Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 15-08-13 02:39 PM

Rồi mai phố nọ

Rồi mai phố nọ có anh không?
Em vẫn nhiều khi tự hỏi thầm
Chật lắm lối t́nh tim vẫn biết
Bao lần chững lại giữa rưng rưng

Một giấc chiêm bao rồi sẽ tỉnh
Khác ǵ cổ tích lật xong trang
Bàn tay hẫng hụt bên ḍng rẽ
Níu chỉ hư không giữa mộng tàn

Lặng lẽ con đ̣ qua bến muộn
Hoàng hôn ngồi vớt những rong rêu
Rồi mai nước cạn ḍng sông nọ
Quạnh quẽ mong ai lệ mỗi chiều

Những cuộc tương phùng mang ly cách
Ai buồn, ai nhớ chắc đành thôi
Tờ thơ đủ gói ḷng không nhỉ?
Nếu một mai kia lạc bóng người…

PL 15.8.2013

1100i 15-08-13 08:54 PM

Buồn buồn ngồi đọc lại thơ
Phát hiện ra chị rất hờ ay hay

phale 16-08-13 01:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 94522)
Buồn buồn ngồi đọc lại thơ
Phát hiện ra chị rất hờ ay hay


Cảm ơn 1100 luôn đồng hành với thơ chị nhé. Chị th́ rất thích những tứ thơ bất ngờ và độc đáo trong thơ em đó :nguong:

phale 17-08-13 02:55 AM

Chỉ nh́n thôi không nói

Chỉ nh́n thôi không nói
Mà nghe thương thật nhiều
Ừ đâu cần phải nói
Khi ḷng sâu thương yêu

Trở trăn bao điều ước
Biết ước là ước thôi
Không có đâu phép lạ
Cũng đâu cần song đôi

Giấc chiêm bao khó thật
Nên nh́n thôi cũng đành
Nghiêng ḷng về bên đó
Nghe thương ḿnh thương anh

Chỉ nh́n thôi không nói
Sao t́nh tràn như sông
Bàn tay dù không nắm
Mà như là đan chung...

PL 16.8.2013

Mây Phiêu Lăng 17-08-13 06:41 AM

Chỉ nh́n thôi không nói
T́nh này ai trao em?
Hay là t́nh ... anh đó
Nhớ thương người hàng đêm


:hoanho::hoanho:
Rất nhiều người hay vơ vào ḿnh, anh cũng thế, cũng đă bay trên tàu bay giấy...:rang:

phale 20-08-13 04:43 PM

Nhớ mẹ

Vẫn đóa hồng phai cài lên ngực áo
Lắng tiếng chuông chùa nhớ mẹ ta xưa
Tháng bảy hương trầm theo kệ kinh đưa
Nghe mắt thầm cay thương mùa báo hiếu

Ngồi đếm thời gian, ḷng như ai níu
Mưa tạt qua thềm kỷ niệm lênh loang
Chốn cũ nhà xưa cỏ mọc rêu lan
Bóng mẹ vời xa buồn tênh kư ức

Ôi mẹ ta xưa về đâu xa khuất
Tháng bảy lên chùa t́m bóng chơi vơi
Cài đóa hồng phai lệ tưởng rơi rơi
Tiếng “Mẹ” lâu rồi vùi trong góc nhớ

Tháng bảy lên chùa, tháng bảy ra phố
Nỗi nhớ theo cùng da diết đó đây
Nắng gió mùa ơi, để lá trên cây
Bao nỗi niềm riêng, lá rơi cũng nhói

Mẹ của ta xưa đă xa tay vói
Thương lắm nụ cười di ảnh c̣n lưu
Ai đó lên chùa áo vẫn hồng tươi
Đừng đợi hồng phai rồi nghe hối tiếc...
.........
Thời gian bạc lắm tử sinh ly biệt
Như chớp mắt người dễ đợi chi ai


PL 20.8.2013

phale 20-08-13 04:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 94556)
Chỉ nh́n thôi không nói
T́nh này ai trao em?
Hay là t́nh ... anh đó
Nhớ thương người hàng đêm


:hoanho::hoanho:
Rất nhiều người hay vơ vào ḿnh, anh cũng thế, cũng đă bay trên tàu bay giấy...:rang:

Cảm ơn cái sự vơ vào dễ thương của anh, anh nhé. Chúc anh luôn vui khỏe ha

phale 21-08-13 04:18 PM

Dường như thấy mẹ đâu đây

Dường con thấy mẹ c̣n đâu đó
Khi buổi chiều ngang phố dừng chân
Chiếc nón quen màu áo không lạ
Nắng trên vai xuôi ngược tảo tần..

Bức tranh cũ, bao điều vẫn mới
Mẹ một thời áo bạc quần nhăn
Khi buổi chợ, khi đồng, khi rẫy
Vạn lo toan trên nét mặt hằn

Ai đă vẽ vào trong số phận
Ḍng sông hiền một bận ngưng trôi
Con c̣n nhớ một chiều thu lạnh
Gió cô đơn chỗ mẹ từng ngồi

Đă xa lắm, ḷng sao vẫn nhớ
Những sum vầy quấn quưt xôn xao
Tay mẹ ấm, nụ cười cũng ấm
Giờ khói hương thay tiếng hỏi chào…

Đâu phép thuật nhịp cầu âm bắc
Con một lần chốn ấy t́m sang
Thèm quá đỗi một lần áp má
Ngửi mùi hương tóc mẹ dịu dàng…

Thương nhớ mẹ bao mùa vẫn thấy
Mẹ nơi này và mẹ nơi kia
Trên đóa hồng chiều nay muốt trắng
Phải mẹ yêu đang lặng lẽ về…

PL 21.8.2013

phale 23-08-13 04:42 PM

Thương chiều Ninh Sơn

Ghé lại Ninh Sơn một buổi chiều
Đèo heo hút gió nắng đ́u hiu
Phô thưa người bước im hàng quán
Cỏ cháy màu thu lá rụng nhiều

Mấy đứa trẻ con đầu không nón
Phơi ḿnh giữa nắng giỡn hồn nhiên
Ven đường cúc dại thầm khoe sắc
Trên giậu rào gai bướm ngủ hiền

Ngỡ gặp quê nhà nơi đất khách
Mặt người lam lũ, áo sờn phai
Ruộng đồng im ắng hoàng hôn muộn
Cây đứng chờ đêm bóng đổ dài

Chợt hiểu trong ḷng chưa lặng nhớ
Một thời xa lắm ở sau lưng
Chợt hiểu tim c̣n quay quắt giữ
Kỷ niệm yêu thương chốn đă từng…

Tạm biệt Ninh Sơn t́nh lấn vấn
Thương hoài mắt trẻ buổi chiều nay
Mơ nào ấp ủ trong ḷng đó
Có đủ đi xa những gót gầy?

PL 23.8.2013

phale 26-08-13 04:24 PM

Lại tiễn con gái đi học
Thương tặng hai con

Pḥng vắng rồi con, giường dư một nửa
Mẹ đóng đàn, khóa tủ nhớ lên ngôi
Em cầm tay quanh quẩn mẹ không thôi
- Mẹ đừng khóc…
Nói rồi rơi nước mắt

Con đi rồi… đất người dưng ngút ngát
Xa nửa ṿng, thương lắm gót non thơ
Những nhọc nhằn sớm vương áo ngây ngô
Bàn tay mẹ muốn cầm không vói tới

Mẹ cất gối, thu chăn buồn thừa mứa
Nhớ nụ cười mỗi bữa của con yêu
Căn pḥng chừ chan gió lạnh đ́u hiu
Im tiếng giỡn, một ḿnh em lên xuống

Thương em lắm, sợ mẹ buồn luống cuống
Lúc cầm tay, lúc sờ mắt lo âu
May c̣n em buồn cũng bớt thâm sâu
Bàn tay nhỏ, cố ngăn ḍng lệ lớn

Con đi nhé, phố xa miền đất mới
Vạn b́nh an trên mỗi lối con qua
Ở phía ngược dẫu mờ mịt quê xa
Mẹ đă gói vào hành trang tổ ấm…

PL 26.8.2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.