Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ Chằn Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2550)

phale 25-06-11 08:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Shrek (Gửi 46080)

PL thích bài thơ này của anh Shek...

Shrek 26-06-11 08:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 46082)
PL thích bài thơ này của anh Shek...

Hé hé vậy mà PL không họa thêm một bài cho...khí thế!:handshake:

phale 26-06-11 09:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Shrek (Gửi 46149)
Hé hé vậy mà PL không họa thêm một bài cho...khí thế!:handshake:

PL đang nhặt chữ nè anh...

Shrek 26-06-11 11:48 PM

ƠN EM

Em về điểm xuyết vạn màu tươi
Khiến cõi hoang vu hóa rạng ngời
Rẻo vắng mênh mang như muốn khuất
Đêm dài quạnh quẽ chợt dần lơi
Tâm tư uất nghẹn đang tan biến
Cảm giác u trầm bỗng sục sôi
Một chút mưa hồng thay đổi cả
Mong sao mãi thế trọn đường đời

Shrek 28-06-11 11:28 PM

http://i1211.photobucket.com/albums/...am/daihiep.jpg
Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng, may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" hí hửng mở ra xem. Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi: muốn học võ công này thì phải tự thiến trước .

Không do dự, đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi: KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO. Đại hiệp liền hộc máu mà chết . Uất ức thần chưởng quả là danh bất hư truyền!!!
------------------------------------------------------------
Chằn tui bèn cảm tác mần thơ thế này...

UẤT ỨC THẦN CHƯỞNG

Đại hiệp loay hoay lọt giếng sâu
Lượm ngay bí kíp sướng rung râu
Trang đầu nhắc. Học! Thì nên...thiến!?
Chương tiếp quyết. Chơi! Dẫu có...đau!
Liền kế dò từ.... Không bắt buộc!
Hồi sau đứt đoạn... Đã xong "rầu"*!
Hỡi ôi! Hộc máu tươi mà chết
Uất ức thần công thật nhiệm mầu


*Xong rồi..(Giọng Quy Nhơn)

Shrek 28-06-11 11:47 PM

http://i1211.photobucket.com/albums/...m/cotden01.jpg
VỊNH CÁI CỘT ĐÈN 2

Khắp cõi ta đây đứng thảnh thơi
Công năng hết ý chị em ơi
Các bà thích chết, vì pha điện
Mấy khứa mê tơi ,bởi tích hơi
Dựng đứng thân tròn nghe: Ớn ớn!
Lau xuôi kẽ hở hãi: Trời trời!
Thiếu tôi, chết quách cho xong nợ
Mát một dây là lắm kẻ rơi

Shrek 29-06-11 12:06 AM

http://i1211.photobucket.com/albums/...am/guitare.jpg
GUITARE BUỒN

Chiều, mé hiên sau khẽ dạo đờn
Hợp âm nhẹ lướt phím lùa trơn
Fa thăng dìu dặt làn mây gọi
Sol trưởng mênh mang giải lụa vờn
Giọng hát thanh tao gom mấy nỗi?
Lời ca bay bổng vợi bao cơn?
Rải đều tiết tấu tim mang lại
Nghe giống lời em đã trách hờn

Shrek 01-07-11 03:04 PM

THẾ MỚI LÀ....

Ngày kia cuống quýt cuối trời thương
Dẫu phải gian truân các nẻo đường
Bởi nghĩa không màng bao khó nhọc
Do tình chẳng quản mấy phong sương
Sao chờ nguyệt đợi mây se sắt
Sáng tỉnh trưa quê tối phố phường
Mặc kệ thời gian lờ lững lướt
Bồi hồi cạnh áng thảo vài chương

Shrek 03-07-11 03:12 PM

BÊN ĐÈO PRENN

Thông ngàn suối biếc thật nên thơ
Nắng dát hoàng kim óng ánh tơ
Chiếc lá chơ vơ màu cỏ úa
Nhành hoa loáng thoáng sắc sương mờ
Đèo xa quạnh quẽ nhìn thăm thẳm
Bướm trắng lung liêng ngó lẳng lơ
Tức cảnh thi nhân vung bút hoạ
Từ hay ý đẹp thản nhiên chờ

Shrek 03-07-11 03:39 PM

BIẾT

Rền vang sấm nổ sợ bay hồn
Vỗ ngực xưng: "Duy ngã độc tôn.."
Giặc tới trai hùng quăng súng chạy
Thù về gái nạ lột quần dồn
Hùm thiêng bởi lẽ uy danh ẩn
Ếch tử vì chưng ngữ điệu ồn
Lặng lẽ thu mình bên suối vắng
Buông câu mặc kệ thế gian khôn


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:30 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.