Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Huyền Minh 17-02-16 11:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101062)
Đừng

Đừng đợi em, đừng chờ em nữa

Anh đừng đợi… nhói lòng em lắm
Đã tà trăng đừng đợi…võ vàng..

Đừng đợi em, về đi anh nhé..


PL 16.2.2015

Theo kinh nghiệm của anh khi con gái nói "anh đừng đợi..." nghĩa là "anh cứ đợi hay anh hãy đợi " Còn "Về đi anh nhé" là muốn "đừng về nhé anh" :angel:

phale 17-02-16 01:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 101067)
LỠ MỘNG TÌNH XUÂN

Anh biết mình chẳng nợ gì nhau
Có duyên không nợ... Áo xưa nhàu
Đêm nay trăng khuyết... Tình như khuyết
Nghe nhói tim đau giấu lệ sầu

Những bài thơ gởi ngỡ vu vơ
Thêu nhung dệt gấm mộng bâng quơ
Một đêm xuân muộn không dưng nhớ
Ẩn dáng em về trong giấc mơ

Bao người khách lạ dõi ngang song
Chợt đến chợt đi chẳng bận lòng
Riêng gót hài ai thanh âm vọng
Động não tâm người giữa thinh không

Hỏi có ai về nơi chốn xưa?
Thời gian hoán chuyển, khắc giao mùa
Tình nhân rộn rã chờ năm mới
Pháo nổ xuân về, rộn trống khua*

Huyền Minh
Feb./16/16

* Tiếng trống Lân


Anh làm thơ thật hay và nhanh. Em cảm ơn bài họa của anh nhé !

phale 17-02-16 01:19 PM

Có còn ai

Có còn ai đợi em nơi đó
Từ khi mùa cỏ lấp giày xưa
Lá vàng rơi mục tàn vò võ
Mà ngăn tim thương nhớ thường đùa

Câu hò hẹn hôm nào trở lại
Đã bụi chìm theo gót thời gian
Ai còn đợi từng thu bóng nguyệt
Khuyết vầng treo xa xót mộng tàn

Người có đợi hay tàu đã vẫy
Sân ga nào đã ghé từ lâu
Em lẩn thẩn góc lòng cũ kỹ
Lặng lẽ nuôi vạn sợi tơ sầu

Chẳng còn ai, chỉ mây và nắng
Chỉ bốn mùa quanh quẩn đan tay
Gió nhiều khi lay rèm se sẽ
Đâu còn ai… đã khuất những ngày…

PL 17.2.2016

phale 17-02-16 01:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 101070)
Theo kinh nghiệm của anh khi con gái nói "anh đừng đợi..." nghĩa là "anh cứ đợi hay anh hãy đợi " Còn "Về đi anh nhé" là muốn "đừng về nhé anh" :angel:

Hihi. Anh kinh nghiệm tình trường quá. Dưng mà nếu như vậy "em" trong bài thơ này là trường hợp ngoại lệ :nguong:

Huyền Minh 17-02-16 01:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101074)
Hihi. Anh kinh nghiệm tình trường quá. Dưng mà nếu như vậy "em" trong bài thơ này là trường hợp ngoại lệ :nguong:

Bởi vậy đầu thơ mới có câu "Anh biết mình chẳng nợ gì nhau..."

Ngoại lệ vì không gian thôi, nếu không đâu biết ai là người bỏ cuộc hay cả hai chừng chẳng buông,,, Kinh nghiệm anh vẫn đúng mờ.

phale 18-02-16 07:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 101077)
Bởi vậy đầu thơ mới có câu "Anh biết mình chẳng nợ gì nhau..."

Ngoại lệ vì không gian thôi, nếu không đâu biết ai là người bỏ cuộc hay cả hai chừng chẳng buông,,, Kinh nghiệm anh vẫn đúng mờ.

Em mong là anh vẫn đúng, nhưng không có gì là tuyệt đối mà phải không :)

Huyền Minh 18-02-16 09:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101080)
Em mong là anh vẫn đúng, nhưng không có gì là tuyệt đối mà phải không :)

Sao có người vô tình thế nhỉ? :p

phale 18-02-16 10:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 101081)
Sao có người vô tình thế nhỉ? :p

:khoa::khoa::khoa:

Huyền Minh 18-02-16 01:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101073)
Có còn ai

Có còn ai đợi em nơi đó
Từ khi mùa cỏ lấp giày xưa
Lá vàng rơi mục tàn vò võ
Mà ngăn tim thương nhớ thường đùa

Câu hò hẹn hôm nào trở lại
Đã bụi chìm theo gót thời gian
Ai còn đợi từng thu bóng nguyệt
Khuyết vầng treo xa xót mộng tàn

Người có đợi hay tàu đã vẫy
Sân ga nào đã ghé từ lâu
Em lẩn thẩn góc lòng cũ kỹ
Lặng lẽ nuôi vạn sợi tơ sầu

Chẳng còn ai, chỉ mây và nắng
Chỉ bốn mùa quanh quẩn đan tay
Gió nhiều khi lay rèm se sẽ
Đâu còn ai… đã khuất những ngày…

PL 17.2.2016

Bài thơ này hay quá em. Đêm nay đọc lại bất chợt thấy lòng dâng lên nỗi buồn man mác... Đêm nay em làm anh trăn trở nữa rồi. Hông biết đâu, bắt đền em đấy! hihi

phale 18-02-16 03:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Minh (Gửi 101084)
Bài thơ này hay quá em. Đêm nay đọc lại bất chợt thấy lòng dâng lên nỗi buồn man mác... Đêm nay em làm anh trăn trở nữa rồi. Hông biết đâu, bắt đền em đấy! hihi

Cớ gì

Cớ gì lại bắt đền em
Lời thơ vô ý lay đèn anh chao ?
Tình xưa bỗng dậy xôn xao ?
Trái tim bỗng đập nôn nao mạch hồng ?

Đó đây xa cách nửa vòng
Lẽ nào thơ lại băng sông vượt đèo
Ngại ghê… con chữ leo trèo
Em không cố ý … mà anh theo bắt đền

Thôi em trốn… anh đừng tìm :)

PL 18.2.2016

P/S: Giống 16 tuổi quá đi à


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:43 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.