Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Phidiep5 22-04-13 09:21 PM

Bia chiều!

Rồi tan sở dừng quán bia hàng phố
Chút bọt vàng tan loăng giữa hư không
Sáng chiều đi trọn ṿng ngày rong ruổi
Đọng dư buồn một vị đắng linh lung

Đường tấp nập người với người xoay sở
Ta lạc đâu một cơi nhớ âm thầm
Lời chúc tụng mang mang dường suối chẩy
Rót nhạc vàng xuôi cám dỗ vang ngâm

Thời gian hỡi không cùng ta nữa nhé
Đốm sao gầy chẳng nghiêng nhẹ nao nao
Trần tâm đó một ḿnh ta về nhỉ
Ừ quạnh côi nơi cuối xóm đang chào

Ṿng xe thắng thềm quen ta về đến
Ánh đèn đường khoả lấp bóng trăng xa
Chợt thổn thức tóc mây xanh từ độ
Người bên ta rưng khoé mắt ngọc ngà.


Lâu rồi không thả cóc quậy nhà Cô giáo.:cuoi:

phale 22-04-13 09:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 92274)
Bia chiều!

Rồi tan sở dừng quán bia hàng phố
Chút bọt vàng tan loăng giữa hư không
Sáng chiều đi trọn ṿng ngày rong ruổi
Đọng dư buồn một vị đắng mông lung

Đường tấp nập người với người xoay sở
Ta lạc đâu một cơi nhớ âm thầm
Lời chúc tụng mang mang dường suối chẩy
Rót nhạc vàng xuôi cám dỗ vang ngâm

Thời gian hỡi không cùng ta nữa nhé
Đốm sao gầy chẳng nghiêng nhẹ nao nao
Trần tâm đó một ḿnh ta về nhỉ
Ừ quạnh côi nơi cuối xóm đang chào

Ṿng xe thắng thềm quen ta về đến
Ánh đèn đường khoả lấp bóng trăng xa
Chợt thổn thức tóc mây xanh từ độ
Người bên ta rưng khoé mắt ngọc ngà.


Lâu rồi không thả cóc quậy nhà Cô giáo.:cuoi:

Cóc này là cóc vàng PD hỉ

Sa Thạch 23-04-13 03:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 92271)
Cà phê chiều

Bất chợt dừng chân cà phê góc phố
Dăm lá me vàng rụng xuống bàn không
Ghế đợi chờ ai thênh thang gió ruổi
Ta bỗng nghe ḿnh rơi giữa mông lung

Ai đón đưa ai buổi chiều tan sở
Những ngón tay đan hơi ấm tỏa thầm
Ta với ly cam ngồi nghe đá chảy
Tiếng nhạc dỗ dành thương nhớ trầm ngâm

Tan sở lâu rồi về thôi ta nhé
Phố xá lên đèn muôn gót nôn nao
Ai đợi chờ ta cuối đường không nhỉ
Hay chỉ vu vơ dăm tiếng lá chào

Đời có ǵ vui? Mỗi ngày đi đến
Bỗng thấy mơ hồ những ước mơ xa
Thương quá ta ơi gánh sầu cổ độ
Trĩu măi vai xương níu măi gót ngà...

PL 22.4.2013

Th́ ra lúc gọi đang ở cafe...

phale 23-04-13 02:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 92278)
Th́ ra lúc gọi đang ở cafe...

Làm ǵ có... nàng gọi lúc ta c̣n bận việc vàng...

langthangkhach 23-04-13 05:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 92291)
Làm ǵ có... nàng gọi lúc ta c̣n bận việc vàng...

Việc vàng là việc ǵ nhỉ?
Mua bán vàng? t́m động hoa vàng? giấc mơ vàng? ...?

phale 23-04-13 05:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 92293)
Việc vàng là việc ǵ nhỉ?
Mua bán vàng? t́m động hoa vàng? giấc mơ vàng? ...?

Nói chung là những việc có chữ vàng phía sau í mà...

Phidiep5 23-04-13 07:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 92297)
Nói chung là những việc có chữ vàng phía sau í mà...

Híc! Khổ thân ḿnh bé cái nhầm, đang thương Cô giáo, cứ tưởng là bận vàng mắt, hóa ra bận... nhiều vàng.:them:

phale 23-04-13 09:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 92300)
Híc! Khổ thân ḿnh bé cái nhầm, đang thương Cô giáo, cứ tưởng là bận vàng mắt, hóa ra bận... nhiều vàng.:them:

Hihi, vàng mắt cũng có chữ vàng mà PD

1100i 26-04-13 01:27 AM

Mấy hôm không thấy chị PL làm thơ, e gửi nhờ con cóc cho nó nhảy loạn lên nhé...

Anh viết vần thơ yêu dấu
Cho em và những cơn mưa
Hà Nội sang mùa rồi đấy
Thiết tha ngày ấy như vừa

Hoa gạo cuối đường vẫn đỏ
Quán quen một góc anh ngồi
Cốc th́a va nhau lách cách
Giật giành h́nh bóng xa xôi

Gió buồn đi ngang ô cửa
Mưa ngồi chễm chệ choàng vai
H́nh như giọt rơi ướt áo
Sẻ chia t́nh cũ sơ sài

Bao lâu anh không đếm nữa
Một mùa hay đă muôn mùa
Đôi khi thời gian vô nghĩa
Ngắn dài cũng chỉ chát chua

Bao kẻ li tan thường chúc
Ngọt ngào, hạnh phúc ngàn sau
Thật ḷng anh không làm được
Bởi v́ như thế anh đau

B́nh yên, b́nh yên em nhé
Nụ cười ôm lấy xót xa
Kệ anh với mưa mùa hạ
Thoảng qua nhưng rất thật thà!

phale 26-04-13 09:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 92455)
Mấy hôm không thấy chị PL làm thơ, e gửi nhờ con cóc cho nó nhảy loạn lên nhé...

Anh viết vần thơ yêu dấu
Cho em và những cơn mưa
Hà Nội sang mùa rồi đấy
Thiết tha ngày ấy như vừa

Hoa gạo cuối đường vẫn đỏ
Quán quen một góc anh ngồi
Cốc th́a va nhau lách cách
Giật giành h́nh bóng xa xôi

Gió buồn đi ngang ô cửa
Mưa ngồi chễm chệ choàng vai
H́nh như giọt rơi ướt áo
Sẻ chia t́nh cũ sơ sài

Bao lâu anh không đếm nữa
Một mùa hay đă muôn mùa
Đôi khi thời gian vô nghĩa
Ngắn dài cũng chỉ chát chua

Bao kẻ li tan thường chúc
Ngọt ngào, hạnh phúc ngàn sau
Thật ḷng anh không làm được
Bởi v́ như thế anh đau

B́nh yên, b́nh yên em nhé
Nụ cười ôm lấy xót xa
Kệ anh với mưa mùa hạ
Thoảng qua nhưng rất thật thà!


Con cóc của 1100i hay quá, thả thêm nhiều nhiều cóc nữa nhé 1100i :handshake:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:08 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.