Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 11-03-14 04:32 PM


Buồn lây
Bắt đền nường nha

Giọt nước mắt gói vào trong thơ lạnh
Ai ơi ai, bóng rũ nhuộm hoàng hôn
Nghe hè phố con dế khờ i ỉ
Mộng hoen phai nơi đáy sóng triều cồn

Như ngọn gió quẩn quanh bên triền dốc
Nửa đa đoan nửa lầm lụi thương ḿnh
Nửa da diết mơ về nơi lá đợi
Cũng dăm lần e ngại lối điêu linh

Tay nửa nắm nửa buông ngơ ngác mộng
T́nh nửa mong nửa ngại vẩn vơ tim
Cô lẻ bóng những khi hoàng hôn vội
Nhớ nhung dâng lăn về nẻo mây ch́m…

Giọt nước mắt nhiều khi không gói nổi
Đem nỗi buồn chất chứa đặt vào tay
Chợt chùng ḷng muốn lịm với cơn say
Rồi mở mắt chiêm bao về hiện hữu…

PL 11.3.2014

phale 12-03-14 03:11 PM


Những trưa tháng ba

Những trưa tháng ba đầy nắng
Ven rào trinh nữ khoe hoa
Lá vàng nằm mơ lữ khách
Liễu so tà áo lụa là

Thiếu phụ ngồi thêu bên cửa
Ḷng như không nghĩ ngợi ǵ
Đầu hồi trầm tư lũ sẻ
Ngậm hoài cọng cỏ quên đi

Tháng ba màu mây chợt mới
Thiệp hồng ai đó ghi tên
Ḷng ngoan vành nôi kỷ niệm
Mùa xưa nẻo cũ thôi t́m

Những trưa tháng ba đầy gió
Rập ŕnh nghiêng cả chiêm bao
Vần thơ ai cầm tay đó
Đề tên người nhận đi nào…

PL 12.3.2014


Lộc, 8t, sinh ra đă lưu lạc nơi này nơi kia v́ cha mẹ đi tù. Ở với cha được 2 tháng sau khi cha ra tù th́ bị cha đánh đến chấn thương sọ năo và hôm nay đă mất trong bệnh viện. Đến bao giờ mới hết cảnh người lớn đánh trẻ em đến chết đây? Thật buồn!

Thương Lộc

Lộc ơi, ngủ ngon con nhé
Đợi con phía ấy thiên đường
Tuổi thơ trả về cát bụi
Hận sầu nhân thế thôi vương

Lộc ơi, đớn đau đă dứt
Thịt da non nớt mà đành...
Nghiệp duyên nào trong kiếp trước
Nỡ đoạ đày thế cao xanh

Bao người chưa lần biết Lộc
Chắc giờ nước mắt đang rơi
Chuyến xe trần gian mới ghé
Đ̣n roi đă giết con rồi...

Lộc ơi, thương con nhiều lắm
Thôi về đợi lại lai sinh
Con ngoan chắc là mai nữa
Có cha mẹ khác yêu ḿnh

Thiên đường đ̣n roi không có
An lạc giữa những thiên thần
Lộc đi b́nh yên con nhé
Nơi này nhỏ lệ đưa chân...

PL 18.3.2014

phale 24-03-14 02:09 PM


...
Trên đóa me đất vàng
Con bướm tự t́nh nỗi nhớ
Tuổi thơ xưa bỗng về tở mở
Khu vườn nhỏ bây giờ trong kư ức mà thôi
....

PL 24.3.2014

phale 26-03-14 04:55 PM

Vu vơ

Nắng vàng hay nắng nhạt
Gió hiền hay gió giông
Và hoa trên cành mỏng
Giấu điều chi trong ḷng ?

Tháng ba bày cỏ úa
Đan những chiều mây phai
Cây ngẩn ngơ đứng hát
Người xa xăm gót hài

Đá nào va túa sóng
Bàn tay rưng bàn tay
Nỗi niềm men khóe mắt
Chực rơi bên góc ngày

Ngồi vu vơ gơ phím
Mộng mơ ǵ không ta?
Phố ngoài kia ruổi phố
Ai lạc ai vội và…

PL 26.3.2014

phale 27-03-14 01:04 AM

Thức với đêm

Thức với đêm nghe gió tự t́nh cửa
Sao lời buồn như thể sắp chia ly
Phố thưa người im cả tiếng xe đi
Con mắt nhắm trái tim hờn không ngủ

Trên gối chăn nỗi niềm nằm ủ rủ
Thương nỗi buồn không biết nói cho ai
Tự dỗ ḿnh... dỗ không chút nguôi ngoai
Cơn sóng nhỏ rủ rê cơn sóng lớn

Thức với đêm... ḷng ngổn ngang lởn vởn
Nghe vết dằm trong góc ngực loay hoay
Ngón tay nào đang muốn lỏng bàn tay
T́nh hiện hữu vô lẽ nào hư ảo...

Trăng bên trời cũng v́ đâu áo năo
Vạn v́ sao hay lệ nhỏ long lanh
Chắc nỗi buồn sẽ tựa cửa tàn canh
Người ôm gối khóc thầm không ai biết...

PL 26.3.2014

Sa Thạch 28-03-14 12:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 97010)

Cô đơn

Anh ạ, chiều nay phố vắng
Mà không phố vẫn đông người
Chỉ ḿnh em đi trong phố
Mây chiều từng sợi như rơi

Em gọi cà phê góc quán
Không đường. Đắng chỉ ḿnh em
T́nh nhân vui bàn bên cạnh
Nỗi niềm đâu đó len len

Ngọn gió t́m ai lối lạc
Va vào khăn áo quên đi
Anh ạ, chiều nay gió lạnh
Tay rưng mười ngón nhu ḿ

Bao người chiều nay cô lẻ
Soi ḿnh trong đáy ly côi
Bỗng nghe buồn tênh thế giới
Trần gian như chỉ ḿnh ngồi

PL 8.3.2014

Cái ń ko phải cho mềnh....

phale 03-04-14 02:09 PM

Thôi

Giữa những niềm vui ngập ngụa
Bất chợt ḷng muốn ra đi
Giản đơn … gối đầu lên đất
Đất ôm lặng lẽ… rồi th́

Trăm bận ngh́n khi thảng thốt
Quay nh́n thương xót thời gian
Tả tơi trái tim thiếu phụ
Càng co, càng dỗ, lại càng…

Gánh trả người ta vạn nợ
Nhọc ḷng thừa mứa nhân duyên
Lỡ lần tin nhau điều hứa
Ngả nghiêng nghiêng ngả đời thuyền

Giữa lối trần gian rộn ră
Thấy ḿnh trầm bóng cô đơn
Hồn hoang liêu ngược tiền kiếp
Trả nhau cho tận dỗi hờn

PL 3.4.2014

phale 03-04-14 02:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 97166)
Cái ń ko phải cho mềnh....

Không giống tâm trạng nàng à?

phale 04-04-14 05:05 PM

Lưng chừng việc

Lưng chừng việc chống cằm nh́n ra cửa
Sắc hoa vàng da diết quá hoa ơi
Mây giấu nắng vào trong lần khăn áo
Lá mơ chi, rụng theo gió bời bời

Ừ mai đă cuối tuần rồi đấy nhỉ?
Có ai chờ ḥ hẹn với ai không
Ngày trôi chậm, người đi chưa về tới
Nhánh bằng lăng bên phố tím nao ḷng…

Ta vẫn cứ mộng mơ như thuở đó
Giữ riêng ḿnh không tuổi trái tim non
Kệ thời gian dẫn cuộc đời qua ngơ
Những ngây ngô dường đâu đó vẫn c̣n

Mai thứ bảy, cà phê ai người đợi?
Chắc con đường sẽ rộng với ngày lên
Người cô lẻ một ḿnh chiều tan sở
Biết về đâu cho nỗi nhớ thôi t́m?

Lưng chừng việc, trốn vào thơ chốc lát
Can cớ ǵ muôn nỗi đến lao xao
Chắc tại gió, tại mây, tại hoa, nắng
Tại ai kia c̣n xa khuất nơi nào…

PL 4.4.2014

phale 05-04-14 04:51 PM

Chiều thứ bảy

Thứ bảy tan tầm c̣n dăm tiếng nữa
Đă nghe lười gơ phím check mail
Tại ai đó vừa đi ngang lối
Hay tại ta nỗi nhớ ḷng trèo…

Chẳng tại đâu bỗng trầm giữa buổi
Ḷng ơi ḷng ngơ ngác điều chi
Ngày khe khẽ trôi thầm qua lối
Đóa hồng khô góc kệ nhu ḿ

Đâu c̣n trẻ để mơ thề hẹn
Vẫn dăm lần thảng thốt chiều phai
Người xa lắm, bàn tay vời vợi
Đành đôi khi giấu tiếng thở dài

Ôi thứ bảy nằm nghiêng góc lịch
Đâu biết ḿnh da diết tâm can
Lá đừng nữa rơi hoài theo gió
Kẻ cô đơn ngồi ngắm lại càng…

PL 5.4.2014


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:38 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.