Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ T̀NH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 05-02-12 04:20 PM

http://upcweb.net/www/data/file/cb_4...6eb9012_48.gif

387.- T̀M NHAU

T́m nhau để môi cười, mắt hát
Khúc giao duyên xin trao tặng cho người
Trời yêu trăng, trời t́m măi không thôi
Ta thương nhau, ngàn ngày vẫn cứ đợi.

Em yêu ta, sao em không hề nói
Nhỡ t́nh hồng biến thành xám th́ sao?
Giọt ngọc long lanh, lấp lánh dâng trào
Nỗi nhớ ngút ngàn, Em - Ta sóng sánh...

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/t2WTlRyE...8033421412.jpg

Hansy 05-02-12 04:21 PM

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/...k2m8tfrqy2.gif
388.- BÓNG LIÊU TRAI

Trăng yêu kiều tỏa lam mơn trớn
Da thịt bừng lên nỗi khát t́nh
Gió rất nhẹ mà ḷng xao xuyến động
Người mơ ơi, em ngủ ở chốn nao?

Bóng liêu trai chập chờn huyền ảo
Ru giấc Vu sơn nống thắm t́nh trao
Xô lệch chăn nghiêng bừng mắt dậy
Khói mơ huyền chao đảo vàng thau...

HANSY


http://www.tuoitreangiang.com/home/m...56962_Rose.jpg

Hansy 05-02-12 04:22 PM

http://upcweb.net/wwc/data/file/cb_4...C0CCC4DC83.gif
389.- CÓ VÀ KHÔNG

Có em hồn bỗng thêm xuân
Trăm hoa khoe sắc trong ḷng đang yêu
Nh́n đâu cũng thấy yêu kiều
Tim luôn rộn ră nhịp kêu nhớ nàng.

Không em biếng cả phím đàn
Tâm tư ủ dột, miên man sợi buồn
Không em tay lỏng, thơ buông
Ngày dài sầu nhớ, đêm trường thở than...

HANSY


http://img.tamtay.vn/files/photo2/20...50c42d_186.gif

Hansy 05-02-12 04:23 PM

http://dl9.glitter-graphics.net/pub/...m2w4tw2kc9.gif
390.- DUYÊN TRẦU T̀NH CAU

(Dấu yêu tặng Thương Thầm)

Từ khi t́nh đă bén duyên
Th́ tim anh đă của em mất rồi
Nắm tay giao ước một lời
Có ǵ đi nữa cũng đôi đứa ḿnh.

Cau nay đă bén trầu t́nh
Duyên nay đă cháy vành tim nồng nàn
Con nước chảy dọc chảy ngang
Rồi ra cũng hợp, thiếp chàng có nhau.

Em về bổ lại miếng cau
Ta làm tiệc cưới, ngàn sau một ḷng
Giữ tṛn một tiếng yêu thương
Rợp hồn một mảnh t́nh chung, nhé người.

Nhớ em khẽ khẽ một lời:
Thương.
Xin đừng để đổi dời màu son
Dẫu là cạn biển, ṃn non
Th́ tim ḿnh vẫn t́nh nồng, nghe em…

HANSY

8:15 AM 08-9-2011

http://dl9.glitter-graphics.net/pub/...sipvm1kknv.gif

Hansy 05-02-12 04:24 PM

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/...s7aonrbepf.gif
391.- ANH LÀ NGƯỜI ĐÁNG GHÉT

(Nghe lỏm lời của một cô gái...)

Anh là người đáng ghét nhất trần gian
Chỉ v́ anh mà bao đêm em phải mất ngủ
Cứ nhớ anh. Mặt mày lại ủ rũ
Khi gọi điện hoài mà không thấy anh: Ơi!

Anh là người đáng ghét nhất trên đời
Đă đánh thức trong em bao điều muốn giấu
Anh đáng ghét v́ anh hư, anh xấu...
Lại ghẹo em hoài khiến nước mắt ṿng quanh.

Ghét nhất là cái kiểu nói của anh
Mới ngọt ngào đă đổi sang chua hơn giấm
Giận dỗi lên là mất tiêu luôn nồng thắm
"Đi ngủ thôi", sao mà ghét câu nói này.

Ghét thật nhiều mà chẳng muốn rời tay
E số kiếp không cho xa anh được
Sao mà ghét thế này không biết
Cứ dùng dằng không quên được, chàng ơi!

HANSY


http://nguyenthanhbinh.vnweblogs.com...24303-kiss.jpg

Hansy 05-02-12 04:25 PM

http://i285.photobucket.com/albums/l...21_033_640.gif
392.- NƠI TA VỀ

Nơi Ta về là biển lớn Ta yêu …
Là nơi sông tụ hội biết bao điều
Nghe sóng vỗ miên man trong ḷng nhớ
Thấp thoáng hồn tim một dáng kiều.

Nơi Ta về kỷ niệm cứ trào dâng
Một chút mưa trong tím nỗi bâng khuâng
Em có c̣n thơ ngây như độ nọ
Hay bụi đời đà nhem lấm gót chân?

Nơi Ta về có đồng lúa nương khoai
Mà sao chẳng c̣n thấy dáng ai
Tần ngần dạo bước t́m trong gió
Hương của ngày nao có c̣n bay.

Nơi Ta về tím nỗi nhớ khôn nguôi
Thấp thoáng giữa vành tim một dáng người
Ơi em, xưa cũ em c̣n có nhớ
Một thuở nh́n nhau, đọng cả đời…

HANSY


http://files.myopera.com/LavieEnRose/blog/bird.jpg

Hansy 05-02-12 04:26 PM

http://dl7.glitter-graphics.net/pub/...hsioknxk18.gif
393.- CÓ MỘT T̀NH YÊU

Có một t́nh yêu trong anh
Bao la như là biển rộng
Sâu dài tựa như cuộc sống
Ngan ngát thắm đượm hương mơ.

Có một t́nh yêu trong thơ
Trao nhau bao lời gởi gắm
T́nh ơi, hăy luôn nồng mặn
Cho ḷng yêu măi lên ngôi.

Có một t́nh yêu cất lời
Hát lên bao điều mong ước
Trong tay, cùng nhau vui bước
Hướng đến vùng trời mơ hoa.

Có một t́nh yêu trong ta
Vững bền trên muôn vạn lối
Trong nhau t́nh ḿnh mời gọi
Thắp sáng t́nh yêu muôn đời...

HANSY


http://images2.fanpop.com/image/phot...97-400-400.gif

Hansy 05-02-12 04:27 PM

http://dl7.glitter-graphics.net/pub/...tedrqh354k.gif
394.- MƯA

Giọt dài giọt ngắn lê thê
Chiều mưa ḷng quặn nhớ về t́nh xa
Biển trời dài rộng bao la
Mà không chứa trọn duyên ta, hỡi người!

Mưa bay xiên góc, mưa rơi
Nghe trong kỷ niệm có lời thở than
Mưa xưa trông ngóng rộn ràng
Mua nay lạnh lẽo, yêu thương xa rồi.

HANSY


http://i584.photobucket.com/albums/s...bdu3ef3h4q.gif

Hansy 05-02-12 04:28 PM

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/...p8tktixebs.gif
395.- VÔ T̀NH

Vô t́nh ngang qua ngơ
Bắt gặp một nụ cười
Tim anh như bừng nở
Xao xuyến quá, người ơi!

Vô t́nh bay trong gió
Cánh bướm ngă vào hoa
Dịu êm từng hơi thở
Ngan ngát hương ngọc ngà.

Vô t́nh ta gặp gỡ
Để cả đời nhớ nhau
Vành tim chung rộng mở
Cùng đi hái trăng sao.

Vô t́nh nh́n đắm đuối
Ta chết cả linh hồn
Rồi t́nh si mê muội
Mà sao lắm yêu thương…

HANSY


http://environnement.ecoles.free.fr/...e-MVC-651F.JPG

Hansy 05-02-12 04:29 PM

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/...s0vlrrvm5f.gif
396.- NỒNG MẶN ÁI ÂN

Trời tây lắm nổi phân vân
Thương ai tóc gió chẳng gần mà yêu
Em biết không, có những chiều
Hồn đơn lạnh buốt, tiếng tiêu cháy ḷng.

Ḷng tây nhớ lắm t́nh đông
Sâm Thương đôi ngă, ngóng trông mịt mờ
Ngồi buồn đọc lại vần thơ
Ngày xưa t́nh ái, bây giờ cách xa.

Người thương ơi, hăy hiểu ta
Tơ duyên đă cột dẫu xa cũng gần
Vẫn toan vượt cách sông Ngân
Vẫn mơ hai đứa ái ân mặn nồng…

Cùng nhau chung thủy ǵn ḷng
Đuốc hoa lại sáng, tương phùng ngọt thơm
Trầu cau ḥa quyện t́nh đêm
Bồng lai cùng đến, cơi tiên cùng t́m…

HANSY


http://img.tamtay.vn/files/2008/10/0..._1_resize1.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:38 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.