Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 26-07-13 05:50 AM

Hạ thương

Mưa nắm tay đi khắp phố
T́m ai? T́m ai? T́m ai?
Hàng cây đỏ hoe mắt phượng
Dơi theo bóng lá thật dài

Nào có lẻ loi đâu nhỉ
Tiếng đàn rền rỉ ve ơi
Nào có hẹn xưa đâu nhỉ
Mưa sang nhỏ lệ đầy trời

Rồi thôi gặp không không biết
Mưa âm thầm bỏ lại mây
Ve c̣i vui chưa không biết
Đă thôi rền rỉ một ngày

Mưa có vô t́nh không thấy
Ve có vô t́nh không nghe?
Con đường hạ vừa qua đó
Chơi vơi gió sót bên lề...

Hạ đâu mang ǵ bỏ lại
Ve về đâu chở ǵ đi
Cớ sao phố phường trống trải
Vạn ngôi nhà đứng nhu ḿ...
....
Có lần bàn chân ra phố
H́nh như quên dẫn vui theo
Ḷng tan vào cơn mưa đổ
Liêu xiêu về phía cuối đèo...

PL 26.7.2013

phale 26-07-13 08:20 AM

Buôn thơ
For Người Buôn Thơ

Một mảnh chiếu nhàu dăm nhúm chữ
Bên lề đợi khách, mấy người coi?
Thơ không no bụng làm sao bán
Thêm mỏi tay xôn, khản giọng mời…

Thi sĩ vắt ḷng, thơ rẻ rúng
Nguyệt hoa nào dễ đọ áo cơm
Vần hư ư ảo ai cần nhi?
Quẳng bút, treo nghiên trả mộng lầm

Những kẻ yêu mây và cảm gió
Chắc thành lạc lơng giữa trần gian
Cỗ xe thi phú thênh thang chỗ
Hiu hắt người đi đă ngắn hàng

Thơ dẫu đem cho không kẻ nhận
Buôn này âu lỗ một đời thôi
Thơ chẳng ai mua, không túi chứa
Chắc đem đốt hết khói về trời…

PL 25.7.2013

phale 26-07-13 08:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 94194)
Ngồi xe bus đi về mà cũng làm được thơ nao cả ruột hi... khâm phục wa...

Hiii, buồn buồn không biết làm chi. Nhặt dăm cái chữ ghi ghi đề đề

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 94201)
Đóa bông có nở mà không gặp đúng ong đúng bướm, quá lứa lỡ th́, không phải là hoa. Câu này đắt từng chữ một. :baiphuc:

Cảm ơn ducmthai đă cảm được cái ẩn nghĩa sâu xa trong câu thơ này nhé! Rất vui khi có những tâm hồn cảm thơ như em. Chúc em luôn vui!

phale 29-07-13 07:40 AM

Mưa đầu ngày

Mưa thức phố đầu ngày đổ xuống
Lạnh chan cây, cây đứng trân ḿnh
Mây chắc hẳn đêm qua không ngủ
Ngh́n lệ buồn nhỏ trước b́nh minh

Em ra cửa mưa sà đến đợi
Chiếc yên không mưa ghé sang ngồi
Ngày rất sớm phố c̣n rất vắng
Nghe nỗi niềm lẫn giữa mưa rơi

Ai bên ấy, thức chưa người ấy
Có nghe mưa đổ ngợp ngoài thềm
Mưa có gơ vào khung cửa đó...
Chợt nỗi buồn về rất quen tên

Mưa ướt áo... Ướt ḷng... Lạ nhỉ
Lạnh thịt da... Lạnh buốt tâm hồn
Mưa? Nỗi nhớ? Hay là lệ rớt
Sáng đầu ngày va phải...rưng rưng!

PL 29.7.2013

phale 29-07-13 11:50 AM

Có nhiều khi

Có nhiều khi rất lạ
Ta buồn không lư do
Buồn không ngăn nổi lệ
Tràn ra mi bất ngờ

Ta ngồi nh́n lá rụng
Thương lá vàng chơi vơi
Ta ngồi nh́n cỏ héo
Xót xa cỏ ngậm ngùi

Nh́n người đi trên phố
Thương đời người điêu linh
Nh́n hoa cười cuối nẻo
Thương phận hoa tội t́nh

Cơi trần gian ai dựng
Sinh-tàn.. đẹp rồi phai...
Có niềm vui thoáng chốc
Có khổ đau miệt mài...

Có nhiều khi như thế
Ta buồn bă không đâu
Ly cà phê quên uống
Ngồi bơ vơ góc lầu...

PL 29.7.2013

ducmthai 29-07-13 12:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94209)
Chúc em luôn vui!

Hichic, chị khách sáo zậy :no:
Thơ của chị tinh tế lắm, đọc lên rất là xúc động :pitiful:

phale 29-07-13 11:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 94262)
Hichic, chị khách sáo zậy :no:
Thơ của chị tinh tế lắm, đọc lên rất là xúc động :pitiful:

Hihi, cảm ơn em đă đọc thơ chị nhe. Bữa nào mời em bữa rượu hỉ?

ducmthai 30-07-13 02:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94264)
Hihi, cảm ơn em đă đọc thơ chị nhe. Bữa nào mời em bữa rượu hỉ?

Hihi, vậy được uống beer nữa rùi, để em nhờ Henry sắp kèo :votay:

vntexuser 30-07-13 02:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 94269)
Hihi, vậy được uống beer nữa rùi, để em nhờ Henry sắp kèo :votay:

Ǵ chứ chầu bia th́ đơn giản, c̣n cô bán rượu anh c̣n say sưa... mà phải công nhận thơ của cô giáo ngày càng hay...

phale 30-07-13 09:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ducmthai (Gửi 94269)
Hihi, vậy được uống beer nữa rùi, để em nhờ Henry sắp kèo :votay:

Sắp sớm chứ không chị tiêu hết tiền đó nha...
Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 94270)
Ǵ chứ chầu bia th́ đơn giản, c̣n cô bán rượu anh c̣n say sưa... mà phải công nhận thơ của cô giáo ngày càng hay...

Cảm ơn Vnt về lời khen nha...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.