Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Cảm Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Thơ 8 câu 7 chữ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5000)

lehong 29-01-14 08:44 PM

Họa bài GIAN THAM
Của BÙI ĐỨC THỊNH



BỞI TÔI BẤT TÀI

Là người ai lại chẳng ham tiền
Có kẻ mất rồi chợt hóa điên
Lợi lộc xui quan kia cố vị
Công danh khiến xếp nọ tham quyền
Đua chen nỡ thẳng tay đàn áp
Giành giật đành ngay cẳng đạp nghiền
Cũng bởi tôi vô tài kém đức
Đứng ngoài nên cuộc sống bình yên

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 30-01-14 08:52 PM

XUÂN TÌNH

Ngây ngất xuân tình đắm mộng mơ
Một trời hoa nở say hồn thơ
Nàng xuân yểu điệu, tình mong ước
Thực nữ yêu kiều, duyên đợi chờ
Ân ái nồng nàn, mơ cập bến
Yêu thương đằm thắm, mộng vô bờ
Vẳng nghe tiếng hát ai tha thiết
Làn gió đưa hương nước lững lờ.

...BÙI ĐỨC THINH...
30/1/2014

TÌNH CHỈ TRONG MƠ

Tình yêu chỉ đến lúc nằm mơ
Nên muốn vui cùng rượu với thơ
Ngây ngất men nồng hồn mộng tưởng
Đam mê xướng họa dạ mong chờ
Cần gì phải biết nơi vô bãi
Chẳng ngó ngàng chi chổ cập bờ
Một thuở tôi, nàng yêu đắm đuối
Hôm nay gặp mặt lại làm lờ .....

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 31-01-14 08:24 PM

MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA

Nằm im lẳng lặng đón giao thừa
Thầm hỏi mai vàng đã nở chưa?
Bếp lửa không nghe than tí tách
Bình nhang chẳng thấy khói đong đưa
An khang thấp thóang vài làn gió
Hỷ lộc mơ hồ mấy giọt mưa
Có cánh én bay qua cửa sổ
Làm chao đi một chút hương xưa…!

....dp....


XUÂN NẦY GIỐNG TẾT XƯA

Đời có mong chi kiếp sống thừa
Tương lai sự nghiệp hiện giờ chưa
Sông Vàm đò vẫn còn neo khách
Bến Hạ thuyền tình mãi đẩy đưa
Đón đợi bao lần khi nắng gắt
Mong chờ mấy bận lúc trời mưa
Giao thừa người ấy không về lại
Buồn bã Xuân nầy giống Tết xưa

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com..

lehong 31-01-14 08:52 PM

KHAI BÚT

Giáp Ngọ vừa sang ủ nghĩa tình
Xuân tràn khắp nẻo nụ cười xinh
Muôn nhà rộn rã luôn đầy phúc
Tổ quốc tưng bừng mãi trội vinh
Pháo nổ lưng trời vui nhộn mãn
Đèn soi rực bản nét thanh bình
Hương nồng ngát tỏa say miền đợi
Đẹp hẳn ba niềm mã đáo linh

.....Bùi văn Thanh.....
01/01/2014

ĐẦU XUÂN KHAI BÚT

Xuân sang khai bút gởi tâm tình
Chúc chị mừng em mãi đẹp xinh
Đất nước yên bình và thịnh vượng
Việt Nam an lạc với phồn vinh
Muôn người được sống đời hoan lạc
Trăm họ mừng vui cảnh thái bình
Thành thật chấp tay con khấn nguyện
Lời nầy chứng giám có thần linh

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 01-02-14 08:41 PM

CHÚC TÂN XUÂN

Đầu năm khai bút chúc tân xuân
Khát vọng dâng trào mộng ái ân
Loan phượng nồng nàn xây hạnh phúc
Yến oanh son sắt kết tình thân
Lầu son hoa nở say hồn nguyệt
Gác tía bướm vờn đắm mộng trần
Duyên thắm trời se bao ước hẹn
Ngàn năm hạnh phúc đời thanh tân.

....Bùi đức Thinh....
1/2/2014

ĐÁM CƯỚI NGÀY XUÂN

Phấn khởi lòng vui đón Chúa Xuân
Hiện về cỏi thế để ban ân
Đường xa chẳng ngại lao mình tới
Cực khổ không màng cứ vấn thân
Mến chúc muôn người vui hạnh phúc
Cầu mong hai trẻ đẹp duyên trần
Xui gia trai gái mời an tọa
Cư xử đàng hoàng đúng chủ tân

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com.

lehong 02-02-14 09:15 PM

ĐỪNG TÁI PHẠM

Em ơi chớ nức nỡ buồn rầu
Nói thế anh nào có giận đâu !
Cũng bởi sai lầm nên cúi mặt
Tại vì hổ thẹn mới quay đầu
Thông lời bày giải mà nguôi giận
Hiểu lẽ phân bua nén khổ sầu
Cố gắng sau nầy đừng tái phạm
Vợ chồng tình nghĩa mới thêm sâu

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 03-02-14 08:33 PM

BUỔI SÁNG NGÀY XUÂN

(Ngũ độ thanh & Bát láy)

Vẽ nắng tơ hồng yểu điệu bay
Bình minh lộng lẫy điểm tô ngày
Mơ màng lụa đỏ thêu trời thắm
Rực rỡ hoa vàng khảm sắc say
Họa cảnh hương tình ngan ngát trỗi
Lồng duyên vẻ mộng ấm êm bày
Đàn chim lảnh lót hồn an tĩnh
Khắc khoải ưu sầu giũ bỏ ngay.

...Bảo Minh Trang...
02/02/2014

HÃY LÀM NGAY

Ngày xuân thoáng chốc tựa mây bay
Mới đó mà qua đã mấy ngày
Mấy kẻ bạc bài thua cháy túi
Bao chàng dân rượu ngửi còn say
Hôm nay phải gọn gàng thu xếp
Mai mốt cần ngăn nắp sắp bày
Ổn định mọi bề rồi tiếp tục
Bắt đầu công việc hãy làm ngay

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 04-02-14 08:19 PM

GIỌT NGẮN GIỌT DÀI

Một tách cà phê uống với đời
Như dòng sông nước vẫn đầy vơi
Hương bay loáng thoáng chừng lơ đảng
Khói lượn êm đềm dáng lả lơi
Khi ngọt lịm bên lề phố vắng
Lúc nồng nàn giữa sóng trùng khơi
Giọt dài giọt ngắn rưng rưng đó
Lặng lẽ mà rơi chẳng nửa lời…!

...dp...


CHẲNG NÓI NÊN LỜI

Buồn tình uống rượu để quên đời
Những tưởng nỗi sầu có thể vơi
Lúc kẻ tôi yêu không đoái tưởng
Khi nàng giận tớ nỡ buông lơi
Ngỡ là về sống nơi quê Ngoại
Nào biết theo Bồ vượt biển khơi
Mười mấy năm rồi giờ tái ngộ
Nhìn nhau mà chẳng nói nên lời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 05-02-14 08:30 PM

Họa thơ : KHI NÀO CHO HẾT ĐOẠN TRƯỜNG
Của T.pham


TRONG TIẾNG RU CON

Kiếu bạn tôi đây phải cáo từ
Về nhà tính toán chuyện riêng tư
Con trai du đãng người ta nói
Cháu gái cao bồi chuyện thực hư ?
Lầm lỗi đơn sơ thì đánh đít
Nếu là trọng tội đập cho nhừ
Ca dao Mẹ hát bây còn nhớ
Lời dạy ẩn tìm trong tiếng ru

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 06-02-14 08:28 PM

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân về đất nước rộn ràng mơ
Phủ nét thanh tân khó hững hờ
Biển hát trời vui choàng áo lụa
Hoa cười núi thẹn khoác mành tơ
Tâm hồn lắng nhẹ trong niềm nhớ
Cảnh vật ru êm giữa sắc chờ
Vẻ đẹp quê hương đầy quyến rũ
Tô bồi ấm áp những vần thơ.

....Bảo minh Trang....
1-2014
.
VÌ ANH NGHÈO

Thoáng thấy em về trong giấc mơ
Nhưng sao có thái độ ơ hờ ?
Mặc dù hai đứa chưa hôn ước
Nhưng Mẹ định rồi chuyện tóc tơ
Tháng tốt ngày lành anh đón đợi
Tân hôn lễ cưới tớ mong chờ
Hôm nay nàng nhẫn tâm từ chối
Chê kẻ nghèo không xứng tiểu thơ

.....LEHONG.....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:51 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.