Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   T́nh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5048)

HoaiNiem 22-07-14 08:59 AM

Đêm qua phỐ
 
ĐÊM QUA PHỐ
Hoài Niệm (22/7/2014)

Mưa rơi ướt đẫm đường hiu quạnh
Phủ trắng một màu... gió mưa bay
Leo loét đèn đêm treo trong gió
Rủ rượi con đường lá me xanh...

Bổng chốc ngân lên bài t́nh củ
Khúc hát u buồn phố riêu xanh...

Mưa rơi không dứt đường thêm vắng
Ngập lối đi về... lá hoa rơi
Nhà ai khép kín đèn không tỏa
Nhẹ nhàng từng khúc hát t́nh ca...
Nhớ xưa nh́n lại ta một bóng
Người đă xa rồi có nhớ không ?
Khúc hát yêu thương xưa cùng hát
Tan nát cỏi ḷng... hát riêng ta !

Đường xa ướt đẩm mưa không dứt
Tan tác buồn ngâu... biết về đâu
Em đi chốn ấy b́nh yên nhé !
Ở lại nơi này... ta cố qua !

HoaiNiem 11-02-15 02:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hieua (Gửi 98200)
Thơ đă cho người bao hoài niệm
Để rồi thương nhớ, để rồi đau........

Lau mắt cho nhau lệ thuở nào
Bây giờ nhớ lại cười mà đau...

HoaiNiem 04-12-15 03:19 PM

Em c̣n nhỚ!
 
EM C̉N NHỚ!
Hoài Niệm (23/11/2015)

Ừ em đi rồi em không về nữa
Bước theo chồng em làm vợ người ta
Kể từ nay hai chúng ḿnh xa lạ
Có bao giờ em nhớ những cơn mưa.

Ừ em xa rồi em không về nữa
Áo đôi ḿnh em c̣n giữ hay không
Nhớ hay quên khi những chiều gió lộng
Anh vô t́nh đi qua đoạn ḍng sông !

Bao năm rồi em c̣n nhớ hay không
Bến Đầm Dơi con đ̣ anh đưa tiễn
Xa nhau rồi... em xa anh biền biệt
Em không về anh măi đợi t́nh riêng.

HoaiNiem 03-02-16 09:16 AM

Chiều thu lá đỗ xa rồi...
Đường xưa quán củ đây rồi em đâu !

HoaiNiem 18-03-16 02:02 PM

NỖI NHỚ
Hoài Niệm 18/03/2016

Bến đ̣ xưa vẫn đông người qua lại
Nhưng trong ḷng trống trải nhớ thương ai
Anh vẫn gọi tên em trong niềm nhớ
Rồi đêm về... anh chợt giấc mơ... phai...

Vẫn con đường ngày ấy lá vàng bay
Khi lá khô không c̣n... mùa đông tới
Anh vẫn đợi trong ḍng đời hối hả
Nhưng bao mùa lá đổ... nhói em ơi...

Anh chỉ buồn khi duyên ḿnh dang dở
Không trách trời cũng chẵng trách t́nh em
Cứ xem như ḿnh có duyên mà không nợ
Chợ đông người rộn ră vắng lời em...

HoaiNiem 28-03-16 03:07 PM

EM NGOAN NHÉ !
Hoài Niệm – 28/03/2016

Quên đi em những ǵ không nên nhớ
Hăy nh́n vào những ánh sáng trăng sao
Ngồi bên anh những giây phút ngọt ngào
Vai anh đó em dựa vào ấm áp...

Quên em nhé những ǵ không vui ấy
Bao muộn phiền cứ để gió cuốn đi
Để đời em c̣n măi nét xuân th́
V́ anh măi bên em cùng chia sẻ...

Em ngoan nhé ngủ ngoan trong lời hát
Anh vỗ về ru nhẹ khúc t́nh ca
Để yêu thương muôn thuở chẵng rời xa
Cho ḿnh măi mặn nồng thêm dào dạt !

HoaiNiem 28-03-16 03:10 PM

ĐỪNG BUỒN EM NHÉ !
Hoài Niệm – 28/03/2016

Nếu một ngày anh lỡ nói vô duyên
Làm em buồn, làm em rơi ḍng lệ
Nhói trong ḷng v́ sao anh quá tệ
Khi đêm về em lặng lẽ bơ vơ...

Nếu một ngày anh lại nói vô duyên
Em yêu nhé đừng giận hờn nóng vội
Đừng khóc nhé khi anh đây có lỗi
Để từ từ anh khắc phục nhe em...!

Đừng khóc nhé em thử nghỉ mà xem
Trong cuộc sống ai nào không có lỗi
Em yêu ơi anh sẽ ngoan và xin lỗi
Bởi kiếp này anh quá đỗi yêu em...!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:08 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.