Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4673)

kiều thành 08-08-13 07:01 PM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=199

BÁT ĐIỆP THU



Ngọn gió thu về bỗng lắt lay

Thu vàng tấc dạ dơi trời mây

C̣n thu đáy mắt mơ h́nh đẹp

Đă dắt mùa thu điểm mộng gầy

Bóng ngả thu lồng khe khẽ tiếc

Thu vờn khói tỏa mịt mờ vây

Dù cho chẳng được bao thu nữa

Vẫn lộng t́nh thu nỗi nhớ đầy!

Kiều Thành(06/8/13)

kiều thành 08-08-13 07:02 PM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=187

ĐỢI NẮNG



Gió tạo mây chùng tỏa giọt ngâu

Triền miên rả rích gợi thêm sầu

Vần thơ đă gởi riêng niềm thắm

Tấc dạ luôn hằn trọn nghĩa sâu

Có lẽ Ông Tơ c̣n thử sức

Cho nên Bà Nguyệt chửa xây cầu

Nh́n xa đợi nắng chừng bao nữa

Bóng ngả thu về dơi tận đâu.

Kiều Thành(08/8/13)

kiều thành 23-08-13 08:32 PM

DÁNG THU
(Họa ĐÓN THU - TNHT)

Này em dạo bước vẻ trang đài
Ở giữa khu vườn rực nắng mai
Sắc nơn hoa nhường nên nở muộn
Hương nồng bướm đậu bởi nh́n sai
Nghe đà dịu lắng khơi niềm cảm
Để măi thầm mong rộn tiếng hài
Một kẻ làm thơ lồng nỗi nhớ
Đêm toàn thắm mộng buổi kề vai.
Kiều Thành(22/8/13)

kiều thành 23-08-13 08:33 PM

HOA MÙA THU
(Tặng các cháu học sinh nhân ngày khai trường)

Chùm hoa đợi nắng khẽ nghiêng đài
Lộng lẫy khoe ḿnh buổi sớm mai
Dơi bước đi về vang giọng trẻ
Theo thầy học hỏi tránh điều sai
Cầu mong lửa tuệ ngời đôi mắt
Để xóa màn sương vững nhịp hài
Gió nhẹ cành chao nh́n lũ nhỏ
Mang nhiều sách vở nặng oằn vai.
Kiều Thành(23/8/13)

kiều thành 23-08-13 08:33 PM

THU VỀ

Đă thấy mây về tỏa bóng thu
Niềm riêng ẩn kín giữa sương mù
Âm thầm dơi cánh chim trời sải
Lạnh lẽo sang chiều ngọn gió ru
Ngẫm lại trần gian như mắt băo
Nh́n qua phận số tựa con cù
Vui buồn cũng đủ bao ngày tháng
Đă thấy mây về tỏa bóng thu!
Kiều Thành(23/8/13)

kiều thành 24-08-13 11:25 AM

VÀO THU

Những làn sương khói buổi vào thu
Ngả bóng chiều sang tỏa mịt mù
Gió lạnh vờn qua chùng nỗi cảm
Hương nồng lặn khuất bặt lời ru
Đà hay giấc mộng như ḍng nước
Cũng hiểu đời ta tựa trái cù
Ngũ thập tri thiên chừng sáng tỏ
Những làn sương khói buổi vào thu.
Kiều Thành(24/8/13)

nguyenxuan 26-08-13 09:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 94645)
VÀO THU

Những làn sương khói buổi vào thu
Ngả bóng chiều sang tỏa mịt mù
Gió lạnh vờn qua chùng nỗi cảm
Hương nồng lặn khuất bặt lời ru
Đà hay giấc mộng như ḍng nước
Cũng hiểu đời ta tựa trái cù
Ngũ thập tri thiên chừng sáng tỏ
Những làn sương khói buổi vào thu.
Kiều Thành(24/8/13)

THU CẢM

Lá bỗng rơi vàng ngập nẻo thu
Khung trời lăng đăng thả mây mù
Chiều len lặng lẽ tim thầm nhủ
Sóng trải mơ màng mộng khẽ ru
Thổn thức hồn thơ mừng hạ rủ
Nôn nao khúc nhạc tưởng xuân cù
Giao mùa băo lốc giăng vần vũ
Lá bỗng rơi vàng ngập nẻo thu!

Nguyên Xuân
24/8/2013

kiều thành 27-08-13 11:34 AM

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...36152768_n.jpg

TÂM SỰ

Đêm dài tĩnh mịch lá vàng xao
Cảm xúc bừng lên bỗng dạt dào
Lập tứ đề thơ vào cơi mộng
Xoa cằm ngửa mặt ngó v́ sao
Buồn hiu bóng chiếc màn sương phủ
Nặng trĩu niềm riêng nét chữ trào
Măi đợi chân trời hưng hửng sáng
Gặp người tri kỷ nỗi ḷng trao.
Kiều Thành(26/8/13)

kiều thành 28-08-13 09:51 PM

BÀI THƠ ĐÊM

Lặng lẽ nh́n qua rẻo sáng mờ
Cung ḷng khắc khoải dệt bài thơ
Vần gieo quyện gió th́ lơ lửng
Ư trải ḥa sương lại thẫn thờ
Tại ứ buồng tim tràn nỗi cảm
Nên cài nét chữ thả hồn mơ
Xin trời hửng nắng xua màn lạnh
Tỏa ánh hồng tươi những đợi chờ!
Kiều Thành(28/8/13)

kiều thành 21-09-13 04:41 PM

VÂN MỊT MÙNG

Mộng biếc t́nh thu khắc khoải chờ
Bao niềm lắng đọng kết bài thơ
Mùa xuân lộng lẫy hồn so chệch
Tiết hạ khô khan bụi phủ mờ
Chẳng lẽ đông về khơi nét thắm
Hay là đá nở nhú mầm tơ
T́m đâu cảnh đẹp chiều thanh thản
Giữa chốn đ́u hiu mịt bến bờ!

Mịt bến bờ xa dơi khuất tầm
Chân trời góc biển vọng tri âm
Đâu lời thắm thiết… ch́m sâu thẳm
Măi tiếng khô khan… dội bổng trầm
Đợi tiết thu nồng khơi ấm dạ
Mong chiều nắng đẹp kết đồng tâm
Đà nghe ngọn gió mùa đông thổi
Lạnh lẽo chùng dây bộ sắt cầm.

Sắt cầm song tấu bản t́nh ca
Lỗi nhịp nhiều phen chẳng thuận đà
Chạm phím ḷng nghe chừng khấp khởi
So đàn tiếng dội hết ngân nga
Bèo tan bọt nước suy đời cũng…
Tóc ngả màu sương ngẫm phận mà…
Lạc điệu tâm hồn đâu dễ chỉnh
Dùng dằng mỏi mệt bởi v́ ta…
Kiều Thành(9/13)

kiều thành 24-09-13 10:41 PM

TIẾNG LÁ VÀNG

Như là vẳng giọng lá vàng rơi
Thủ thỉ cùng nhau phút cuối đời
Mận bảo trên cành chưa thỏa măn
Đào rằng dưới đất cũng mê tơi
Thời gian đă hết nên dừng lại
Bổn phận vừa xong hăy ngậm cười
Quảy gánh hành trang chừng nhẹ nhơm
Quay về cát bụi tỏa muôn nơi.
Kiều Thành(24/9/13)

kiều thành 09-10-13 11:47 AM

Vị tướng của ḷng dân
 
VĨNH BIỆT VỊ TƯỚNG CỦA L̉NG DÂN

Ghi ḍng vĩnh biệt lệ đầy vơi
Sao sáng trời Nam đă tắt rồi
Đại tướng chiến công lừng bốn biển
Anh hùng nhân cách tỏa muôn nơi
Ngời như nhật nguyệt soi đường lính
Vững tựa càn khôn thắng băo đời
Nét chữ tâm thành con kính viếng
Ghi ḍng vĩnh biệt lệ đầy vơi!
Kiều Thành(07/10/13)

ĐẠI TƯỚNG VƠ NGUYÊN GIÁP
(Họa thơ Hồ Văn Thiện)
Trăm năm có lẻ giữa hồng trần
Thế giới tôn Người đại tướng quân
Gác kiếm ung dung thời đổi mới
Nghẹn ḷng đau đáu chuyện canh tân
Nhân gian mọi nẻo đều nghe tiếng
Tổ quốc muôn đời măi tạc ân
Vĩnh biệt anh hùng tâm trí sáng
Công danh hiển hách dội hơn thần!
Kiều Thành(08/10/13)

kiều thành 10-10-13 10:40 AM

http://media.vietq.vn/files/fdas.JPG
CỤ VƠ NGUYÊN GIÁP

Sống ngoài trăm tuổi ắp t́nh thương
Viếng Cụ, người đi kín nẻo đường
Một đấng anh linh cùng đất mẹ
Một đời trung liệt với quê hương
Ḷng son vị quốc ngời tâm quư
Nghĩa cả v́ dân sáng lẽ thường
Sự kiện đau buồn nhưng đă tỏ
Ai c̣n tự trọng lấy làm gương!
Kiều Thành(09/10/13)

HÀO QUANG C̉N MĂI
(Họa thơ Hồ Văn Thiện)

Một đấng tinh cầu dẫu có rơi
Hào quang để lại măi muôn đời
Soi vào cuộc sống ngời bao lẽ
Tỏa đến niềm tin sáng mọi người
Rạng rỡ sao Khuê đà xuất thế
Uy nghi núi Thái chẳng xu thời
Người đem ánh lộng choàng sông núi
Tấu bản hùng ca rộn góc trời.

Kiều Thành(09/10/13)

vancali96 11-10-13 09:54 AM

HÀO QUANG C̉N MĂI
(Họa thơ Hồ Văn Thiện)

Một đấng tinh cầu dẫu có rơi
Hào quang để lại măi muôn đời
Soi vào cuộc sống ngời bao lẽ
Tỏa đến niềm tin sáng mọi người
Rạng rỡ sao Khuê đà xuất thế
Uy nghi núi Thái chẳng xu thời
Người đem ánh lộng choàng sông núi
Tấu bản hùng ca rộn góc trời.
Kiều Thành(09/10/13)


Tướng tài

Anh hùng khuất núi lệ buồn rơi
Tổ quốc ghi công nhớ suốt đời
Nước nhỏ bền gan màng lửa đạn
Tài cao quyết chí rạng tên người
Điều binh vũ băo lừa cơ hội
Khiển tướng cuồng phong dụng thế thời
Đánh bại hai siêu cường Mỹ Pháp
Vơ Nguyên Giáp tiếng nổi vang trời

Vancali 10.10.13


http://s23.postimg.org/fs7u81tp7/Tuong_tai_copy.jpg

kiều thành 12-10-13 06:00 PM

ĐỢI SÁNG

Vắng vẻ đêm trường lại phải nghe
Dế kêu khắc khoải ở ngay hè
Vầng trăng đă mệt t́m nơi ngủ
Chén rượu chưa mềm tạo giấc mê
Lạnh lẽo năm canh làn gió thổi
Đ́u hiu một bóng dải sương kề
Ta ngồi lặng lẽ mong trời sáng
Đón những tia hồng sưởi tái tê.
Kiều Thành(12/10/13)

kiều thành 13-10-13 12:19 PM

VĨNH BIỆT VƠ ĐẠI TƯỚNG

Vị tướng anh hùng đến cơi xa
Trào dâng cảm xúc dậy muôn nhà
Năm châu ngưỡng vọng đời thương tiếc
Bốn biển vang lừng sử ngợi ca
Tấc dạ kiên trung hoài rực thắm
Tấm gương ngời sáng chẳng hoen nḥa
Toàn dân tiễn Bác về yên nghỉ
Nhớ măi trong ḷng rất thiết tha.
Kiều Thành(13/10/13)

hoanggiao 13-10-13 06:12 PM

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...13622846_n.jpg

Nhân dân Thủ đô Hà Nội tiễn biệt anh Văn - Đại tướng Vơ Nguyên Giáp...!

kiều thành 19-01-14 10:55 AM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=141

THẾ TH̀ THÔI



Có một chương tŕnh vừa đột tử

Bao người máu nghẹn dồn tim ứ

C̣n nghe gió Bắc lạnh Hoàng Sa

Chẳng hiểu ḷng dân buồn thế sự

Rộn ră chờ xem ngọn nến hồng

Bàng hoàng đón nhận ḍng tin dữ

Hồn thiêng sóng bạc cũng đành thôi

Chủ tịch đăng bài xin lượng thứ!


Kiều Thành(18/01/14)


Hăy xem: Thư cáo lỗi

Lan Hương 19-01-14 08:54 PM

Đất mẹ thiêng liêng người quyết tử
Hoàng Sa măi măi niềm đau ứ
Đêm dài gió lạnh khóc vong linh
Óc ngắn thơ suông bàn quốc sự
Muốn gửi tâm hồn đến biến xanh
Rèn thành khí giới xua quân dữ
Than ôi ước vọng chỉ là mơ
Bởi tại trong tay thiếu một thứ

kiều thành 19-01-14 09:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 96506)
Đất mẹ thiêng liêng người quyết tử
Hoàng Sa măi măi niềm đau ứ
Đêm dài gió lạnh khóc vong linh
Óc ngắn thơ suông bàn quốc sự
Muốn gửi tâm hồn đến biến xanh
Rèn thành khí giới xua quân dữ
Than ôi ước vọng chỉ là mơ
Bởi tại trong tay thiếu một thứ

Cảm ơn bạn Lan Hương đă đồng cảm!
KT đăng thêm bài hơi cũ nhưng cùng chủ đề, bạn LH có hứng th́ họa chơi:

ĐAU XÓT HOÀNG SA

Gió mùa đông bắc lạnh lùng sang
Gợi bóng Hoàng Sa quá phũ phàng
Bảy bốn hồn thiêng ḥa nước biển
Muôn ngàn sóng bạc điểm màu tang
Chinh nhân giữ đảo thân nào tiếc
Quả phụ nh́n con lệ măi tràn
Chẳng biết bao giờ trong chính sử
Ghi ḍng tử sĩ thắm ngời trang!
Kiều Thành (26/12/13)


Lan Hương 20-01-14 08:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 96508)
Cảm ơn bạn Lan Hương đă đồng cảm!
KT đăng thêm bài hơi cũ nhưng cùng chủ đề, bạn LH có hứng th́ họa chơi:

Bác KT dùng tử vận thế này th́ họa sao được
Bác sửa giúp 1 chữ, hôm qua vội nên viết nhầm lặp lại từ đă dùng

kiều thành 20-01-14 10:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 96514)
Bác KT dùng tử vận thế này th́ họa sao được
Bác sửa giúp 1 chữ, hôm qua vội nên viết nhầm lặp lại từ đă dùng

Xin lỗi bạn Lan Hương, đúng là tử thiệt! Hihi...
KT sẽ sửa lại theo ư bạn!
Thân!

kiều thành 06-05-14 11:20 AM

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...47769204_n.jpg
HĂY KÉO VỀ ĐI

Bốn tốt chơi sao quá lạ kỳ
Bên ngoài họ ngó chẳng ra chi
Giàn khoan lăo dựng làm oai hử
Hữu nghị mồm kêu có nghĩa ǵ?
Chớ ỷ tàu to mà cướp biển
Coi chừng sóng cả sẽ đè mi
Người Nam vạn thuở riêng bờ cơi
Đuổi giặc xâm lăng há nể v́!
Kiều Thành(05/5/14)

Lan Hương 06-05-14 05:14 PM

Có cái giàn khoan bảo chuyện kỳ
Chiêu này cũ rích chửi làm chi
Tằm ăn lấn ngọn dần sang đấy
Sói thử tḥ chân sẽ đến ǵ
Nhớ lại ngàn xưa đừng sợ nó
E rằng một khắc chẳng c̣n mi
Ḷng dân sức mạnh người nên nhớ
Đất Việt b́nh yên cũng bởi v́

kiều thành 08-05-14 11:19 AM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=203
KHÔNG NHÂN NHƯỢNG



Quân thù đă đến lẽ nào im

Một cơi b́nh yên đổ máu t́m

Dưới biển rộn ràng vây lũ cá

Trên trời nhẹ nhơm cánh loài chim

Tàu điên phía Bắc đang xâm phạm

Sóng cả vùng Nam sẽ nhận ch́m

Tổ Quốc muôn đời luôn thắm sử

Dân t́nh cả nước nóng bừng tim!

Kiều Thành(08/5/14)

kiều thành 09-05-14 12:19 PM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=200
ĐĂ THẤU TÂM CAN



Lửa hận giờ đây đă ngút trời

Khi nh́n biển bạc máu đà rơi

Giàn khoan chễm chệ càng gai mắt

Chiến hạm nghênh ngang quá ngạo đời

Bạn tốt bày ra loài dạ quỷ

Câu vàng thể hiện món đồ chơi

Cầu xin thánh thượng nh́n cho rơ

Chớ để người dân oán nghẹn lời!

Kiều Thành(09/5/14)

kiều thành 22-06-14 11:52 AM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...es-4.jpg?w=560
GỞI ĐỨA CON HƯ
(Viết nhân ngày của Mẹ)

Hữu sự bao lần lộ hết ra
Âm mưu của chúng đoạt luôn nhà
Đừng nên hiếu đễ như thờ mẹ
Chớ lại tôn sùng tựa kính cha
Bỏ ư người thân sầu dạ trẻ
Đu dây bạn xấu khổ tâm già
C̣n nghe tiếng vọng hồn tiên tổ
Hăy sớm quay về được thứ tha!
Kiều Thành(11/5/14)

kiều thành 22-06-14 11:55 AM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=298
HOÀNG SA – TRƯỜNG SA



Cùng với Trường Sa giữa biển khơi

Hoàng Sa đất Việt trải bao đời

Vua Thanh xứ Bắc chưa tường chỗ

Chúa Nguyễn trời Nam đă tới nơi

Tiên tổ dựng xây, thề quyết giữ

Cháu con bồi đắp, nguyện không rời

Hậu thân Ô Mă quên gương sử

Sóng Bạch Đằng Giang măi ngút trời!

Kiều Thành

kiều thành 22-06-14 11:57 AM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=225
BỌN CƯỚP HĂY LÙI RA



Bọn cướp mau mau lùi khỏi ngơ

Nhà đây chính chủ này nghe rơ:

Về đi nghĩa cũ ắt tha ngươi

Ở lại niềm đau càng ngấm đó

Lửa hận đà hun tỏa ngút rồi

Ḷng ta đă quyết chơi cho bơ

Bây giờ mạnh mẽ vượt trùng dương

Tiến thẳng ra khơi nhờ đợt gió.

Kiều Thành(14/5/14)

kiều thành 23-06-14 06:45 PM

https://rongxanhkt.files.wordpress.c...pg?w=300&h=204
ĐAU L̉NG

(Họa BIỂN ĐÔNG – Về Miền Trung Nnvt)



Nhiều tin nóng hổi dội đau ḷng

Mở mắt xem ḱa hỡi các ông

Đấy sự bang giao trùm lạnh ngắt

Này danh hữu nghị bốc tanh nồng

Ḅ kia rướn lưỡi từ phương Bắc

Xứ nọ đưa giàn tận biển Đông

Bọn chúng tung hoành gây sóng dữ

Vàng ư giá trị có ngang đồng?

Kiều Thành(15/5/14)

kiều thành 23-06-14 06:55 PM

LŨ GIẶC CÚT VỀ ĐI

Lũ giặc ngông cuồng sang lấn biển
Không về sẽ bị người Nam thiến
Tấm gương vạn thuở đến soi vào
Ngọn sóng muôn dân chờ thể hiện
Một cơi mong b́nh cũng quyết chơi
Bao lần chuốc bại c̣n gây chiến
Gần đây Bảy Chín đă tơi bời
Vẫn cứ to mồm luôn ngụy biện.
Kiều Thành(15/5/14)

kiều thành 24-06-14 07:48 PM

ĐỨA CON BẤT HIẾU



Ơ ḱa thứ giả vẫn c̣n đeo

Cứ bám người dưng để mẹ nghèo

Chỉ biết thân ḿnh luôn bóng bẩy

Nên làm gia cảnh măi gieo neo

Vàng kia sóng dập phơi rều rác

Nghĩa ấy ḍng xô hóa bọt bèo

Mắt mũi đàng hoàng sao chẳng biết

Muôn đời tiếng xấu sẽ mang theo!

Kiều Thành(22/5/14)

kiều thành 24-06-14 08:22 PM

ĐĂ THẤU TÂM CAN

Lửa hận giờ đây đă ngút trời
Khi nh́n biển bạc máu đà rơi
Giàn khoan chễm chệ càng gai mắt
Chiến hạm nghênh ngang quá ngạo đời
Bạn tốt bày ra loài dạ quỷ
Câu vàng thể hiện món đồ chơi
Cầu xin thánh thượng nh́n cho rơ
Chớ để người dân oán nghẹn lời!
Kiều Thành(09/5/14)


Các bài họa:

MỘT L̉NG SÁT THÁT

Cả vú đè em mộng lấp trời
Đằng Giang chẳng nhục cảnh đầu rơi
Đồi cao khoét đục lờ khuôn giáo
Biển thắm ḍ khoan mặc phép đời
Bóng giặc dù đông hăm hở cướp
Lai quần dẫu cụt sẵn sàng chơi
Toàn dân nguyện thác chờ xung trận
"Hữu nghị" mà chi chỉ tốn lời.
Về Miền Trung Nnvt(09/5/14)


SẴN SÀNG

Giờ đây giận dữ ngập phương trời
Đất nước bao lần máu đỏ rơi
Giặc đến hung hăng càn quấy biển
Tàu đâm lén lút nhuốc nhơ đời
Ngàn công lư đúng này mang giữ
Triệu trái tim hồng há để chơi
Bạn hăy cùng tôi đoàn kết lại
Chờ xung trận sớm chớ thay lời

Minh Đức
9-5-2014

Kêu Trời

Ngày qua biển động phải kêu trời
Mười sáu chữ vàng khiến lệ rơi
Tưởng sẽ thâm sâu hồng gác phượng
Ngờ đâu bội phản nhạt hương đời
Giàn khoan ngang ngược t́m dầu hút
Tàu chiến ngang tàng xịt nước chơi
Hữu nghị làm như tṛ cú bắt
Đao binh sửa soạn nói thay lời
Vancali 5.9.14

kiều thành 25-06-14 07:40 PM

DỨT KHOÁT

Các nước nh́n vô ủng hộ ḿnh
Cương rồi lại nhũn chắc là kinh
Ai c̣n mạnh mẽ xua tàu giặc
Nó hết nghênh ngang diễu cá ḱnh?
Hữu nghị vô chừng ta đă thiệt
Ôn ḥa quá cỡ chúng càng khinh
Ḷng dân nổi sóng trào theo biển
Bạn tốt mà chi hăy dứt t́nh!
Kiều Thành(01/6/14)

kiều thành 26-06-14 11:52 AM

THƯA NGÀI ĐẠI TƯỚNG



Vẫn tốt mà sao có chuyện kỳ

Đặt giàn hơn tháng đuổi không đi

Làm sôi mặt biển là ai đó?

Húc vỡ tàu dân bởi thói ǵ?

Thống lĩnh toàn quân lời nhũn nhặn

Lưu truyền vạn thuở áng lâm li

Ngài ơi mở mắt nh́n cho kỹ

Chúng quậy dường kia chẳng trách th́…

Kiều Thành(06/6/14)

kiều thành 27-06-14 05:50 PM

http://rongxanhkt.files.wordpress.co...pg?w=300&h=202
ĐẠI CỤC…



Dương Tŕ nói giữ đại cục…phân*

Chẳng biết người nghe đă cóc cần

Mở miệng lời dơ tràn kín biển

Giao t́nh rác bẩn ngập đầy sân

Về kêu lăo Tập đừng xâm lấn

Bảo rút giàn khoan khỏi bị dần

Mặt nạ rơi rồi ai cũng hiểu…

Vẹn toàn non nước được ḷng dân!

Kiều Thành(18/6/14)

*: Chấp nhận thất luật cho nó thành cục... to! :hoi:

kiều thành 29-06-14 11:22 AM

VTC News lược dịch cái mà Tân Hoa Xă đe dọa trắng trợn Việt Nam thông qua “bốn không được” như sau:

Thứ nhất, không được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc với các đảo trên Nam Hải (Biển Đông); Thứ hai, không được sử dụng các tư liệu mà Việt Nam tự nhận là “tư liệu lịch sử” để gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế và dư luận Việt Nam về chủ quyền ở Tây Sa, Nam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa); Thứ ba, không được lôi kéo các nước khác can thiệp vào Nam Hải; Cuối cùng là không được phá bỏ mối quan hệ Việt Trung sau 20 năm b́nh thường hóa quan hệ. (http://vtc.vn/10-490509/quoc-te/tin-…a-viet-nam.htm)

BỐN KHÔNG VỖ MẶT

Bốn tốt bay vèo lại bốn không
Lời kia vỗ mặt quá đau ḷng
Mặn ṃi xưa hết cay vùng biển
Nhũn nhặn nay c̣n nặng cái gông
Thấy giặc Tàu ô trào ngọn sóng
Chờ câu hiệu lệnh gióng chuông đồng
Bao giờ mới được ngay thời điểm
Để kiện quân thù lỗi móc hông?
Kiều Thành(19/6/14)


kiều thành 30-06-14 08:51 PM

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...87816685_n.jpg
GIẬN…

Tất cả bà con chớ nặng ḷng
Xem điều măn nguyện của hai ông
Càng lo mặt nước lem màu bẩn
Chẳng ví t́nh ta đủ độ nồng
Hăy cứ vui say cùng trái bóng
Lo ǵ gánh nặng với non sông
Từ nay để mặc sôi ngoài biển
Khỏi nghĩ lăn tăn giống Lạc Hồng!
Kiều Thành(20/6/14)

kiều thành 01-07-14 10:58 AM

CÚT MAU
(Họa thơ Lan Phương KTV)

Cút khỏi nơi này chớ ở khoan
Nhà ta khởi kiện lấy chi hoàn
Nghênh ngang bị xử thành ra dại
Lặng lẽ lui về được xét ngoan
Lấy nghĩa công bằng chơi với bạn
Dùng câu hữu nghị nhớ theo đoàn
Ai đời ỷ mạnh làm sai trái
Tội đă rành rành chẳng có oan!
Kiều Thành(06/6/14)

kiều thành 02-07-14 07:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy
TÀ TÂM

Lời nghe giảo trá thật khôi hài
Thêu dệt lắm điều chẳng nói sai
Chín đoạn lưỡi ḅ mưu chiếm đoạt
Hai quần đảo ngọc mộng kê khai
Lăm le bấy thuở mà gai mắt
Lật lọng bao đời quả chướng tai
Cùng mạch máu hồng sao hiểm ác
Sói lang bành trướng lộ chiêu bài.

Trương Nữ Hương Thủy(8/2012)

HĂY HỌC SỬ

Bớ gă to con vẽ chuyện hài
Thôi đừng ỷ mạnh cứ làm sai
Biển này Chúa Nguyễn đà canh giữ
Đảo ấy vua Tàu chửa được khai
Chớ có mưu đồ xâm lănh hải
Mà thè cái lưỡi tới mang tai
Về đi giở sách ra xem lại
Lịch sử c̣n ghi hăy thuộc bài!
Kiều Thành


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.