Quote:
Chị SO , NV 2 ngày nay khó khắn ghê vậy đo 1.Gởi CM hoài mà hổng được , nên giờ mới Reply cho chị nè Quái thì vẫn vui , nhưng mà hơi mệt vì cả tuần nay ...chạy cả ngày :D Chị ở vùng nào , hè này có thể gặp Chị ở VN được hay ko nhỉ :hoi: |
Quote:
Tối qua PL cũng bó tay với NV luôn. Hôm nay thì có vẻ ổn hơn rồi. Chị Sonata ở Nha Trang đó 4. PL cũng đang mong gặp chị Sonata dễ thương nà. |
Quote:
Nha Trang thì có cơ hội rồi .Vì ... thế nào Quái cũng ra đó 22 , vậy làm 1 chuyến Nha Trang luôn hỉ :luoi: |
Quote:
NV làm duyên hèn chi chị cứ đứng bên ngoài ngắm mãi thôi PL đã nói chị ở đầu rồi hén Hi vọng gặp các bạn ở NV tại NT So sẽ đãi mọi người một chầu...tắm biển hì hì hì |
Quote:
|
Quote:
PL có số ĐT của chị đó Mùa này ra NT mát lắm , có biển, có gió,có cát, có cua sò ốc hến , có mực , có tôm..... Thấy chị quảng cáo ngon lành không ? hì hì hì |
Ôi Nha Trang!
Miền quê thân thương của tôi Dù xa rồi Vẫn trong nỗi nhớ... Nhớ mỗi sáng chân trần ra biển Cùng mọi người thể dục thể thao Chợ Đầm hôm nao Giờ đây nhiều thay đổi Bãi biển ngày xưa gọn gàng là thế Giờ khách sạn, nhà hàng,.. mọc thiệt nhiều ghê! Mong ngày về Một lần gặp mặt |
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Nghe biển hát bài tình ca ngày cũ Nghe kỷ niệm reo trên thùy dương rủ Dấu chân còn bên bờ sóng lao xao... Lâu ghê PL mới thấy huynh. Khỏe nhé huynh. Chúc huynh luôn vui. |
Quote:
Biết bao giờ thăm lại nơi xưa Những hàng dừa nghiêng mình trong nắng Ôi, quê hương! Thân thương xa vắng Kỷ niệm nào nhớ lắm người ơi Một ngày kia ta sẽ đến nơi Có bạn bè dang vòng tay mong đợi (Lúc đó mong em đừng nghĩ ngợi Hãy tặng anh cái gì đó ...nhớ đời...) Làm anh chơi vơi Để anh muốn về mãi Được không em? :smells: |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.