Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

hoatigon208410 30-12-11 12:28 PM

3 bài kiểm tra . Kết quả :

- Số tắt : 10

- Số dài : 8 (2 lỗi, trừ 2đ , vì cái tội nhầm 23 - 32)

- Chữ cái : 5 (thiếu 7 chữ, nghĩa là tương đương với 7 lỗi, lẽ ra trừ 7 điểm nhưng cộng 2 điểm vì mất tinh thần nên mới được 5 . Hic. Mình bỏ 10 chữ thì sao nhỉ .... :congratulate: , định bỏ mỗi bài 10 chữ để ôm 3 quả trứng về cơ ........ :lacha: ....ghét...... :lacha: .... chữ cái thì mình mất tập trung thật, chứ không phải là cố tình bỏ , hic ...... :complaint:)

CHiều nghỉ, mai nghỉ, ngày kia nghỉ, thứ 2 nghỉ ... sao lại nghỉ nhiều thế không biết...... :lacha:


phale 30-12-11 04:38 PM

Vẫn còn lâng lâng rượu. Nghe mọi người kể tội mà xấu hổ ghê lun...

Tomkit 30-12-11 10:02 PM

Về nhà vui quá là vui!

phale 30-12-11 11:33 PM

Đã về nhà bình yên. Cảm ơn người Hải Phòng và cả nhà rất nhiều...

úm_bala 31-12-11 12:21 AM

Thật may mắn là thời tiết đã ấm áp lên rất nhiều, em đã cứ lo người miền Nam ko quen chịu lạnh ai dè chịu giỏi hơn người Bắc :ok:

Cảm ơn các anh chị và chúc mọi người cuối tuần vui - khỏe :handshake:

Sa Thạch 31-12-11 01:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 62804)
Thật may mắn là thời tiết đã ấm áp lên rất nhiều, em đã cứ lo người miền Nam ko quen chịu lạnh ai dè chịu giỏi hơn người Bắc :ok:

Cảm ơn các anh chị và chúc mọi người cuối tuần vui - khỏe :handshake:

Trong này nắng cực cả người, mong ra Bắc có tí lạnh căm căm vào người để có cơ hội trùm chăn 37độ...
Ai ngờ vỡ mộng ..kinh kha của mềnh...
Cám ơn sự mến khách nhiệt tình chơi hết mình của chủ nhà Hải Phòng...mặc dù lực lượng củ
a đội khách đổ bộ trấn áp lực lượng của chủ nhà...
Giang hồ đồn ko oan...dân xì gòn ăn chơi điên với ngông là vô địch...mặc dù đôi lúc bệnh mách dịch...
Cám ơn em, cảm ơn anh nhím con, cảm ơn anh boy...rất rất rất....nhiều...xin ghi nhớ và chờ dịpcủm tạ

Sa Thạch 31-12-11 01:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 62803)
Đãvề nhà bình yên. Cảm ơn người Hải Phòng và cả nhà rất nhiều...

Đã leo được lên gường, và chuẩn bị mơ giấc mơ đẹp...mà ko bị ám ảnh bởi ....
«Tím có thương....ko? Thương thì phải uống gzụ với...»
Và đêm nay ko bị ai dựt chõ kẹp nách mềnh khi họ ngủ....
Eo ơi kinh......

Nhím con 31-12-11 02:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 62799)
Vẫn còn lâng lâng rượu. Nghe mọi người kể tội mà xấu hổ ghê lun...

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 62803)
Đã về nhà bình yên. Cảm ơn người Hải Phòng và cả nhà rất nhiều...

Đến bây giờ PL còn lâng lâng không !?!... Chắc là sẽ ngủ ngon hén !... :luoi: :cutesmile:

Nhím con 31-12-11 02:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 62806)
Đã leo được lên gường, và chuẩn bị mơ giấc mơ đẹp...mà ko bị ám ảnh bởi ....
«Tím có thương....ko? Thương thì phải uống gzụ với...»
Và đêm nay ko bị ai dựt chõ kẹp nách mềnh khi họ ngủ....
Eo ơi kinh......

Hết ám ảnh chưa ST !?!... :luoi: :hi:

Nhím con 31-12-11 02:25 AM

2 ngày thật vui vẻ và đáng nhớ !... Xin cảm ơn tất cả các anh chị em !... :congratulate: :handshake:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:46 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.