Quote:
|
Gôn, Lão Hạc & file đính kèm nữa chứ cô PL. Theo tụi Tây nó đồn thì rất có nhiều khả năng những gương mặt bất ngờ xuất hiện. Hãy chờ xem có đúng vậy không.
|
Quote:
Bất ngờ hay không thì khó nói lắm chú Cá :D, nhưng theo Gôn là không có đâu :D |
Còn đúng 1 tuần nữa là gặp mọi người rồi. Vui thật.
|
Quote:
|
Mọi người vui chơi nhé. Thúc có tang nên sẽ không đến như dự định...
Bao nhiêu chuyện Dự tính sẽ bàn... Biết sao được! |
Quote:
|
42 mắc chăm mẹ ốm nên xin vắng mặt. Mẹ 42, năm nay 83 tuổi nhưng bị lẫn nên cần có người kề cận chăm sóc. Không được chung vui ngày sinh nhât Nguyệt Viên 42 rất tiếc. Chúc ngày lễ sinh nhật vui hết cấp.
TTNX |
Còn 5 ngày nữa !...
Nửa vui nửa buồn, vui vì sắp được gặp các anh chị em, buồn vì thấy sẽ vắng mặt khá nhiều người !... |
Quote:
|
Mình cũng có thể rụng rơi......
Đang cố, mong đừng quá cố mà thôi...! |
Quote:
Nường mà rụng ta giết nường á :nhaymat: |
PL update danh sách
1. Nhím con 2. Úm 3. Gia đình Dr Minh 4. Gôn 5. Lao Hac 6. Sao Hôm 7. Chị Lan Ha 8. Chị chị Lan Ha 9. Phale 10. Tím ... Mong được sớm gặp cả nhà |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Đang cố cố.... Thật mà..... |
Quote:
Nhím phải ráng mọc nhiều gai vào nhé!:cutesmile: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
May quá, nay mai mình bận cả ngày, đỡ phải hóng mọi người ăn chơi vất vả. Khổ!
|
Tối qua đến em đc ngồi với ng nủi tiếng này. Anh Boy ko đi tiếc chưa? :luoi:
|
Chúc cả nhà một chuyến đi thành công và nhiều niềm vui.
|
Quote:
|
Mọi người thế nào rồi í nhỉ? Hóng hóng hóng...
|
Hóng hóng hóng...:welcome:
|
Báo cáo !
Em dzề tới nhà an toàn rồi ạ! Chỉ thêm dấu vết đêm qua vẫn còn in hằn trên thân thể của em..... Em thề, em hứa, em đảm bảo.....lần sau đi off sinh nhật NV em mang theo kềm nha khoa... P/S: Có chỗ nào bán kềm nhổ răng ngon bổ rẻ ko ạ? chỉ cho em với... |
Lâu lắm mới được vui chơi xả stress như vầy, cảm ơn Nguyệt Viên, và bạn bè của mình nhiều nhiều nhiều.... PL sẽ gởi hình từ từ ha.
|
Dự định khởi hành lúc 8 giờ ở cf Tino - Nguyễn Thượng Hiền, nhưng sau khi bị níu kéo bởi Dr Minh, cả nhà ăn uống, cf đến 9 giờ mới lên đường. Cảm ơn BS Minh đã là nhà tài trợ cho bữa cf sáng này nhé. Điểm đến đầu tiên của Đoàn là Thác Giang Điền... mặc dù trưa nắng, oi bức, nhưng các chị em vẫn rất nhiệt tình tạo dáng chụp hình
|
Tạm thời thế đã nhé cả nhà, PL đi ngủ mai đi làm, mai có thời gian PL làm hình tiếp hỉ :nguong:
|
Phải gọi cô PL là " ảo thuật gia " hình đẹp quá đi :expect:
|
Báo cáo tối ở Đại Nam lặng lẽ vắng vẻ và buồn. Leo vào trung tâm chơi thì 10g đồng loạt hàng tiệm đóng cửa. Bà cụ bán nc nhìn em thiết tha làm em ko dám ngồi thêm phải đứng lên chờ xe. Thế mà ấy gan hơn cứ ì ra thế là vừa đứng lên phát cụ bà gấp ghế cái xoạch ( già mà khỏe ghê ) hắt nước ra đường cái độp... Bị ghét rồi đấy ! Ai bảo ngồi lâu
Bây giờ nằm im ắng lại nhớ tiếng cười của tối 19/4 lắm... Nhớ chị em mình ... P/s: Lúc chia xe là đã có tí ý định đi thẳng về SG đó ợ ! Hic |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Mọi người ráng đợi nhé. Nhiều hình đẹp quá đi ah
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:31 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.