Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 08-07-13 07:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Shrek (Gửi 93902)
Khổ thứ hai bài ngũ ngôn quá tuyệt! Không thể có tứ đó nếu chưa nếm trải. Thật hay!:)

Cảm ơn anh Shrek đă ghé thăm và khen ngợi PL nhé. Lâu lắm anh mới về nơi này anh nhỉ. Mong a luôn vui khỏe...

phale 08-07-13 08:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 93906)
Cóc nữa nè Cô ơi! Híc! Dạo này thơ đi nghỉ dưỡng lâu quá.

Cứ rót đầy
Chớ hỏi chi say tỉnh
Nửa phong thu lá đă trút góc vườn
Chút th́ nhớ, chút say mê, vương tám điều bất măn
Ta về đây nghe sóng hát mạn thuyền
Bến Cô Tô đẹp hoang đường là vậy
Bởi v́ say, thơ với mỹ thành vần
Trăng mờ tỏ trốn chơi đỉnh phù vân
Để nhân thế ngắn đêm, dài mộng mị
Cuộc vui chẳng tày gang ngựa đă hí bên đồi
Ai ơi
Xin rót đầy cho cạn
Cứ say đi!
Lăo Tuư rượu đầy thuyền.

Cảm ơn con Cóc hoành tráng của PD nhé...
Nhớ caphe bên Hồ Tây quá nè PD...

phale 09-07-13 08:04 AM

Lẻ loi sinh nhật

Rượu đă rót giữa chiều phai ứ gió?
Hoa đă hồng trong căn gác rèm thưa?
Ai đă ngồi đốt nến tuổi ḿnh chưa
Ngày sinh nhật lẽ nào im phố xá...

Bao tháng bảy đă qua thềm hối hả
Chắc bao lần trăn trở với mưa chan
Đă một thời ngang dọc giữa trần gian
Roi tráng sĩ vùi quên trong áo bụi

Biển đă trầm từ khi đời giông vội
Mộng dă tràng theo cát vụn về đâu
Bao nỗi niềm mượn đáy nước chôn sâu
Không gió nữa cánh buồm xưa lặng xếp...

Áo lăng tử những tà vui đă khép
Thương tuổi ḿnh về hỏi buổi đầu thu
Rượu một ḿnh chắc đắng đót ưu tư
Nâng chén lẻ rồi soi gương tự chúc...

8.7.2013

phale 09-07-13 02:25 PM

Khỏe không em?
Tặng cho một người đem tặng một người…

Khỏe không em? Lâu rồi anh không gặp
Em vẫn dịu dàng? Vẫn duyên dáng? Vẫn xinh
Ừ qua rồi một quăng lênh đênh
Bờ bến ấy chắc đă b́nh yên lắm

Anh một ḿnh, cũng muốn đi t́m chỉ hồng, lá thắm
Mà em ơi, nỗi nhớ cũ chưa nguôi
Ngôi nhà chung… đôi dép cặp… giường đôi
Quay mặt lại rỗng rênh không ǵ lấp

Thành phố mùa này buổi chiều thường hay mưa, da diết!
Anh vẫn riêng ḿnh trên những lối từng quen
Chiếc xe một người, yên bạc nắng, không em
Anh chở gió, chở mưa qua miền nhớ…

Hạnh phúc không em? Vẹn tṛn duyên nợ?
Đă trả về trời bao nỗi lo toan?
Hoa giữa mùa vẫn đẹp chuyến đ̣ ngang
Chiêm bao đó lung linh hơn cổ tích…?

Thành phố không em bây giờ tĩnh mịch
Nẻo buồn tênh, kỷ niệm cũ rêu giăng
Đă khuyết rồi, hai nửa một vầng trăng
Em có tiếc đôi khi lần hạnh ngộ…?

PL 9.7.2013

vntexuser 10-07-13 08:38 AM

Lấy 502 dán 2 nửa khuyết lại là được mà cô giáo!

phale 10-07-13 09:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 93942)
Lấy 502 dán 2 nửa khuyết lại là được mà cô giáo!

Dán được th́ thiên hạ đă không tốn bút mực làm thơ rồi Vnt...

phale 10-07-13 01:52 PM

Lặng lẽ nơi này

Gối đầu lên nỗi nhớ
(Ừ, nhớ một ḿnh thôi)
Giấc chiêm bao đến nhé
Để thôi mong tin người...

Nắng về thơm lên má
Gió về ôm hai vai
Lá ru thầm âu yếm
Giấc mơ trưa có dài?

Người thưa rồi bóng áo
Phố ai cầm tay nhau
Thương quá con chim khách
Gọi khan tiếng bên lầu

Gối đầu lên tay nhỏ
Guộc gầy ngón cô đơn
Dỗ ḿnh im nỗi nhớ
Mà nghe tim thầm hờn...

PL 10.7.2013

Giác Ngộ 12-07-13 09:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 93866)
Buổi chiều không anh

Anh bỏ buổi chiều lại với em
Nắng phai, mây nhạt gió lay rèm
Thênh thang phố rộng người dưng lạ
Muôn lối riêng ḿnh thương nhớ len

Ai đón em về? Không có ai
Sầu trăm đóa nở mắt hoen cài
Hoàng hôn gơ cửa từng ngăn nhớ
Lá hỏi han ǵ... rụng xuống vai...

Cứ ngỡ trần gian vừa tận thế
Thấy ḿnh đứng đó giữa hoang vu
Biển trơ sông cạn đồng hoang vắng
Cỏ cháy triền khô vạn nẻo mù...

Buổi chiều trống trải buổi chiều ơi
Nửa cốc vang pha nhớ ră rời
Úp mặt vào tay ngăn lệ rớt
Nghe đọng nỗi niềm trên lá phơi...

PL 1.7.2013

Lâu lâu lại ghé đọc thơ của PL. Nhưng lại không dám đọc nhiều.
PT sợ chênh vênh lắm.

vntexuser 12-07-13 10:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 93988)
Lâu lâu lại ghé đọc thơ của PL. Nhưng lại không dám đọc nhiều.
PT sợ chênh vênh lắm.

Chênh vênh là c̣n nhẹ đó bác, có người man mác luôn ḱa....

phale 12-07-13 12:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 93988)
Lâu lâu lại ghé đọc thơ của PL. Nhưng lại không dám đọc nhiều.
PT sợ chênh vênh lắm.

Có người đọc giùm thơ PL là PL vui rồi. Hiii
Cảm ơn PT nhiều nhé!

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 93989)
Chênh vênh là c̣n nhẹ đó bác, có người man mác luôn ḱa....

Chênh vênh và man mác bên nào nặng, bên nào nhẹ đây hỉ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:09 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.