Quote:
- "Số: 15/CM" - Thay chữ "Thương về Miền Trung 23/10/2010" bằng chữ "Nhím con" màu tím. Có được không Moon, hihi... :) |
1 File đính kèm
Quote:
Còn đây là Moon làm riêng cho anh: http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1286617698 |
Quote:
Vậy để NC treo lên và sẽ chờ Moon sửa lại chữ sau khi chương trình kết thúc !... Đừng quên nha Moon, hihi... :) |
Cảm ơn tất cả các bạn , ngày mỗi ngày theo dõi topic này mà lòng cứ rưng rưng ... nhất là tấm hình bé gái đang khóc và rửa từng trang sách . Mong rằng việc làm nhỏ bé của chúng ta sẽ làm ấm lòng đồng bào nơi đó
Moon ơi , phiếu đẹp lắm .4 rinh về làm hình đại diện trong thời gian thực hiện chương trình này nha Yêu cả nhà mình:infatuated: |
Ui. Ghê nha. Ko cho em cái avarta với. Cho em cái số 68. Phát lộc cho giàu để làm từ thiện.
Ah!!! Báo cáo cô chú bên đội từ thiện của Es được 9 tr cùng quần áo, sách vở. Đã đóng gói . Ngày mai "đổ bộ" Vũ Quang & Hương Khê. Tình hình thế nào sẽ đúc rút kinh nghiệm để tổ chức cho cô chú chu đáo. Thân! |
Thấy thương đồng bào Miền Trung mình quá, xem những hình ảnh ở link này http://www.facebook.com/?ref=home#!/...&id=1601598951 mà không cầm nổi nước mắt :(
Những căn nhà lóp ngóp phần mái, cánh tay giơ lên qua phần ngói của nhà để cầu cứu... :( |
Quote:
Chờ tin tức từ Escape nhé. Quote:
Thật cơ cực cho dân Miền Trung quá. Cũng may còn có những tấm lòng đang hướng về Miền Trung trong những ngày này! |
Làm sao đưa hình của Moon lên avatar được nhỉ?
|
Quote:
Đang cần bán sdt có đuôi "phát lộc lộc phát" nè ES...Giá khởi điểm 10tr nha...hê hê |
Anh GARY( diễn đàn HSO, bạn Isamu) gởi tặng chương trình 200 USD, thay mặt bà con vùng lũ, gởi đến anh lời cảm ơn chân thành , chúc anh và gia đình luôn an khang!
|
Quote:
Bán để ủng hộ chương trình phải không nhỉ? |
Quote:
Tất nhiên rồi PL...hê hê |
Quote:
Chương trình cảm ơn anh GARY nhiều lắm. Kính chúc anh mọi sự hanh thông trong cuộc sống nhé! p/s: Cảm ơn HHH và cả nhà đã đồng hành cùng chương trình từng ngày nhé! |
Báo cáo anh chị em, các bạn NHT.net hôm nay đã chính thức nhận hợp tác công việc khảo sát, hướng dẫn và phát phiếu,2 người chịu trách nhiệm chính là:
Chịu trách nhiệm chính: smod Aqua Trương: 0983 891 456 Diệu Huyền : 0164 987 1572 (phân công thế này, Huyzozo làm việc với Trương, 3H làm việc với Diệu Huyền!):p:p:p |
Quote:
|
Quote:
|
Yeu100C(niemrieng.net) đóng góp 100usd, thay mặt bà con vùng lũ và BTC chương trình, chúc Yeu luôn mạnh khỏe, khi nào cũng Yêu một trăm....c!
|
Quote:
Chương trình cảm ơn Yeu100C nhiều nhé. Chúc Yeu100C mọi sự an lành trong cuộc sống! |
Miền Trung quê tui đó các bạn nà :(
|
Quote:
|
Ui. Chào cả nhà. Escape đã trở lại sau một ngày đổ bộ Hương Khê.
Sẽ có nhiều điều để trao đổi với anh chị NV và sẽ lên kế hoạch chi tiết cho anh chị trong vài ngày tới. (Dạo này đi đâu cứ thấy nhớ đại gia đình NV mới đau. :nhaymat: ) Có một điều không biết nên buồn hay nên vui là: Các anh chị nguyệt viên không phải băn khoăn về việc làm thế nào để trao quà đúng đối tượng khó khăn. Vì Đội Escape đi vào một xóm của xã Lộc yên, Cách trung tâm Huyện Hương Khê có khoảng 3 km. Nhưng Qua 60 nhà. Thì 59 nhà thuộc dang nghèo khó. Kể cả không bị ảnh hưởng của Lụt Bão thì cũng nằm vào dạng cần cứu trợ rồi. Đã hơn 20 đoàn đổ bộ Hương Khê.Với hơn 15 tấn mỳ tôm.... Nhưng phần lớn chỉ vào vài nhà lấy hình ảnh. Đội Escape là đội đầu tiên đổ bộ đến từng nhà dân. ( Cũng phải trình bày loằng ngoằng qua hai vòng quản lý của huyện và xã) Đúng là có đi sâu vào mới hiểu được Người dân ở đây hoàn cảnh như thế nào. |
Quote:
Cảm ơn Es nhé. Chương trình chờ kế hoạch chi tiết từ Es nhé! |
Được đội của ES đi tiền trạm cụ thể như vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta còn những gần 2 tuần để làm công tác chuẩn bị, hy vọng là sẽ hợp đồng tác chiến tốt.
:votay::votay: |
PL bị ám ảnh bởi tấm hình chụp em bé ngồi rửa tập và khóc.
Thương em đến nhói lòng... http://ca7.upanh.com/14.425.18652110.JUE0/453547.jpg Thương về Miền Trung Đứa trẻ rửa tập bùn loang lổ Ngồi nghe pháo nổ chắc buồn so Áo không còn nữa mì thay gạo Nhà cửa trôi theo nước đục lờ Giá mà pháo ấy biến thành cơm Thay nhịp cầu tre trẻ đến trường Ướt lạnh bao người cơn lũ dữ Giàu-nghèo ai vẽ nét tang thương Tôi chẳng vui chi ngày đại lễ Lòng ngong ngóng phía gió mưa vùi Từng tin người chết hoa màu mất Nghe xót cả lòng lấy chi vui Tôi cũng một thời manh áo vá Mẹ tôi phơi mặt gánh đàn con Chạy cơm hai bữa nhìn trời đất Mưa gió nhiều hôm, gạo chẳng còn Đứa trẻ Miền Trung nhìn đại lễ Khác nào tôi đó thuở xa xưa Nhà bên lễ hội tôi len lén Dõi mắt nhìn qua, lệ đắng thừa Ai cười ai hát cũng kệ ai Tôi đọc tin đưa lặng thở dài Lũ đến triền miên, thương trẻ lạnh Bao giờ cảnh ấy mới phôi phai... PL 11.10.10 |
Cân xứng
Tập của con đâu mất? Tập con để lót đường Cầu xây sao chẳng có Cầu thành sứ dát tường Manh áo con bé nhỏ Rực thêm lửa pháo hoa Mắt buồn đời nghèo khó Đẹp thêm khúc quân ca Bàn tay quơ chới với Cần lắm cái thang dây Trực thăng rợp trời ấy Ôi hoành tráng ngất ngây Mì khô qua cơn đói Bùn ngập dấu chân gầy Sâm banh tràn ngày lễ Mà sao mắt cay cay! @hai bài này ý hơi hơi giống nhau:heart: |
Quote:
Tập vở nhuốm bùn đen Chữ không còn là chữ Bé đọc bằng...thiên nhiên! |
Thơ của các anh chị về Miền Trung hay quá, đọc mún.....khóc
|
Quote:
|
Một cựu thành viên của diễn đàn - Việt Tâm đóng góp cho chương trình 1.000.000VND. Xin thay mặt BTC gửi lời cảm ơn đến VT, chúc VT luôn vui và khỏe
VT cũng confirm cố gắng tham gia cùng đoàn NV đi cứu trợ PL để VT chế độ Stand by nha |
Quote:
@LK, Ok, PL sẽ update vào trang 1. |
Đọc mấy bài thơ của 22 & 3H mà thấy đắng lòng
22 ơi , 4 đang chơi canh bạc cuối cùng với Euro . Yên tâm ... tất cả sẽ đến tay 22 trước ngày 20 :ok: |
Quote:
|
Cho Chivas gửi 1 triệu ủng hộ miền Trung nhé !
|
Quote:
|
MÁU CHẢY RUỘT MỀM |
Quote:
|
KB xin phép được thông báo tình hình như sau:
1. Về vấn đề lương thực: 1.1 Bạn Aqua Trương (Bính) đã khảo sát giá gạo và mì tôm rồi. Sau đây là giá gạo và mì tôm cùng hình ảnh của nó. - Gạo Thơm bồ câu : giá : 9.6k/1kg - Gạo Thơm lài : giá : 11k/kg - Thùng mỳ Hảo hảo : giá 71k/thùng - Thùng mỳ bắc trung nam : giá 60k/thùng http://ca7.upanh.com/14.569.18800634.PVW0/imgp1256.jpg http://ca5.upanh.com/14.569.18800624.k3i0/imgp1253.jpg http://ca5.upanh.com/14.569.18800628.5Bl0/imgp1254.jpg http://ca7.upanh.com/14.569.18800638.siH0/imgp1257.jpg http://ca6.upanh.com/14.569.18800641.ZVM0/mytom.jpg 1.2 Nếu mua gạo ở TP Vinh thì Aqua sẽ lo liệu cho 1 chuyến xe tải chở chừng đó lương thực lên Hương Khê. Mọi chi phí thuê xe tải sẽ do Aqua chi trả. 2. Về danh sách khảo sát hộ gia đình: Cho đến nay KB vẫn chưa nhận được danh sách khảo sát của CTV, hi vọng sẽ có trong chiều nay để chuyển cho các anh chị Góp ý: KB và 1 số người khác muốn góp 1 ý nhỏ với các anh chị trong BTC chương trình Thương về Miền Trung 2010. Theo như Kế hoạch của chương trình thì chúng ta sẽ ủng hộ 1 hộ gia đình 10kg gạo + 1 thùng mì + dầu ăn + một ít tập vở + một bộ quần áo. Nhưng KB nghĩ chúng ta chỉ cần ủng hộ 10kg gạo + 1 thùng mì là được rồi. Số tiền còn lại nếu có, các anh chị có thể chia đều ra cho 200 hộ rồi bỏ vào phong bì (có in sẵn lô gô và tên). Sở dĩ vì sao KB nói như vậy ??? Là vì: Sau khi cơn lũ đi qua, hậu quả để lại là hết sức nặng nề, lúc này các hộ gia đình bắt đầu bắt tay vào công việc sữa chữa lại nhà cửa, mua lương thực, thuốc men ... nói chung là họ sẽ mua những thứ gì cần thiết. Vì vậy KB nghĩ chúng ta nên dồn số tiền đó lại chia đều cho 200 hộ gia đình, và trên số tiền đó họ có thể mua lấy những gì là cần thiết với họ nhất. Ví dụ như: Họ đau bụng, họ có thể dùng tiền đó đi mua thuốc đau bụng, họ bị cảm lạnh thì họ có thể dùng tiền đó mua thuốc cảm, họ cần mua ít tre nứa làm nhà thì họ có thể dùng tiền đó mua tre nứa, họ cần mua tập vở cho con em thì họ có thể dùng tiền đó mua tập vở ... Nói tóm lại là họ có thể mua được cái gì mà họ cho là cần thiết nhất với họ. Rất mong nhận được ý kiến của các anh chị và cô chú |
MD thấy góp ý của anh KB cũng hợp lý, Ngoài những thứ cần thiết gấp rút như gạo và mì, thì cần tiền mặt để lo nhiều khoản khác cũng không kém phần quan trọng!
Cả nhà mình thảo luận xem sao! Cái quan trọng nữa là phải có danh sách thật cụ thể các hộ gia đình cần cứu trợ, nhất là các hộ ở vùng sâu, xa, khó tiếp cận! (sở dĩ chúng ta không nắm được những hộ dễ tiếp cận đã có bao tổ chức và chính quyền đã hỗ trợ rồi). |
hiz...tình hình là heo vừa nhận lịch thi giữa kỳ, kéo dài từ 17-24, heo đã không thể cúp học để tham gia đi cùng mọi người được rồi, heo rất xin lỗi mọi người vì đột xuất thế này, heo cũng buồn và ngại lắm, mong mọi người không trách heo nha.
|
Quote:
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.