Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Về Miền Trung 23 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=64)
-   -   Xướng Họa giao tình (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3912)

VỀ MIỀN TRUNG 26-07-12 09:29 AM

ĐỢI NGƯỜI TRI KỶ

Rượu nồng cỗ soạn mãi đầy vơi
Ngóng bạn biên thùy rảnh ghé chơi
Bạch Đế dăm vò anh đã thỉnh
Kim Long mấy nậm mỗ xin mời
Vần thơ đoạn phú thông nguồn chảy
Khúc nhạc câu hò thỏa mạch khơi
Thế sự luân hoàn theo vạn biến
Thì xin chạm cốc… ngọt hương đời !

VTM 26/06/2012

* Họa bài Độc ẩm của Phạm Minh Giắng

TRUNGTHU 26-07-12 03:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 78901)
ĐỢI NGƯỜI TRI KỶ

Rượu nồng cỗ soạn mãi đầy vơi
Ngóng bạn biên thùy rảnh ghé chơi
Bạch Đế dăm vò anh đã thỉnh
Kim Long mấy nậm mỗ xin mời
Vần thơ đoạn phú thông nguồn chảy
Khúc nhạc câu hò thỏa mạch khơi
Thế sự luân hoàn theo vạn biến
Thì xin chạm cốc… ngọt hương đời !

VTM 26/06/2012

* Họa bài Độc ẩm của Phạm Minh Giắng

Người mới, xin được tạm họa đôi chút.

Mưa nhiều nắng tỏa lịm chơi vơi
Khắc khoải đường chiều dạo gót chơi
Năm tháng im lìm trôi ước vọng
Phút giây lặng lẽ hẹn trông mời
Dòng trôi thuyền vắng chèo buông sóng
Bến đợi nước buồn mái trải khơi
Lỡ hẹn trăm năm cùng liễu vụng
Nam Kha mỏi giấc tỉnh bụi đời...

TRUNGTHU 26-07-12 11:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 78506)
Bởi không muốn "kém miếng khó chịu" nên Em cũng bày đặt theo chân Anh...

Cảm tác Hoàng Hạc Lâu

Người theo cánh hạc khuất xa mờ
Để mặc cô lầu đứng lạnh trơ
Một khắc chim vàng hờ hững biệt
Ngàn canh mây trắng luyến lưu chờ
Hán Dương bóng ngả khung trời mộng
Anh Vũ hoa choàng sắc áo mơ
Đất lạ chiều phai vời vợi nhớ
Buồn nương sóng gợn xác xao bờ

QN
20Jul2012

:heart: Danke schön !!!:heart:

Thử tìm chút cảm giác về một bài cổ thi...

Sương giăng phủ núi ráng u mờ
Lầu vắng lạnh tăm bóng chỏng trơ
Mây trắng tung trời sầu tiễn biệt
Hạc vàng mỏi cánh hận mong chờ
Mơ màng Anh Vũ trong vườn mộng
Rực rỡ Hán Dương cạnh cảnh mơ
Gợi lắng quê buồn chiều vọng nhớ
Mang mang dòng biếc hận tràn bờ...

TThu

bcdt 27-07-12 02:55 AM

Thơ các em ngày càng khá.

phale 27-07-12 08:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi bcdt (Gửi 78950)
Thơ các em ngày càng khá.

Thầy, lâu lắm thầy mới về thăm. PL kính chúc thầy vạn an nhé!

VỀ MIỀN TRUNG 27-07-12 02:31 PM

VẮNG XA

Thu sớm đã về ngõ rắc rây
Vắng xa trời hạ tiết sang ngày
Hồ loang sóng dữ tình theo nhạn
Nghĩa đoạn duyên tàn nắng rẽ mây
Tơ biệt phím ngà cung nhịp lẫy
Nợ vương hồn giá mực nghiên bày
Thờ ơ gió rỡn cành đưa nhẹ
Ngơ ngẫn bóng chiều giữa dại ngây...

XA VẮNG

Ngây dại giữa chiều bóng ngẫn ngơ
Nhẹ đưa cành rỡn gió ơ thờ
Bày nghiên mực giá hồn vương nợ
Lẫy nhịp cung ngà phím biệt tơ
Mây rẽ nắng tàn duyên đoạn nghĩa
Nhạn theo tình dữ sóng loang hồ
Ngày sang tiết hạ trời xa vắng
Rây rắc ngõ về đã sớm thu...

VMT 27/07/2012

* Họa đáp lễ với anh Huyền Minh và thúc Nắng Xuân - Bài xướng VMT

TRUNGTHU 30-07-12 09:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 79337)
Người mới, xin được tạm họa đôi chút.

Mưa nhiều nắng tỏa lịm chơi vơi
Khắc khoải đường chiều dạo gót chơi
Năm tháng im lìm trôi ước vọng
Phút giây lặng lẽ hẹn trông mời
Dòng trôi thuyền vắng chèo buông sóng
Bến đợi nước buồn mái trải khơi
Lỡ hẹn trăm năm cùng liễu vụng
Nam Kha mỏi giấc tỉnh bụi đời...

TRUNG THU

Rinh bài họa về góp với Anh nè...

ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ ???

Cái nghĩa châu trần đã cạn vơi
Sao mà bạn hữu chẳng về chơi
Quỳnh lâu quạnh quẽ trăng còn đợi
Ngọc vũ đìu hiu gió vẫn mời
Xót cảnh phòng đơn lời oán trỗi
Thương mình bóng lẻ tiếng sầu khơi
Duyên thừa chỉ thế trời an định
Chấp nhận mà qua một kiếp đời

QN
29JUl2012



Chút tình cô lữ dạ khôn vơi
Giấc hẹn bao ngày giữa cuộc chơi
Chẳng biết trăng mềm còn ngóng đợi
Nào hay giếng cạn chẳng ru mời
Sông dài tri kỳ vương hương trỗi
Biển rộng khách đường vấn gió khơi
Thăm thẳm đơn thân dòng ngẫu định
Mênh mang thảng thốt chạnh sương đời...

TThu

VỀ MIỀN TRUNG 01-08-12 06:51 PM

Nỡm phó nháy Mun

Súng cũng hơn gang há chịu bèo
Lê cùng mạn Bắc. . . chuyện tèo teo
Banh càng dọ điểm nòng đơ ngắc
Vạch khẩu dàn khung nét nhập vèo
Rực nắng đồng trưa nào dám ngủm
Nhèm mưa ruộng tối chẳng chùng teo
Từ mê cỏ bướm và hoa nguyệt
Dẫu kiệt thân già…khoái …chít…veo. . .

VMT 31/07/2012

VỀ MIỀN TRUNG 01-08-12 06:52 PM

TRAI... LANG THANG

Đã qua cái tuổi dưỡng chim gù
Vật vạ trăm miền khiếp bỏ bu
Mới nhậu Bình Đông thời lỉnh mất
Vừa chơi Phú Quốc lại dong vù
Giang hồ dạ mỏi Vườn Trăng níu
Lãng tử tâm chồn mộng đá ru
Dụt gánh quăng bầu vui xóm nhỏ
Ngờ đâu dính phải bệnh chân…phù.

VMT 01/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG 01-08-12 06:54 PM

KINH NHỈ...?

Da mồi tóc bạc thế mà sung
Vẫn quấn thâu đêm gãy cột mùng
Ởm ởm đưa nhời anh khoái hứng
Rù rù lấy nhịp chị ghiền tung
Đường thôn khúc khuỷu mò cho hết
Ngõ phố thênh thang dạo tới cùng
Thỏa mộng tang bồng trên bốn cõi
Giao tình rượu rót vẫn đầy chung.

VMT 01/08/2012


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:29 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.