Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Những cuộc thi thơ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=100)
-   -   Cuộc thi Biển Đảo Yêu Thương - 2014 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5049)

phale 30-06-14 09:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 98509)
Câu này h́nh như mắc lỗi "khắc lục"

Chắc Song Hà khi họa đă không để ư từ "châm" LH đă sử dụng trong bài trước đó

Song Hà 30-06-14 01:23 PM

Cảm ơn Lan Hương& Phale đă nhắc. SH sửa lại:

CHẲNG THAN
Dù cho nắng hạn đỏ au rồi
Muội cứ đưa bài gửi măi thôi
Đến hẹn ḿnh theo người giữ lửa
Vèo ra bạn kết gă mua ng̣i
Quây quần sảng khoái trèo lên mạng
Tấp tểnh thanh nhàn đợi cưỡi voi
Cuộc sống dường như là đă đủ
Rằng thi có trượt chẳng than ṃi

Song Hà

phale 02-07-14 11:08 AM

Các anh chị em thân mến,

Có lẽ thời gian nhận bài ngắn không đủ cho thi nhân lắng đọng cảm xúc nên số lượng bài mà BTC nhận đến ngày hôm nay c̣n khá ít. Để các thành viên có thể có thêm thời gian, BTC quyết định kéo dài thời gian nhận bài đến 10/8/2014. Rất mong nhận được nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi từ các thành viên.

Trân trọng

PL

hoanggiao 03-07-14 12:38 PM

NỐT NHẠC CHỜ MONG
Chả có ǵ đâu cũng nộp bài
Ra vào thấp thỏm nỗi niềm ai
Đo ḷng muốn vượt trời mưa dăi
Thử dạ đ̣i vươn bút dũa mài
Lội suối đau rèn tim chẳng hăi
Băng đường khổ luyện sắc đừng phai
Vườn thơ cứ rộng hồn mê mải
Nốt nhạc vừa rung điểm đă cài
Hoàng Giao

Song Hà 03-07-14 06:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 175264)
NỐT NHẠC CHỜ MONG
Chả có ǵ đâu cũng nộp bài
Ra vào thấp thỏm nỗi niềm ai
Đo ḷng muốn vượt trời mưa dăi
Thử dạ đ̣i vươn bút dũa mài
Lội suối đau rèn tim chẳng hăi
Băng đường khổ luyện sắc đừng phai
Vườn thơ cứ rộng hồn mê mải
Nốt nhạc vừa rung điểm đă cài
Hoàng Giao

KHỞI SẮC THAY DA
Chập chững vào thi tớ gửi bài
Trong ḷng ngớ ngẩn hẹn chờ ai
Vài đêm nối chữ âm thầm lại
Mấy buổi t́m câu lặng lẽ mài
Trượt bước đồi hoang thờ thẫn sải
Xây vườn nụ thắm lỡ làng phai
Đường thơ xướng họa tâm t́nh trải
Khởi sắc hồng da vững mộng cài
Song Hà

Phù Thủy Jin To 06-07-14 09:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 97884)
HG cũng chưa rành vế Ngũ độ thanh. Thử sửa bài trên của HG thành Ngũ độ thanh xem sao:

Bài sửa:

THỬ THI ĐI
(Ngũ độ thanh)

Bởi lại mùa thi tới nữa rồi
Mau về đọ sức trổ tài thôi
Rèn câu đổi ư bà tung chữ
Thảo bút vờn mây lăo luyện ng̣i
Bạn hữu gieo vần mơ đón giải
Gia đ́nh xuất khẩu mộng trèo voi
Nhào niêm giă luật cho vào nấu
Gửi đến vườn trăng cũng mặn ṃi

Hoàng Giao

HÓNG THI

Bài thi cũng chuẩn bị xong rồi
Chỉ đợi xem người khác nữa thôi
Ngó lỏm gieo vần theo luyện chữ
Ŕnh chôm thả luật hóng khoe ng̣i
Mong thầy chấm rộng ăn vài giải
Ngóng bạn nhường cho để cưỡi voi
Chậm vững c̣n hơn là đoảng nấu
B́nh tâm cẩn thận khéo ra ṃi

ps: Chị cho em hỏi là từ " ṃi" nghĩa là ǵ ạ :P em kg hiểu nghĩa cho nên kg biết họa sao cho đúng :) h́ :luoi:

hoanggiao 06-07-14 10:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phù Thủy Jin To (Gửi 98657)
HÓNG THI

Bài thi cũng chuẩn bị xong rồi
Chỉ đợi xem người khác nữa thôi
Ngó lỏm gieo vần theo luyện chữ
Ŕnh chôm thả luật hóng khoe ng̣i
Mong thầy chấm rộng ăn vài giải
Ngóng bạn nhường cho để cưỡi voi
Chậm vững c̣n hơn là đoảng nấu
B́nh tâm cẩn thận khéo ra ṃi

ps: Chị cho em hỏi là từ " ṃi" nghĩa là ǵ ạ :P em kg hiểu nghĩa cho nên kg biết họa sao cho đúng :) h́ :luoi:

Chữ "mặn ṃi" là mặn mà đó em. C̣n chữ "ṃi" là cá ṃi, phận cá ṃi, phận nghèo hèn, không bằng ai. Cảm ơn em đă họa thơ chị.

Phù Thủy Jin To 06-07-14 10:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 98658)
Chữ "mặn ṃi" là mặn mà đó em. C̣n chữ "ṃi" là cá ṃi, phận cá ṃi, phận nghèo hèn, không bằng ai. Cảm ơn em đă họa thơ chị. Em gửi bài dự thi nhé

Dạ ,em tks chị ah :) em họa lăng nhăng :khoc: chị kg chê là em mừng rồi :)
Em gửi bài dự thi vào box riêng cho Moon River rồi chị :) Có cần phải gửi cho chị kg ah :dining:

hoanggiao 06-07-14 10:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phù Thủy Jin To (Gửi 98659)
Dạ ,em tks chị ah :) em họa lăng nhăng :khoc: chị kg chê là em mừng rồi :)
Em gửi bài dự thi vào box riêng cho Moon River rồi chị :) Có cần phải gửi cho chị kg ah :dining:

Chị là thành viên thường thôi. Chị cũng chưa rành thơ đường luật lắm đâu nên không dám nhận xét.
Gửi cho riêng Moon River thôi em

Phù Thủy Jin To 06-07-14 10:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 98660)
Chị là thành viên thường thôi. Chị cũng chưa rành thơ đường luật lắm đâu nên không dám nhận xét.
Gửi cho riêng Moon River thôi em

Bữa trc em tức quá v́ kg post được bài,chờ bao lâu kg ai kích hoạt cho.Cứ đăng nhập là nó báo kg đủ quyền hạn,em cũng hơi bức xúc họa bài thơ của chị :snicker:
Giờ em post bài họa đó,thưởng phạt em cũng kg có ư kiến ǵ nữa :nhaymat:

BỎ CUỘC

Bực tức lâu ngày cũng nản rồi
Thi ǵ nữa chứ bỏ về thôi
Đăng bài lại bảo c̣n thiếu chữ
Sửa măi mà qua thấy tịt ng̣i
Chẳng biết nên nhường cho đoạt giải
Hay c̣n ước mộng sẽ trèo voi
T́nh yêu gửi lại về phương ấy
Biển sóng trùng khơi giữ mặn ṃi


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:35 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.