Anh Vũ ngồi chưa ấm chỗ thì 3H xuất hiện. Vẫn là 3H của mấy tháng trước đây, tuy có hơi gầy chút… Hỏi thăm 3H về vết thương chân, về công việc, cảm nhận cuộc sống của 3H có chút trầm lắng. Đời người như dòng sông trôi… có đoạn ầm ào, cũng có đoạn lặng lẽ, có đoạn êm đềm, cũng có đoạn ghềnh thác. Sau khoảng trầm lắng này sẽ lại là một quãng sôi động nhé 3H…
Anh BN càng nhìn đồng hồ càng sốt ruột…PL cũng không kém… PL lục tục đặt món. Nghe anh BN hỏi Vodka, anh Vũ vội xua tay: - Vũ chắc không uống nhiều vì… - Thế thì không sao, tớ đưa cho cậu cái này… Rồi anh BN lấy từ trong túi xách to đùng là một cái lọ nhỏ xíu xiu… - Mật gấu Bắc Hàn… Cái món này là tiêu chuẩn của một ông Tướng… cứ yên tâm uống nhé… Thế là câu chuyện chuyển sang mật gấu, mật heo… Anh BN vừa tám chuyện vừa cẩn thận pha chế… Nhìn cách anh BN pha pha, khuấy khuấy, giải thích công dụng, PL nghĩ “Lẽ ra anh BN phải làm thầy thuốc mới phải chứ nhỉ?” Bình rượu pha xong cũng vừa lúc Bụi-Tím-anh Boy xuất hiện… Bụi bệnh nhưng vẫn tươi tắn, liêu trai. Tím thì tươi tắn bội phần từ dạo đó. Anh Boy dường gầy đi… Mọi người còn từ xa anh BN đã nhìn thầy: - Ôm hộp gỗ to thế kia, lại cái hộp nhỏ kia chắc là bánh sinh nhật Thêm người, thêm rộn rã. Tím đưa hộp gỗ cho PL: - Quà của Nhím và Úm… Rượu… Ui, PL cảm động thật sự, 15 huynh và Úm muội thật chu đáo và luôn luôn chu đáo… Xa tận HP vẫn cố gắng gởi quà cho PL để chia sẻ cùng cả nhà… PL cảm ơn 15 huynh và Úm muội nhiều lắm… PL chưa giới thiệu xong mọi người với nhau thì Yêu-Minhthy đến với lẵng hoa rất đẹp. Lâu lắm PL không gặp MinhThy. MinhThy gầy đi nhiều nên trông xinh xắn hẳn ra. Yeu thì vẫn phong độ như thế… thời gian chẳng làm gì nổi Yêu nhỉ? Vì càng ngày càng thấy Yeu trẻ trung phong độ. Minh lù lù xuất hiện với nụ cười tươi hơn Tết. Từ chỗ Minh ra Văn Thánh có lẽ là xa nhất í Minh nhỉ? Nhắc Minh lại nhớ lần Minh đ off VT, đi và về trong đêm, chỉ vì "Thấy ít người đi quá...". Anh Kehotro bảo sẽ tới muộn nhưng cũng kịp có mặt khi tiệc chưa bắt đầu với 2 chai vang… Anh Kehotro sau một thời gian dài lặn sâu, nổi lên vẫn như cũ, không nói là lại có phần quyến rũ hơn… SR đi cùng… (tự dưng PL không biết viết tên người bạn Bungari này của SR như thế nào) và 2 chai vang Bungari… SR gầy, gầy hẳn… quả là vất vả quá phải không SR. Vóc hạc xương mai này mà lại chứa một ý chí làm giàu mạnh mẽ. PL thực sự nể phục SR lắm. Nghe SR bảo mọi việc đã ổn, cũng mừng cho SR… Anh PS đến sau cùng… Anh PS cũng biết cách níu giữ thời gian, nên PL cũng đồng ý với nhận xét của 3H: - Anh PS không thay đổi lắm so với lần PL gặp trước đây… Vậy là đông đủ, không thiếu ai so với dự định, ghế vì thế được kéo lại sát nhau hơn… thành ra ấm cúng hơn… |
Rượu rót, bia khui, cả nhà hoan hỉ tám say sưa từ chuyện TQ lấn Trường Sa, đến tình hình kinh tế thế giới, chuyển sang hôn nhân gia đình... khiến Tím mấy lần kéo về chuyên môn mà vẫn níu kéo không lại. Lâu ngày gặp nhau có khác... Bạn bè quen bao lâu, hiểu nhau cả những điều không nói ra nên khi Yêu đưa ra vấn đề...
- Ống nào mà đầu càng to thì chụp càng chất lượng... thì anh Vũ say sưa giải thích nguyên lý rất vô tư... còn Tím cứ ngồi tủm tỉm cười.... khiến Bụi phải thì thầm với anh Vũ gì đó mà anh Vũ thốt nhiên dừng lại: - À à... Tím lo lắng: - Anh Vũ lần đầu đi off mà nghe mình nói chuyện chắc lần sau chẳng dám đi... Bụi mới gặp mà có vẻ rất hiểu anh Vũ, khẳng định: - Phải không, hay lần sau lại đòi đi tiếp… PL tự thắc mắc “Sao không ai lo lắng cho anh Bội nhỉ?”… PL lúc đầu chỉ lo, những người mới khó hòa đồng với người cũ, nhưng nỗi lo của PL hình như hơi thừa thì anh Bội chuyện trò rất có duyên, còn anh Vũ cũng biết cách dẫn dắt câu chuyện… Nhờ thế mà đồ ăn nhanh chóng vơi đi, vỏ bia nhanh chóng đầy lên mà câu chuyện râm ran không dứt… Mọi người quyết định đi tiếp tăng hai, đúng ý anh Bội đã nói từ hôm qua “Ngày mai nhiều nam không em, anh định sẽ mời mọi người đi tăng 2”… Chắc anh Bội lo không có đồng minh, vô phòng karaoke 1 mình e xảy ra bất trắc với chị em … |
Hết tăng 1, xả hình nhé cả nhà...
|
Lâu lắm mới gặp lại mọi người, do em út phải cày bừa ạ, năm nay năm cuối tam tai nên không được thanh thản như mọi năm, tâm trạng luôn suy nghĩ lo lắng nhiều thứ, nên có lẽ không được hoạt náo như xưa với các anh chị, nhưng ngồi im lặng nhìn mọi người cũng thấy vui, cơ mà mấy anh toàn nói chuyện... chiến tranh với thế giới không à, chắc tại em còn chưa đủ tuổi nên thấy... buồn ngủ :grimace:, em thích nghe chuyện về mọi người trong nhóm hơn, đôi khi chỉ là những câu chuyện hóm hỉnh nào đó... nên tham gia 1 tăng thui. Hihi... Hẹn dịp khác vậy ^^, chúc cả nhà tuần mới thuận lợi! (Sinh nhật chị PL thì mai em mới chúc :hi:)
(P/s: Bạn em tên George ạ ^^) |
Quote:
Tâm trạng của em đây SR Không biết tình hình kinh tế từ đây đến cuối năm sao nữa http://farm8.staticflickr.com/7261/7...e6a7b7fa_z.jpg Sao chị Tím dạo này phơi phới thế không biết! http://farm9.staticflickr.com/8021/7...e7e47e2f_z.jpg |
Anh nghĩ gì, đang nghĩ gì, xin hai anh hãy nói ra đi… http://farm9.staticflickr.com/8023/7...072d3432_z.jpg |
|
|
Bonus thêm cho chủ tọa...hehehe...giật nghề của anh NX! http://no2.upanh.com/b3.s28.d3/79173...c9460copy1.jpg |
Giờ Bụi mới trổ nghề vẽ ra ha... Cảm ơn Bụi nhiều nha... PL thích lắm. Hôm nào Bụi dạy PL vẽ với nha...
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:16 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.