Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 05-09-13 05:41 AM

Mai em xa thành phố

Mai em xa thành phố
Chưa chi đă thấy buồn
Đêm nằm nghe gió thở
Lạnh đôi bàn tay suông

Trong hành trang gọn ghẽ
Bóng h́nh nào thân quen
Chưa chi đă nghe nhớ
Đợi bên đường lăn theo

Những cách sông, cách biển
Cách mênh mông phương trời
Mai mắt nh́n không thấy
Nhớ biết làm sao nguôi

Mai chia tay thành phố
Chỉ vài hôm thôi mà
Sao nghe ḷng quyến luyến
Như là thiên thu xa...

PL 5.9.2013

langthangkhach 05-09-13 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94871)
Mai em xa thành phố

Mai em xa thành phố
Chưa chi đă thấy buồn
Đêm nằm nghe gió thở
Lạnh đôi bàn tay suông

Trong hành trang gọn ghẽ
Bóng h́nh nào thân quen
Chưa chi đă nghe nhớ
Đợi bên đường lăn theo

Những cách sông, cách biển
Cách mênh mông phương trời
Mai mắt nh́n không thấy
Nhớ biết làm sao nguôi

Mai chia tay thành phố
Chỉ vài hôm thôi mà
Sao nghe ḷng quyến luyến
Như là thiên thu xa...

PL 5.9.2013

Mai em xa thành phố?

Ngàn dặm lại xông pha?
Có hao gầy vai nhỏ?
Nến khi mờ khi tỏ?
Nhớ phân rơ đường nha!

Em lại bước đi xa?
Qua muôn trùng nỗi nhớ
Quyện sâu từng hơi thở
Buồn nhẹ tới bâng quơ

Em sẽ bỏ vườn thơ?
Mây gió bỗng thẫn thờ
Anh gói lại mong chờ
Trông về nơi xa đó ...

phale 09-09-13 09:10 AM

Ngồi đợi cơn mưa tạnh

Ngồi đợi cơn mưa tạnh
Nghe tiếng thời gian trôi
Và tiếng chiều rất khẽ
Đi quanh chỗ ta ngồi

Mưa màu ǵ mưa nhỉ
Người bảo mưa trong veo
Sao chiều nay mưa xám
Như màu mây cuối đèo

Phố ngoài kia vẫn rộn
Bao người đội mưa đi
Ta ngồi trong góc vắng
Đếm hạt rơi nhu ḿ

Sài G̣n mưa tháng chín
Từng chiều liêu xiêu bay
Chở buồn vui có lẽ
Đến nơi kia nơi này...

PL 8.9.2013

KuTit 09-09-13 04:39 PM

:votay:
Mưa hay quá cô ơi!

phale 10-09-13 06:42 AM

Không đề

Giọt nước mắt của em
Trĩu cơi ḷng tôi quá
Thôi, nụ cười hồn nhiên
Cất vào trong góc dạ

Giẫm lên con đường ấy
Gót này chồng chân kia
Ôi, nhịp cầu duyên phận
Biết làm sao phân chia

Buổi chiều hư hao nắng
Nghe ḷng ḿnh buồn tênh
Em cũng buồn, tôi biết
Dẫu buồn không chung tên

Những trả vay lẩn quẩn
Tôi nợ em thật rồi
Kiếp này tôi túng bấn
Hứa sau đền gấp đôi...

8.9.2013

phale 11-09-13 11:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi KuTit (Gửi 94901)
:votay:
Mưa hay quá cô ơi!

Cảm ơn Kutit nha :hoanho:

phale 12-09-13 03:21 PM

Ngày không việc

Hiếm hoi một ngày không việc
Nh́n quanh đời vẫn b́nh thường
Nắng vàng trời xanh mây trắng
Bên rào dăm nhánh lan buông

Ta ngồi làm thơ xem ảnh
Mỏi tay vẫn chửa hết giờ
Nhâm nhi vài ba cái bánh
Chống cằm ngó lá bay mơ

Một ngày trôi êm đến lạ
Sếp cũng không thèm gọi tên
Nhân viên ngồi ngoan gơ máy
E-mail cũng chẳng ghé t́m

Đôi khi một ngày như thế
Ngỡ ḿnh vừa lạc nơi nao
Ngẩng lên… mưa rơi mù lối
Ngày trôi qua ngơ hồi nào…

PL 12.9.2013

phale 13-09-13 12:35 AM

Không đề

Chắc là đêm nay không ngủ
Cơi ḷng như sóng ai ơi
Lẽ nào biển dời địa chỉ
Vào tim khuấy động bời bời

Biết đổ thừa ai đây nhỉ
Ly trà uống muộn? Cà phê?
Hay thoáng chút buồn chợt đến
Giấc ngủ hờn ghen không về?

Phố phường ngoài kia im ắng
Cơn mưa đă tạnh lâu rồi
Ừ mưa cũng ngoan ghê đó
Đến giờ biết phải vào nôi

Chỉ c̣n vần thơ làm bạn
Tần ngần bên cửa thời gian
Chắc là đêm nay không ngủ
Đem thơ ra xếp thành hàng...

PL 12.9.2013

Nhím con 13-09-13 02:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94948)
Không đề

Chắc là đêm nay không ngủ
Đem thơ ra xếp thành hàng...

PL 12.9.2013

Xạo ghê, giờ th́ PL ngủ rùi hén !... :luoi:

Chắc là giờ đây đă ngủ
Đón chào ngày mới sang trang... :hi:

phale 13-09-13 06:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 94950)
Xạo ghê, giờ th́ PL ngủ rùi hén !... :luoi:

Chắc là giờ đây đă ngủ
Đón chào ngày mới sang trang... :hi:

Hihi. Không biết là 15 huynh ṃ mẫm giờ này...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:42 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.