Quote:
Sắc nếu chú ý viết hứng thú lắm, ý tứ phết đấy, chút chút khó, thế mới cố gắng, mới khoái. Chúc bác tối tối sướng!:rang: |
Cứ sáng sớm trước lúc xuống phố ... nó đứng trước tấm kiếng ngắm nghía. Nó cứ áy náy với cái "xấu" bố nó đánh giá trước đó.
Nó vuốt nước, chuốt cái mái tóc, tuốt cái mí mắt, nó ngắm nghía cái giáng đứng ... nó khoác cái váy tím rất quý phái. Nó xuống phố ... Khiếp quá với cái nắng tháng Tám. Mới sáng sớm, nắng nóng muốn phát ốm với nó. Nó ghé tới quán nước phía cuối phố. Khát quá, nó nói với tiếp quán, nó muốn uống nước táo ép. Rối quá, muốn viết tiếp, thấy khó quá. Híc híc Lướt goét tí, chút viết tiếp :D |
Quote:
Cứ bắt chước tớ, thích cứ viết, có trái khoáy ráng kiếm dấu đúng, phét lác tiếp!:rang: Bí chắc tức lắm chứ:gian::rang: |
Quote:
|
Quote:
Viết đến đó thấy bí quá :D Nốt (Note): Bí nói bí ... Bác phét lác, chơi xấu, viết khác dấu sắc. Bác xí xí quá :luoi: |
Quote:
Có dám viết đối đáp phét lác với tớ, múa bút tí?:ThumbsUp: |
Quote:
|
Quote:
Bác viết khác dấu, tớ trích, bác ứ thích hén, bác xấu thế. Trích cái xấu, bác nói bới móc... Đáng lý, bác thấy khoái mới đúng. Có đứa, ngó bác viết, nói bác biết cái bác thiếu sót. Bác nói rứa, tớ ứ ngó đến. Ghét... |
Quote:
Trích sót, thấy khoái chí, cóc viết dấu sắc tiếp tớ ngó, khách ghé ngó, thế rất xấu, nhé! Nói thế chứ tớ cáu chút có quá tí, chớ trách nhé, nếu tớ cóc nói thế ấy cóc viết, hí hí:rang::rang: |
Quote:
Viết dấu sắc, chắc sớm đứt bóng, dấu sắc cứ chói lói khó nói... Tớ ngán... Bác khoái dấu sắc hí, múa bút vút vút. Tớ biết bác lắm khí phách, viết dấu sắc tới tới... bác cứ thế viết hén... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:39 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.