gian dẫu có đầy thêm
Đôi bờ thương nhớ nỗi niềm sao vơi...

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 90749)
Em thời bên đó có hay
Vẫn anh một bóng đêm ngày chờ em!:rang:


Cảm ơn người sẵn bờ vai
Nghe ra có chút nguôi ngoai trong ḷng...

phale 17-03-13 08:46 AM

Nhớ anh nhiều hơn 24 giờ mỗi ngày

Nắng ngoài song sáng nay hồng quá đỗi
Tiếng chim chuyền líu ríu nhánh cây xa
Khóm lan gầy bên bậu cửa khoe hoa
Em ngồi ngắm phố phường qua ô cửa

Anh đi vắng... nghe nhớ nhung lần lữa
Phố đông người thành phố của người dưng...
Nỗi nhớ dài em thả gió theo chân
Đau đáu quá một người ai có biết

Dường như nhớ giấu vào ḷng không hết
Sáng nay bày đây đó nhói tâm can
Anh đi rồi, phố vắng đến hoang mang
Em bó gối thu ḿnh trong góc nhỏ

Hai bốn giờ một ngày không đủ nữa
Nhớ một người quá đỗi một người ơi
Phố bây giờ nghe ngập nhớ nhung thôi
Mong buổi sáng buổi chiều trôi hấp tấp...

PL 17.3.2013

langthangkhach 18-03-13 12:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 90763)

Cảm ơn người sẵn bờ vai
Nghe ra có chút nguôi ngoai trong ḷng...

Tấm ḷng ai đă cởi xong
Sợi thương màu nhớ mênh mông tơ trời

phale 19-03-13 01:54 PM

Đợi...chờ...

Em ngồi
đếm nhớ qua tay
1...2...3...4...
nghe gầy yêu thương
Mây trời c̣n biết tơ vương
Xiêu theo ngọn gió qua đường mỏng manh

Em đợi anh
em chờ anh
Ḷng như chiếc lá trên cành chờ rơi..
Nỗi buồn đừng nữa buồn ơi
Rủ nhau về đỏng đảnh chơi
hai hàng..

Càng mong
càng nhớ
...lại càng
Ngày vô tâm cứ trễ tràng
chẳng đi
Đừng ta... treo nhớ lên mi
Lỡ đâu chớp khẽ
nhu ḿ lệ lăn...

PL 19.3.2013

langthangkhach 19-03-13 02:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 90835)
Đợi...chờ...

Em ngồi
đếm nhớ qua tay
1...2...3...4...
nghe gầy yêu thương
Mây trời c̣n biết tơ vương
Xiêu theo ngọn gió qua đường mỏng manh

Em đợi anh
em chờ anh
Ḷng như chiếc lá trên cành chờ rơi..
Nỗi buồn đừng nữa buồn ơi
Rủ nhau về đỏng đảnh chơi
hai hàng..

Càng mong
càng nhớ
...lại càng
Ngày vô tâm cứ trễ tràng
chẳng đi
Đừng ta... treo nhớ lên mi
Lỡ đâu chớp khẽ
nhu ḿ lệ lăn...

PL 19.3.2013

Đừng la! treo nhớ lên mi!
Đừng cho mi sụp c̣n chi nỗi buồn!
Buồn bay như cánh chuồn chuồn
Vô t́nh len măi thượng nguồn óc tim
Càng mong... càng nhớ ... càng ch́m
Hong khô nỗi nhớ đóng ghim lên trần
Bao giờ thượng đế phong thần
T́nh yêu số một dành phần mi em!

Nothing 19-03-13 04:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 90835)
Đợi...chờ...

Em ngồi
đếm nhớ qua tay
1...2...3...4...
nghe gầy yêu thương
Mây trời c̣n biết tơ vương
Xiêu theo ngọn gió qua đường mỏng manh

Em đợi anh
em chờ anh
Ḷng như chiếc lá trên cành chờ rơi..
Nỗi buồn đừng nữa buồn ơi
Rủ nhau về đỏng đảnh chơi
hai hàng..

Càng mong
càng nhớ
...lại càng
Ngày vô tâm cứ trễ tràng
chẳng đi
Đừng ta... treo nhớ lên mi
Lỡ đâu chớp khẽ
nhu ḿ lệ lăn...

PL 19.3.2013

Gái 16 yêu điên cuồng nhỉ

Cô này mười sáu….da nhăn
Yêu như chẳng biết trời trăng là ǵ
T́nh đầu chắc chẳng mấy khi
Ngồi treo nỗi nhớ lên mi thế này

Chén t́nh đắng
Chén t́nh cay
Trộn mong
trộn nhớ
trộn ngày vào đêm
Uống vào để cố t́m quên
Say mà hồn vẫn…
huyên thuyên nhớ người

Sa Thạch 19-03-13 05:28 PM

Ha ha ha....
Lâu lâu No lại mang gậy thọt về.....

Bụi đường 19-03-13 06:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 90840)
Gái 16 yêu điên cuồng nhỉ

Cô này mười sáu….da nhăn
Yêu như chẳng biết trời trăng là ǵ
T́nh đầu chắc chẳng mấy khi
Ngồi treo nỗi nhớ lên mi thế này

Chén t́nh đắng
Chén t́nh cay
Trộn mong
trộn nhớ
trộn ngày vào đêm

Uống vào để cố t́m quên
Say mà hồn vẫn…
huyên thuyên nhớ người

Đọc đoạn này tự dưng tớ...thèm bánh tráng trộn Tây Ninh!:moneygrubber: Hai Nothing, trên núi dạo này bán buôn ǵ được không?

phale 20-03-13 07:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 90840)
Gái 16 yêu điên cuồng nhỉ

Cô này mười sáu….da nhăn
Yêu như chẳng biết trời trăng là ǵ
T́nh đầu chắc chẳng mấy khi
Ngồi treo nỗi nhớ lên mi thế này

Chén t́nh đắng
Chén t́nh cay
Trộn mong
trộn nhớ
trộn ngày vào đêm
Uống vào để cố t́m quên
Say mà hồn vẫn…
huyên thuyên nhớ người

Lục bát vẫn ngọt như ngày nào ha Nothing. Mang thơ giấu ở đâu thế?

phale 22-03-13 04:08 PM

Ṃn mỏi

Hoa đợi ǵ hoa nhỉ...
Cây đợi ǵ cây ơi..
Ta đợi ǵ ta đó
Ngồi co ro giữa đời...

Bao giờ anh ngang lối?
Hỏi ḷng ḷng ngu ngơ
T́nh nḥa trong ảo ảnh
Vẫn c̣n ai đứng chờ

Bao giờ em thôi đợi
Những buổi chiều mây phai?
Hay là muôn kiếp nữa
T́nh vẫn lăn u hoài...
...
Gơ cửa nhà em nhé
Khi gió chiều qua hiên
Đă bao ngày mỏi đợi
Người ngồi đây rất hiền...

T́nh bỗng dưng t́nh đợi
Phải là ta ngây ngô?
Vẫn c̣n toan chờ đợi
Kệ ngày trôi từng giờ...

PL 22.3.2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:26 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.