Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 10-09-15 12:05 PM

Nhật ký chủ nhật

Dậy từ 5 giờ sáng
Ôm về một xứ hoa
Loay hoay loay hoay cắm
Trắng Salem ngập nhà

Rồi cả trưa không ngủ
Bột trứng sữa và đường
Phỏng thêm tay mấy vết
Nhìn bánh đẹp nghe thương...

Tối miệt mài đầu bếp
Xong chảo với nồi niêu
Ngày trôi qua chớp mắt
Mình cũng đà liêu xiêu

Trang sách chờ tay lật
Ong bướm đợi lên phây
Thôi đành hẹn mai nhé
Đêm đã chen bóng ngày...

PL 6.9.2015


Trưa bận rộn

Mắt đòi nhắm lại
Việc đòi đan tay
Bữa trưa đang nguội
Biết làm sao đây

Nhiều khi cúi mặt
Ngẩng lên ngày tàn
Những trưa bận rộn
Thêm nhiều hoang mang

Ngày 24 tiếng
Qua cửa vô hình
Ước gì có thể
Làm thời gian sinh...

PL 7.9.2015

phale 10-09-15 12:09 PM

Mưa tháng chín

Mưa tháng chín khác gì không mưa trước
Mà nghe như hơi lạnh của đông về
Gió hối hả sầm sập mưa qua cửa
Muôn hạt dày ôm lấy phố lăn lê

Người trên lối co ro trong khăn mỏng
Áo mùa xưa chưa kịp khoác hôm này
Ôi thời gian ai lật mà nhanh thế
Những quãng mùa như cát lọt suông tay

Mùa không hẹn vẫn mùa mùa ghé lại
Hoa không chờ vẫn sắc trổ thủy chung
Người xưa ấy có về ngang lần nữa
Những đường quen vẫn đợi gót phiêu bồng?

Mưa tháng chín nỗi niềm chan chứa rớt
Tách trà mai, ly rượu tối tần ngần
Bao sợi ngắn, sợi dài đan mắt nhớ
Lạc nơi nào xa lắm một người dưng…

PL 10.9.2015

phale 10-09-15 03:35 PM

Yêu dấu tuổi thơ
Nhân đọc hò hẹn với Tây Nguyên của Huyzozo

Tất bật nỗi nhớ về theo thơ bạn
Tuổi thơ ơi… ngoảnh lại đâu rồi?
Xa ngút ngát một thời ta trẻ dại
Áo học trò hư ảnh bóng mây rơi

Chuyến tàu đó sân ga nào đã đỗ
Kỷ niệm nằm yên ắng đã bao lâu
Thơ bạn chạm rưng rưng miền ký ức
Giữa khói sương vạt nắng cũ lên màu

Thương nhớ lắm những con đường dốc thấp
Những vòng xe quay trọn tuổi thơ mình
Lưu bút mở mắt bạn còn như thấy
Da diết lòng những yêu dấu hồn nhiên

Muốn ngược lối.. cỏ rêu phong kín lối
Ngược mùa đi… mùa đã lạc nơi nào
Riêng thương nhớ còn nguyên trong thương nhớ
Đọc thơ người dậy ray rứt xôn xao…

PL 10.9.2015

phale 11-09-15 08:46 AM

Khi người buồn

Nguời buồn nơi xứ đó
Lòng tôi nghiêng phương này
Sợi dây nào vướng víu
Vô hình ta không hay

Nguời ngồi ly rượu tối
Một mình với lẻ loi
Tình nhân nào chưa tới
Lạnh quẩn quanh gọi đòi

Ruổi rong hoài từ độ
Gót lữ hành phong sương
Hoàng hôn va khói bếp
Chắc chơi vơi dặm trường

Nguời buồn tôi xót lắm
Thôi đưa buồn cho tôi
Sau mưa là hửng nắng
Hong khô những ngậm ngùi...

11.9.2015

phale 15-09-15 04:00 PM

Không đề

Em biết làm gì với em đây
Ngày trôi… thương nhớ vẫn sông đầy
Bao lần giấu mặt, bao lần khóc
Nỗi niềm như sóng chật quanh tay

Câu hỏi buồn tênh không lời đáp
Mưa chiều qua ngõ rắc hoang mang
Vần thơ gõ xóa vùi tâm sự
Ngoài ngõ chiều nay ngập lá vàng

Em biết làm gì để nguôi quên
Bờ mi nhắm lại bóng sang tìm
Hình như Nguyệt giỡn còn chưa thỏa
Chỉ cột tưa lòng vẫn định thêm

Hóa chiếc thuyền côi sông bể rộng
Bờ quen bỗng ngại gió mưa dầm
Nửa chừng quãng nọ sầu chan mặt
Chút nợ ân tình chôn góc câm

PL 15.9.2015

vntexuser 16-09-15 09:06 PM

Sao mà tâm trạng rứa cô giáo, hi hi.. đang ngồi nghe giảng bài " Đây Thôn Vỹ Dạ" rồi đọc thơ của cô sao muốn khóc quá.. huhu...

phale 18-09-15 11:05 AM

Mười năm

Mười năm trời lặng lẽ

Ta bên nhau âm thầm
Giữ trọn mối tình câm
Chưa một lần thôi nhớ

Mười năm trời dang dở
Ta đã dành cho nhau
Bây giờ và mãi sau
Sẽ gọi nhau tri kỉ

Ta bên nhau bền bỉ
Không hờn giận vu vơ
Những nhung nhớ đợi chờ
Ta ôm ghì, xiết chặt

Những dấu yêu rất thật
Chưa một lần phôi pha
Mặc năm tháng đã qua
Càng xây tình thêm chặt

Giữa bao nhiêu tất bật
Ta vẫn hướng về nhau
Và dù có nơi đâu
Anh yêu em, rất thật

HAN 17/9

P/s: Chuyển giùm cho một người...đến một người :)



Buổi chiều mù sương


Bỗng buổi chiều mù sương quá đỗi
Hay là đông? Gió lạc sang đây
Lòng sóng sánh lưng chiều rảnh rỗi
Cuối rào thưa hoa rụng thềm ngày

Người chốn ấy riêng lầu mùa chớm
Bàn tay không, so áo buồn không ?
Trà một mình, rượu cũng đơn chung
Đêm trở giấc, gối chăn thừa gió…

Phố mù sương ai vừa ngang đó
Áo ngờ quen… tở mở phong linh
Ngón vô tình phím gõ thành tên
Va hoài niệm ngổn ngang tâm sự

Ai nhớ ai, chống cằm tư lự ?
Dõi lá vàng mây trắng vu vơ
Tiếng rèm lay song gió hu huơ
Thương xe cũ về ngang vắng khách...

PL19.10.2015

phale 24-09-15 01:04 PM

Ví dụ mình yêu…

Ví dụ mình yêu… ví dụ thôi..
Ngoài song hiên vắng gió bùi ngùi
Dường thu có phải ? Thu mùa trước ?
Dăm cánh hoa vàng khe khẽ rơi

Chớm mỏi bàn chân vòng mấy nẻo
Đường quen lần lữa ngại song đi
Nguyệt Tơ vô lẽ thêm lần giỡn
Đem nỗi niềm ai thử nhu mì ?

- Ví dụ…
lời anh ghe chạnh xót
Khoảng trầm.
- Em muốn chút thời gian
Mù sương cuối nẻo… chiêm bao rụng
Xao xuyến hình như đã mục tàn

Em hẹn ngày sau thôi chắc vậy
Con tàu muộn chuyến lỡ mùa yêu
Buồn tênh ví dụ… người đây đó..
Lặng nhé bờ tim ngọn thủy triều…

PL 24.9.2015

phale 25-09-15 02:34 PM

For anh

Thương anh thương nhiều lắm
Lòng em như sông đầy
Bao lời không nói hết
Trong lặng trầm đan tay

Con đường anh phía đó
Nhọc nhằn và gian nan
Ước gì em có thể
Bắc nhịp cầu sẻ san

Ước gì em có thể
Cận kề anh thêm hơn
Tất bật trần gian đó
Vẫn theo nhau dặm trường

Thương anh nhiều như gió
Chan chứa và mênh mông
Chắc tình trong kiếp trước
Chừ diết da vô cùng
..
Anh vui nhiều anh nhé
U sầu em mang cho
Dù đời bao dâu bể
Dành riêng anh chuyến đò…

PL 25.9.2015

phale 25-09-15 03:47 PM

Tự bao giờ

Tự bao giờ anh lại muốn yêu em
Yêu chiếc lá vàng mùa thu lận đận
Yêu nỗi buồn không tên trong những vần thơ ngần ngận
Yêu kẻ bốn mùa quanh quẩn góc cô đơn?

Tháng chín mưa nhiều, xao xuyến cũng sâu hơn
Đêm giấu mặt vào tay em hay khóc
Gió và sương gõ mòn cánh cửa khuya lóc cóc
Chắc anh chạnh lòng tin nhắn trĩu ưu tư

Tự bao giờ anh lại muốn để dành em khoảnh vai dư
Chân chậm bước giữa chừng đi thầm đợi
Nắng gió mùa thu xô lòng người vời vợi
Em nửa muốn tay cầm, nửa trăn trở hoang mang

Anh có chắc mình lối ấy muốn tìm sang
Nơi hoa cỏ đã tàn phai úa mục
Nơi nỗi sầu lênh loang dày như lá rụng
Mỏng mảnh tim người va kỷ niệm còn đau

Em không biết mình sẽ còn vương vấn bao lâu
Mùa yêu trước và bão giông rời rã
Anh xa xót phải không một người dưng xa lạ
Thương liễu nhọc nhằn che chở bóng tùng quân?

PL 25.9.2015


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:16 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.