10.
Sau khi kết thúc ở bàn tiệc, mọi người chuyển chỗ sang phòng Karaoke bên cạnh, không quên mang theo ổ bánh kem… Các giọng ca… lẻ tranh thủ thể hiện… Anh Shrek tiếc nuối: - Giá có cô Bụi thì vui hơn nữa… Chắc là ấn tượng hôm NV Idol đây mà… PL thì tiếc nhiều hơn, khá nhiều hoạt náo viên đã vắng mặt hôm nay như Minh với những câu chuyện cười vô tận, 3H với tài diễn thuyết đủ loại đề tài, anh KHT với những màn nghịch không lường trước, Yeu100C với tài ca hát khó ai bì, anh Traveler… tiếc hơn là vắng thầy Pearly với cây đàn ghi ta nồng nhiệt… Tuy nhiên những người có mặt hôm nay cũng đã thể hiện hết mình, mang lại không khí ấm cúng và vui vẻ không kém… Tím cất giọng nỉ non mượt mà, khiến anh Shrek thốt lên: - Tím hát hay vậy sao hôm bữa NV idol lại xìu thế… PL biết tại sao nè… nhờ hôm nay, Tím đã dùng viagra dưa hấu ăn không bỏ vỏ… Hèn chi, lúc sớm, Tím đã khệ nệ khiêng lên xe 2 quả dưa hấu to đùng… Nhím nồng nàn với các bài hát trữ tình với phần phụ họa của Úm… Thúc và anh Quân Tấn mang đến đặc sản miền Tây… Tình anh bán chiếu… Trà Sữa thánh thót với bài hát Hoa… Anh Shrek với điệu Bolero da diết… “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” khiến PL nhớ tuổi học trò cũng mình quá đi thôi… Người đa tài, đa năng phải kể anh VMT… Giọng nam khỏe, trầm ấm… khiến anh Quân Tấn nắng nặc khi nghe anh Cá đề nghị dừng Karaoke ra bãi biển … múa lửa: - Tôi phải nghe anh VT hát bài “Tình Ca” đã… |
Quote:
|
Mời bà con, anh chị em uống ly café đặc biệt của Nguyệt Viên nè... http://i1208.photobucket.com/albums/...Cafe_Phale.jpg |
Quote:
|
|
Quote:
Quote:
Người ta chỉ cà cà rồi phê phê ... trong tim thôi Phale ui. Ực sao vô nổi mà lo xa nè. |
Không có mẹt mình trong hình!:matlac:
|
11.
Chương trình… múa lửa trên bãi biển đang đợi, nên chương trình Karaoke tạm dừng trong sự tiếc nuối của các ca sĩ đang ngấm hơi men… Các chị em lui về phòng thay trang phục phù hợp trong khi các anh em chuẩn bị đạo cụ ngoài kia… Tím hình như đã say… thoái thác ở lại phòng. PL cũng mệt đứ đừ, nhưng nghe TS bảo: - Có mấy ai đâu mà không ra cho vui Lại ráng bò đi… Sân khấu múa lửa ban đầu dự định là ở bãi biển, nhưng đã đến giờ giới nghiêm nên đành dời sang bãi đất trống ngoài cổng… Lúc PL và TS ra tới nơi đã thấy lửa cháy phừng phừng…soi rõ những gương mặt đang say men nồng… Đang háo hức với chương trình vờn quanh lửa hồng thì anh Cá báo tin: - Nhà hàng đóng cửa, không bán tôm cua mực gì nữa.. - Hở, vậy làm gì bây giờ - Chắc mang Cá, Nhím nướng quá… … Buổi tối mát mẻ, đứng đùa vui bên đống lửa ấm áp khiến mọi người như gần gũi nhau hơn. Anh VMT được dịp trổ tài hát Bài Chòi, kể chuyện cười… với sự phụ họa của anh Cá, Thúc NX, anh Quân Tấn, anh Shrek... PL, TS, Úm… chỉ biết ngồi cười ngặt nghẽo… Bỗng dưng Tiger xuất hiện từ xa, tay xách tòng teng một bịch… Mọi người nhòm đắm đuối bịch trên tay Tiger: - Có gì không? - Chỉ có khô không có tươi Tiger có khác… săn được ngay ít mồi… Thôi khô còn hơn không… Thế là rượu được khui ra… Tiger tháo vát khó bì, xông vào nướng khô… Anh QT biểu diễn uống rượu theo kiểu Miền Tây.... khiến mọi người mắt tròn, mắt dẹt... Nhím lâu lâu chăm chỉ chăm sóc đống lửa... Lúc này mọi người mới sực nhớ, hồi chiều không chụp chung tấm tập thể nào trong phòng tiệc... nên ráng cứu vớt... |
Quote:
|
12.
Lửa tàn dần... mọi người quyết định thức trọn đêm nay nên kéo nhau ra biển... PL lúc này đã buồn ngủ lắm rồi...nhưng cũng ráng tới phút cuối cùng... Biển đêm mát lạnh, ngồi bên bờ kè, nghe sóng biển ì ầm vỗ vào bờ... xa xa trên bầu trời những đốm sao le lói giữa những đám mây... Chợt thấy lẻ loi muốn khóc (giờ PL mới bật mí, là hôm đó ngồi ngắm biển đã rơi vài giọt nước mắt. Mít ướt tàn nhẫn)... Anh Shrek và TS ngồi cách PL mấy bước chân đang chia sẻ nhạc... xa xa nữa là Nhím... Một lát anh Cá gọi... - Đến chòi đi... Đến nơi đã thấy mọi người bày biện bia, khô... Xem ra vẫn còn sung sức lắm... Ngồi nhìn mọi người nhậu một lát, mắt cứ díp lại. Úm thấy thảm quá, mà hồi nãy anh Shrek cũng thấy thảm rồi, nhắc PL về ngủ... Cuối cùng, không chịu nổi nữa, PL bỏ dở cuộc chơi về phòng... Để rồi sáng hôm sau, mở điện thoại thấy tin nhắn anh Shrek: - Anh đã về nhà lúc 1.30 Trời, tự hỏi, sao anh Cá đã đặt phòng cho anh Shrek và Minh rồi mà anh ấy không ở lại. Phải đến sáng hôm sau, PL mới biết là vì không có thông tin về việc phòng đã đặt nên anh Shrek đã băng đường khuya về nhà. PL thật sự áy náy. Cho PL xin lỗi lần nữa anh Shrek nhé! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:34 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.