Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

tra sua 30-03-11 12:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 39003)
Cô giáo bênh vực cho Thing thôi...bây giờ đất hẹp người đông,nhà nước đang có chủ trương phát triển chung cư cao cấp khắp nơi...B sẽ năn nỉ xin Thing cho....chung cư luôn nhé!:luoi:

Thing cho B chung cư, B cho Trà ở ké nhé ... 1 căn hộ nho nhỏ của chung cư thôi:luoi::luoi:

phale 30-03-11 12:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 39008)
Thing cho B chung cư, B cho Trà ở ké nhé ... 1 căn hộ nho nhỏ của chung cư thôi:luoi::luoi:


Thing đâu roài... về nhận Trà Sữa ngọt ngào nè Thing oai...

Bụi đường 30-03-11 12:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 39008)
Thing cho B chung cư, B cho Trà ở ké nhé ... 1 căn hộ nho nhỏ của chung cư thôi:luoi::luoi:

Trời ui TS, thân B lo chưa xong Trà đòi chen vô ké nữa...thôi tùy khổ chủ vậy. Nhưng chắc TS ngọt ngào bổ dưỡng hơn Bụi...có tương lai hơn B đóa.

tra sua 30-03-11 12:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 39011)
Trời ui TS, thân B lo chưa xong Trà đòi chen vô ké nữa...thôi tùy khổ chủ vậy. Nhưng chắc TS ngọt ngào bổ dưỡng hơn Bụi...có tương lai hơn B đóa.

Hihihihi ... Trà ở ké với B thôi hà.. chứ xin riêng dễ gì Thing cho Trà :luoi::luoi:

Bụi đường 01-04-11 02:01 PM

Viết cho con gái

Con gái ơi,
sao con lại ngồi buồn
Để nước mắt lăn tuôn tròn trên má?
Hay con khó
phải vượt qua sóng cả
Vì lẻ gì con buồn héo tâm can

Mẹ đi xa nên chẳng thể hỏi han
Và gần gũi khi con cần khuyên bảo
Mẹ chỉ thể đứng bên con
hư ảo...
Tiếp cho con lòng tin tưởng an lành

Con gái ơi, đời bao thứ mong manh
Cố gắng sống như lời Mẹ vẫn dặn
Sống cho thật
để con không hối hận
Sống cho thơm
vui khúc hát với đời

Mẹ lo con sẽ có lúc chơi vơi
Không định hướng...
và niềm tin đánh mất
Con đừng sợ
khi tim con rất thật
Và tin rằng
luôn có Mẹ bên con!


2932011

Nothing 02-04-11 08:44 AM

Lâu lâu mới được về nhà, không ngờ nhà Thing lắm giai nhân ghé qua chơi, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và mong thường xuyên được đón tiếp mọi người.

Mộng

Em công chúa anh ước làm hoàng tử
Để tặng em bao châu báu ngọc ngà
Giá có thể mang tình anh đắp đổi
Thừa cho em một cuộc sống xa hoa

Em tiểu thư anh mơ làm lãng tử
Mang thơ tình dệt mỗi bước em đi
Để gót hồng không nhuốm màu lụy khổ
Bớt cho đời giọt nước mắt sầu bi

Em tươi tắn anh muốn làm kẻ dại
Đi bên em lặng lẽ suốt cuộc đời
Dẫu phong ba hay gập ghềnh bão tố
Vẫn nhẹ lòng mỗi khi giọt cười rơi

Nhưng mơ ước có bao giờ là thực
Em kiêu sa
Anh vốn dĩ thật thà
Mơ mộng mãi để khi bừng tỉnh giấc
Mới hay rằng
Em đâu thuộc về ta

29.3.11



Nothing 02-04-11 08:44 AM

Vỗ về

Gục vào vai anh
Nức nở
Cứ khóc đi đừng sợ
Anh lóng ngóng vỗ về

Cuộc đời còn nhiều lắm những đam mê
Xin em đấy, đừng gồng mình quá sức
Để đêm về lại thở dài bất lực
Thèm bàn tay an ủi vỗ về

Đêm dài, sầu ngập dạ mê
Thèm vòng tay ấm vỗ về bên em

31.3.11

phale 02-04-11 04:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 39302)
Vỗ về

Gục vào vai anh
Nức nở
Cứ khóc đi đừng sợ
Anh lóng ngóng vỗ về

Cuộc đời còn nhiều lắm những đam mê
Xin em đấy, đừng gồng mình quá sức
Để đêm về lại thở dài bất lực
Thèm bàn tay an ủi vỗ về

Đêm dài, sầu ngập dạ mê
Thèm vòng tay ấm vỗ về bên em

31.3.11

Lại trêu...

Mình rất hay khóc
Mượn được không nè
Biết dỗ không đó
Hay lại xê xê

Sầu ai một gánh
Vai người bền không?
Hay tuy nặng ký
Mà mềm như bông?

:welcome::welcome:

phale 02-04-11 04:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 39301)
Lâu lâu mới được về nhà, không ngờ nhà Thing lắm giai nhân ghé qua chơi, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và mong thường xuyên được đón tiếp mọi người.

Mộng

Em công chúa anh ước làm hoàng tử
Để tặng em bao châu báu ngọc ngà
Giá có thể mang tình anh đắp đổi
Thừa cho em một cuộc sống xa hoa

Em tiểu thư anh mơ làm lãng tử
Mang thơ tình dệt mỗi bước em đi
Để gót hồng không nhuốm màu lụy khổ
Bớt cho đời giọt nước mắt sầu bi

Em tươi tắn anh muốn làm kẻ dại
Đi bên em lặng lẽ suốt cuộc đời
Dẫu phong ba hay gập ghềnh bão tố
Vẫn nhẹ lòng mỗi khi giọt cười rơi

Nhưng mơ ước có bao giờ là thực
Em kiêu sa
Anh vốn dĩ thật thà
Mơ mộng mãi để khi bừng tỉnh giấc
Mới hay rằng
Em đâu thuộc về ta

29.3.11



Vậy là chưa có công chúa
Cần mình tìm giúp cho không?
Để xem người ta Hoàng Tử
Có đẹp như những anh hùng?

phale 02-04-11 04:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 39244)
Viết cho con gái

Con gái ơi,
sao con lại ngồi buồn
Để nước mắt lăn tuôn tròn trên má?
Hay con khó
phải vượt qua sóng cả
Vì lẻ gì con buồn héo tâm can

Mẹ đi xa nên chẳng thể hỏi han
Và gần gũi khi con cần khuyên bảo
Mẹ chỉ thể đứng bên con
hư ảo...
Tiếp cho con lòng tin tưởng an lành

Con gái ơi, đời bao thứ mong manh
Cố gắng sống như lời Mẹ vẫn dặn
Sống cho thật
để con không hối hận
Sống cho thơm
vui khúc hát với đời

Mẹ lo con sẽ có lúc chơi vơi
Không định hướng...
và niềm tin đánh mất
Con đừng sợ
khi tim con rất thật
Và tin rằng
luôn có Mẹ bên con!


2932011

Bài thơ cảm động lắm Bụi...

Lòng mẹ bao giờ cũng thế
Thương con vô bến vô bờ
Khi con làm mẹ sẽ hiểu
Mẹ vì con những khi xưa


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:20 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.