Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tủ Thơ Lưu Trữ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Cổ Mộ Đường Thi (Tuyển tập dự in) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3455)

phale 28-10-11 12:12 PM

TRĂNG HẠ

Xứ Quảng chang chang nắng dãi dầu
Tình giờ tựa cát thổi về đâu
Phòng côi lẻ bóng đèn heo ngọn
Biển vắng đơn thân sóng bạc đầu
Bỗng tựa là thu thèm gió bấc
Như dường giống hạ khát mưa ngâu
Trăng vừa ghé bậu, đừng đi nhé
Ở lại cùng ta thắp nỗi sầu

TAM THẬP NHỊ KUU

phale 28-10-11 12:21 PM

ĐỒ CHƠI

Con vòi nhõng nhẽo món đồ chơi
Dạo phố tìm mua nghĩ rối bời
Tượng lính dao kia cài thắt chặt
Hình nàng áo nọ xõa buông lơi
Cầm tay chĩa súng bao người gạ
Bám cẳng đưa gươm lắm kẻ mời
Biết chọn gì đây toàn thứ dữ
Mình về…đẽo Tễu nhé cưng ơi!!!

TAM THẬP NHỊ KUU

phale 28-10-11 12:22 PM

Vợ mình, mình nịnh

Lận đận nửa đời chức với danh
Buồn cho cái kiếp tựa tơ mành
Lơ thơ tóc đã vài nơi bạc
Lởm chởm râu còn mấy chỗ xanh
Đếm bữa cơm nhà đâu nửa buổi
Tan chầu rượu quán cũng tàn canh
Thôi thì...vợ nhé, thôi đừng giận
Ngõ muộn đêm này có đợi anh

MR 20-10-2011

phale 28-10-11 12:23 PM

TIẾNG KINH CẦU

Dâng lên trong gió tiếng kinh cầu
Máu đỏ da vàng gắn lấy nhau
Tướng trảm còn kia hồi Vạn Kiếp
Binh tàn vẫn đó trận Ung Châu
Nhiêu lần đất Bắc sang thò mũi
Nấy bận trời Nam quyết ngẩng đầu
Quét sạch sài lang ngời gấm vóc
Cho lòng khỏi hổ với ngàn sau

MR 16.6.2011

phale 28-10-11 12:33 PM

1||1

Em đừng khóc nữa, bỗng dưng tôi...
Cảm thấy tâm can rã nát rồi...
Chẳng nhẽ giờ đây như vậy...chắc...
Hay là thủa ấy phải chăng...thôi...
Men tình đã hết đành sang đoạn...
Lửa ái còn đâu cũng tới hồi...
Nước mắt lau đi, như thế sẽ...
Em đừng khóc nữa, bỗng dưng tôi...

MR 31.07.2011

phale 28-10-11 01:01 PM

MẤT

Gặp gỡ chi rồi để mất nhau
Tình như cỏ úa vội phai màu
Đôi ngày hội ngộ nguồn ân thẳm
Mấy phút tương phùng bể ái sâu
Chẳng nợ đành buông thương dạ nát
Không duyên phải thả xót tim nhàu
Chôn vùi kỉ niệm miền xa lắc
Tỉnh giấc canh tàn bóng nguyệt đau

TS 07.03.2011

phale 28-10-11 01:03 PM

LẠC

Lạc nẻo vườn xưa chỉ có mình
Nâng bầu cạn chén đợi bình mình
Đường hoang cỏ úa khô bờ mộng
Ngõ vắng hoa rơi nhạt cõi tình
Ý dệt ru nồng đôi má thắm
Lời thêu ủ ấm cánh môi xinh
Mây vờn bóng nguyệt lung linh sắc
Đếm giọt buồn rơi vọng tưởng hình

TS 10.03.2011

phale 28-10-11 01:04 PM

NGUỘI

Lửa ái trong tim đã nguội rồi
Nghiêng hồn trút cạn mảnh tình lơi
Đường hoa úa nhạt sầu rưng tiếng
Lối mộng tàn phai tủi nghẹn lời
Một kiếp sai nguyền không trách phận
Ngàn năm lỡ hẹn chẳng than đời
Vùi chôn kỉ niệm vào quên lãng
Thả hết hương nồng phía nguyệt rơi.

TS 23.03.2011

phale 28-10-11 01:09 PM

GỬI

Kỉ niệm theo về phủ bến sông
Vầng trăng lấp lửng dạ phiều bồng
Bao nhiêu xót tủi người đang nhặt
Biết mấy thương sầu kẻ vẫn đong
Lệ đẫm bờ vai nhòa má thắm
Buồn dâng khóe mắt nhạt môi hồng
Ừ thôi cách biệt từ đây nhé
Xếp lại duyên tình gửi gió đông

TS 30.03.2011

phale 28-10-11 01:11 PM

ÚA

Gió đẩy thuyền trôi dạt bến sầu
Nghe hồn khắc khoải đến tàn thâu
Tơ hồng đã dứt lìa duyên nợ
Chỉ đỏ vừa rơi gãy nhịp cầu
Vạn chữ mong trao thề nghĩa nặng
Trăm lời muốn tỏ ước tình sâu
Ngờ đâu cách trở đời tan hợp
Nửa trái tim côi bỗng úa màu

TS 05.04.2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.