Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Ngạo Thiên Vui Thơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1227)

NgạoThiên 29-08-10 04:41 PM

măi măi yêu người

Đôi ḍng ước nguyện gửi vần thơ
Bút trải niềm riêng lắng ảo mờ
Nét kết lời thương ḥa cơi mộng
Vần se nỗi nhớ quện trời mơ
T́nh sâu măi giữ lời mong ngóng
Nghĩa nặng hoài mang tiếng đợi chờ
Dẫu biết ngàn trùng xa cách trở
Muôn đời chung thủy mối duyên tơ

NT

NgạoThiên 29-08-10 04:42 PM




Gió vọng đêm sầu tiếng ử ư
Êm đềm như rớt giọt mưa thu
Hai người ân ái tai như điếc
Một kẻ nḥm vô mắt ngỡ mù
Gái Uốn thân ngà lên độ bẩy
Trai luồn tay ngọc xuống cung tư
Giường rung đệm lún theo hơi thở
Bọn trẻ bây giờ thiệt quá hư

NT

NgạoThiên 29-08-10 04:48 PM

Dừng Chân

Rong ruổi cả ngày chán biết bao
Đi qua ngơ nhỏ ngó đầu vào
Nh́n trên gắn biển Hồng Lâu Tửu
Thấy dưới đề thơ Tụ Kiệt Hào
Kính Cẩn bồi bàn nhanh miệng nói
Ân cần chủ quán vội lời trao
Thèm thuồng bợm nhậu chân dừng bước
Gọi vại men cay giải khát nào

NT

NgạoThiên 29-08-10 05:04 PM

http://i231.photobucket.com/albums/e...h_01/536-2.jpg

Cơm Sáng

Làm sao buổi sáng nhét căng diều
Đạm bạc trên khay chỉ bấy nhiêu
Trái trứng chiên dầu b́a đậu phụ
Kim Chi muối ớt bát canh rau
Quê người bước nghiệp gian nan lắm
Đất khách đường danh vất vả nhiều
Nuốt miếng cơm khô mà nhớ mẹ
Buồn ḷng nước mắt nỗi niềm đau

NT

2008/02/27

* KOREA buồn

NgạoThiên 29-08-10 05:08 PM

http://i231.photobucket.com/albums/e...h_01/537-1.jpg

Cơm Chiều

Sik Tang
* bước đến lúc chiều tà
Rộn ră chan ḥa bạn với ta
Vất vả trong ngày vang tiếng nói
Nhọc nhằn cả buổi cất lời ca
Đong đưa kẻ trước cưởi toe toét
Nhún nhẩy thằng sau hét á à
Cuộc sống quê người muôn sắc vị
Công nhân bốn biển cảnh xa nhà

NT

2008/02/.27



*Sik Tang (식당) Nhà ăn
* KOREA buồn

NgạoThiên 29-08-10 05:20 PM

Phố Aỏ

Phố Aỏ em vào trong ngác ngơ
Say vần xướng hoạ đắm vần thơ
T́nh chân kết tiếng xinh trời mộng
Nghiă thắm se lời đẹp bến mơ
Phận bạc quen ngay thằng ngớ ngẩn
Đời đen gặp đúng kẻ khù khờ
Thầm yêu trộm nhớ người xa lạ
Lỡ nhịp cung đàn đứt phím tơ

NT

NgạoThiên 30-08-10 01:50 PM

Đời Lăng Tử 1


Cuộc đời lăng tử kiếp bồng phiêu
Nhuốm bụi phong sương mỗi sớm chiều
Bởi nghĩa bao phen thân khốn khổ
V́ t́nh lắm lúc dạ liêu xiêu
Khi buồn mượn rượu t́m vui vẻ
Tối lạnh so dây lẩy khúc kiều
Bến đậu nơi nào sao chẳng thấy
Giang hồ mải miết bước cô liêu

NT

phale 30-08-10 03:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi NgạoThiên (Gửi 15782)
Đời Lăng Tử 1


Cuộc đời lăng tử kiếp bồng phiêu
Bụi bám phong sương mỗi sớm chiều
Bởi nghĩa bao lần thân khốn khổ
V́ t́nh mấy bận dạ thương đau
Ngày sang mượn rượu t́m vui thú
Tối đến đùa trăng giải nỗi sầu
Tóc bạc lưng c̣ng chân vẫn bước
Giang hồ vạn lối, lối về đâu

NT

Đọc bài này quen ghê...
Bật mí xíu đi Ngạo Thiên...

NgạoThiên 30-08-10 03:08 PM

Tự Vịnh

Láo lếu kiêu căng ngạo cả trời
Giang hồ khắp nẻo tiếng đầy vơi
Đùa mây cợt bướm bao người ghét
Giỡn nguyệt trêu hoa lắm kẻ vời
Mấy bận ,lao đao nào đă tởn
Bao lần khốn khổ vẫn ham chơi
Thời gian sức khỏe c̣n đâu nữa
Tóc bạc lưng c̣ng nước mắt rơi

NT

NgạoThiên 30-08-10 03:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 15792)
Đọc bài này quen ghê...
Bật mí xíu đi Ngạo Thiên...

Bâtk mí về điều jf vậy chị PL


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:42 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.