Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2312)

Phiêu Dao 26-06-11 01:42 AM

Nói ngang

Tớ ngẩn đầu cao, tớ nói ngang
Cong môi phưỡn ngực gắng la làng
Khôn th́ thốt trước khi đời hỏi
Giỏi vẫn chạy sau lúc súng đoàng!
Cậy thế dương dương d́m kẻ yếu
Nhờ lời hách hách nhận ḿnh ngoan
Một phen gom hết niềm ưu ái
Thủng thẳng mà đi cái tướng gàn
pd

Phiêu Dao 29-06-11 06:30 PM

Khác trước

Đâu biết ngoài đường đă khác xa
Lâu nay, khép cửa trốn trong nhà
Xưa, trường Ngoại Ngữ, nay sàn nhảy
Trước, tiệm cà phê, giờ quán bar
Người chửi quê mùa, khờ dại thế!
Kẻ khen tư bản sướng ru mà!
Cầm tay, gắng biện với cô bác
Đời chả đồng t́nh lại thích la...
pd

Phiêu Dao 30-06-11 04:56 PM

ÍT NÓI

Khi thốt lời ra th́ phải ḍ
Trời sinh tánh tớ, tánh hay lo
Lỡ mồm nói dại, đời vồ đánh
Xui mắt nghênh bừa, thế chộp đo
Ư đẹp lời hay cần kiểm duyệt
Văn trong thơ sáng phải t́m ṃ
Người kêu: "Sao măi không lên tiếng?"
Tớ bảo : "Chữ kia chửa xuất ḷ!"
pd

Phiêu Dao 10-07-11 05:00 PM

Gởi thí sinh...

Nắng gắt, tội cho những thí sinh
Vắt vẻo chông chênh đứng một ḿnh
Tay xách tập quen, lo bộn rộn
Mắt t́m vở cũ, nghĩ linh tinh
Cơm vàng hai bữa, vàng c̣n ngóng
Đề khó một ngày, khó vẫn linh
Quán nước bên hè nay chật khách
Chứa ḷng cha mẹ, phố đầy t́nh
pd

Phiêu Dao 12-07-11 01:25 AM

Định thăm chùa...

Cũng định sang thăm chốn cửa chùa
Thê nhi ngăn cản, cũng đành thua
Vợ hiền nằm khóc: con chưa lớn
Gái út quỳ than : việc mới vừa
Gốc thụ ngoài sân c̣n ngóng bón
Vườn hoa trước cổng vẫn chờ mưa
Cho dù, đi tới miền sơn dă
Cũng phải lo xong mớ chuyện thừa!
pd

Phiêu Dao 12-07-11 02:08 AM

Nếu có kiếp sau chớ lấy anh
Gắn nhau chi phải bước cḥng chành?
Yêu thương một kiếp thôi là đủ!
Pḥng trúc hai người thế đă rành!
Da đỏ vạn đời th́ măi đỏ
Tre xanh muôn thuở cứ luôn xanh
Kiếp này, kiếp nữa,...đâu ǵ khác!
Thay lạ đổi quen, yêu với hành
pd

Phiêu Dao 14-07-11 10:29 PM

Kiếp Làm Trai
(tặng một người bạn trên một diễn đàn thơ)

Làm trai khổ sở lắm người ơi!
Đáp nợ non sông, đáp nợ đời
Cổ gắn yết hầu nên biếng nói
Bụng treo ngọc kép đáng chê cười
Trần hoàn lắm sự hay sai lạc
Thế tục nhiều điều dễ buông xui
Rất muốn như thông reo trước gió
Nhưng ḷng Bát Giới vẫn c̣n hơi...
pd

Phiêu Dao 31-07-11 08:06 PM

Em người con gái đất Ba Tri
Hỡi tuổi c̣n xanh , chưa chín th́
Sao lấy Tam Ṭng d́m hạnh phúc
Nỡ đem Tứ Đức chuốt sầu bi
Chia đôi ánh nguyệt trăm năm đợi
Cắt nữa vầng dương vạn kiếp gh́
T́nh một mănh tàn, ai nhỏ lệ ?
Anh về với rượu , cạn ngàn ly ...
codonminhanh

============
Thơ Đáp:


Em là con gái đất Ba Tri
V́ tuổi c̣n thơ, chưa chín th́
Không thấy tương lai nên cố học
Có nh́n đống vở bởi chờ thi
Da non ở cổ đừng cù nhột
Quả ấu trên cành chớ ngắt đi
Trải nhỏ xưa nay đều đắng chát
Hỡi anh lăng tử nói kỳ kỳ
PD

Phiêu Dao 30-08-11 09:39 AM

Thăm Chùa 2

Vừa bước vào sân, con kính thầy!
Cửa chùa vắng tiếng cười lâu nay
Sự nhà tới tấp thêm lo lắng
Việc nước dập dồn lại ngủ ngày
Báo hiếu Vu Lan, con chửa đến
Cùng dường Chư Phật, thầy không hay
Bởi v́ cơm, áo, tiền nên vắng
Dù biết thầy trông, nước mắt cay.
pd

Phiêu Dao 02-09-11 09:53 PM

BẠN CŨ

Bạn bè ly cách muốn sang thăm
Như ánh b́nh minh ngóng nguyệt rằm
Vó ngựa Sỹ Nguyên xa nẻo Thục
Tiếng đàn Du Thụy vắng tri âm
Chợt tuôn trước cửa, cơn mưa ngạt
Thoáng nhớ bên song, ngọn khói trầm
Hôm hẹn gặp nhau, ḷng thổn thức
Đến nay, đă được mấy mươi năm...
pd


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.