Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 13-09-13 11:53 AM

Mưa cuối mùa

Mưa nhiều lắm chiều nay tầm tă
Đẫm quăng đường ai đó từng đi
Mưa lạnh lùng cố giấu điều chi
Rơi về phía hoàng hôn nḥa nhạt

Có phải là cơn mưa đang hát
Điệu rất buồn day dứt người nghe
Cơn mưa dài… không ngớt… lê thê
Run rẩy lá ôm sầu cúi mặt

Chiều tan sở muôn đường mưa tạt
Cơn gió lùa chiếc lá bay nghiêng
Mưa chở ǵ về phố huyên thuyên
Cây chụm nhánh trao niềm tâm sự

Mưa cuối mùa phố sầu tư lự
Những mặt người áo lấp cuồng chân
Bỗng nghe ḷng lạc giữa người dưng
Mưa dẫn lối về đâu không rơ…

PL 13.9.2013

phale 13-09-13 04:27 PM

Nhớ thu

Nhặt lá vàng thu thương nhớ thu
Chiều vương cánh bướm khói mây mù
Hoàng hoa đóa rụng theo mùa vắng
Lối cỏ ai về quên lăng du?

Kư ức chưa xa đă bụi trầm
Đường thu lá đợi tiếng thu ngân
Người đi bóng áo vời muôn nẻo
Mộng cũ hờn riêng vỡ rất thầm

Thu hẹn bao giờ? chẳng ai hay
Chỉ nghe nỗi nhớ đọng phương này
Chiều ngang qua phố ngồi hiên phố
Mân lá thu c̣n thương ngón tay

Ta vẫn rất khờ như tuổi xưa
Đợi thu… thu hỡi đợi từng giờ
Ngơ quen xe lạ sai màu áo
Nghe vụn trong ḷng một giấc mơ

PL 13.9.2013

phale 13-09-13 04:48 PM

Không đề

Chiều đă phai quá nửa
Ngày theo ngày đi đâu
Ngọn gió loang thừa mứa
Hạt mưa treo lưng lầu

Nào có phải ai vắng
Mà nghe chiều thênh thang
Ly trà pha đă nguội
Người c̣n trong vội vàng

Thôi đừng rơi nữa lá
Ḷng ta nghiêng lắm rồi
Nửa chiều hơi hương vắng
Ḍng sông chờ trôi trôi

H́nh như là mưa sắp
Hoa ủ dột bên thềm
Mưa đừng tuôn mưa nhé
Ta nghe buồn gọi tên…

PL 13.9.2013

phale 14-09-13 05:08 AM

Dậy sớm

Đâu ai gọi mắt đâu
Mở choàng rồi không khép
B́nh ḿnh chưa bắt đầu
Gió đầy căn pḥng hẹp...

PL 14.9.2013


phale 16-09-13 04:53 PM

Cho con gái yêu
Hăy vui mỗi ngày nhé con gái yêu

Nụ cười con rất đẹp
Đừng giữ lại sau môi
Đừng giấu ḿnh sau cửa
Ngoài kia thênh thang trời

Con thấy không hoa nọ
Biết tàn phai vẫn hồng
Cỏ mọc lan hè phố
Vàng rồi xanh như không

Ngọn gió thơm hương mới
Đợi mái tóc con len
Nắng vàng tươi màu ấm
Đợi má con hôn mềm

Mỗi ngày con đến lớp
Nhớ dẫn niềm vui theo
Luyện bàn chân cứng cáp
Mai băng sông vượt đèo…

16.9.2013

vntexuser 17-09-13 01:05 PM

Bài thơ xúc động quá cô giáo hi... mong là bé con sẽ vui mỗi ngày.

phale 17-09-13 01:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 95032)
Bài thơ xúc động quá cô giáo hi... mong là bé con sẽ vui mỗi ngày.

Cảm ơn Vntex. PL gởi cho con gái, con gái đọc rồi cười toe toét...

vntexuser 17-09-13 01:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 95033)
Cảm ơn Vntex. PL gởi cho con gái, con gái đọc rồi cười toe toét...

Vậy th́ tốt rồi hen.

phale 17-09-13 01:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vntexuser (Gửi 95034)
Vậy th́ tốt rồi hen.

Hy vọng là vậy Vnt. Bé đang tham gia CLB golf và Tenis nên đang vui dần lên...

phale 17-09-13 08:05 PM

Đoản khúc buồn
Tặng Ly

Em trở lại những ngày anh chưa tới
Trở lại vui buồn đem gởi hết vào thơ
B́nh thường thôi như tỉnh một giấc mơ
Nàng công chúa thành lọ lem ngày cũ

Lại là em những tan tầm tư lự
Giữa ḍng người cô lẻ tiếng xe quay
Chỉ khác là nỗi nhớ ở đâu đây
Trèo lên mắt rồi t́m tay rơi xuống

Phố không anh buổi chiều hay mưa muộn
Sao mùa này mưa c̣n sót chưa đi
Mưa rất buồn như nhạc khúc chia ly
Em giấu mặt vào mưa đi cuối lối

Em trở lại những ngày anh chưa tới
Chợt thấy nhiều trống vắng ở chung quanh
Chiếc lá vàng chiếc lá sẽ lại xanh
Em có thể là em như thuở trước?

PL 17.9.2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:23 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.