Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Lan Hương 02-03-16 01:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101168)

Ngày xưa


Ngày xưa đă lạc tận đâu rồi
Bụi phủ bao tầng "Thép Đă Tôi..."
Kiếm hiệp ngôn t́nh quầy trước ngẩng
Thời trang sắc đẹp kệ trên ngồi
H́nh như lớp trẻ giờ phây nhỉ
Có lẽ người già vẫn sách thôi
Bỗng gặp ḿnh trong cô chủ nọ
Nghe ra một thuở dậy bồi hồi...

PL 2.3.2016


P/s: LH cũng từng gối đầu giường cuốn này nhỉ. Thơ LH lúc nào cũng dí dỏm. Cảm ơn LH đă chia sẻ cảm xúc với PL nha :)

LH nhớ ngày xưa - lớp 11 phải học tác phẩm này. Và cả Người mẹ của M Gorki

Chiều nay thấy lại thuở xưa rồi
Tuổi trẻ em và tuổi trẻ tôi
Băo biển trang thơ lời mẹ dặn
Sóng gầm lớp học dáng ai ngồi
C̣n đâu sách vở, c̣n đâu... nữa
Chỉ có kim tiền, chỉ có... thôi
Gặp gỡ vô t́nh gieo nuối tiếc
T́m theo kỷ niệm mấy đôi hồi

phale 02-03-16 02:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 101169)
LH nhớ ngày xưa - lớp 11 phải học tác phẩm này. Và cả Người mẹ của M Gorki

Chiều nay thấy lại thuở xưa rồi
Tuổi trẻ em và tuổi trẻ tôi
Băo biển trang thơ lời mẹ dặn
Sóng gầm lớp học dáng ai ngồi
C̣n đâu sách vở, c̣n đâu... nữa
Chỉ có kim tiền, chỉ có... thôi
Gặp gỡ vô t́nh gieo nuối tiếc
T́m theo kỷ niệm mấy đôi hồi

LH được học thảo nào nhớ hết các nhân vật thế. PL chỉ được đọc thôi... Tuổi 17 của ḿnh ch́m trong sách, quư từng cuốn sách... Thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Ước ǵ vẫn măi tuổi 17 :)

Lan Hương 02-03-16 03:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101171)
LH được học thảo nào nhớ hết các nhân vật thế. PL chỉ được đọc thôi... Tuổi 17 của ḿnh ch́m trong sách, quư từng cuốn sách... Thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Ước ǵ vẫn măi tuổi 17 :)

PL không phải học tp này sao. H́nh như hồi ấy 2 miền học 2 bộ sgk khác nhau. LH cũng chỉ học 1 đoạn trích lao động ở ga xe lửa và 1 đoạn đọc thêm về Pa ven trong chiến trận, trận đánh của đội kỵ binh...
Thời đó LH học toàn tiếng Nga, sách cũng của Liên xô nhiều. Những tp được học và đọc hồi trẻ nói chung là nhớ lâu

phale 03-03-16 12:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 101172)
PL không phải học tp này sao. H́nh như hồi ấy 2 miền học 2 bộ sgk khác nhau. LH cũng chỉ học 1 đoạn trích lao động ở ga xe lửa và 1 đoạn đọc thêm về Pa ven trong chiến trận, trận đánh của đội kỵ binh...
Thời đó LH học toàn tiếng Nga, sách cũng của Liên xô nhiều. Những tp được học và đọc hồi trẻ nói chung là nhớ lâu

Thời đó đúng là sách Liên Xô tràn ngập, rẻ như cho, nhưng b́a kiểu bọc da cứng cáp và giấy láng mỏng mịn cực đẹp nên dù không biết chữ Liên Xô nào mà thi thoảng mấy anh em PL lúc đó cũng khuân về rất nhiều, cả báo Liên Xô nữa... dùng bao tập. Kư ức hồi trẻ như kiểu vết khắc trên trang giấy c̣n trắng, nên quả là lâu phai

phale 04-03-16 12:44 PM

Tan sở

Cuối cùng việc cũng buông ta
Tiếng chuông tan sở ngày pha ráng chiều
Cầm phôn tin nhắn thật nhiều
Có ai đợi rồi buồn thiu không hè

Ba mươi cây số đường về
Nhẩn nha ngắm lối-người-xe an nhàn
Nhớ con, chắc lớp đă tàn
Nhớ anh, đă dứt việc vàng ra chưa

Bao người xuôi ngược mai trưa
Đă về hay vẫn dây dưa ngoài giờ
Nh́n ra ô cửa mây mờ
Mặt trời sắp lặn lửng lơ lưng chừng

Quán hàng dăm chỗ dọn thầm
Đôi người xiêm áo rộn chân cuối ngày
Niềm vui tan sở vụm vầy
Mong đường không tắc về... tay con cầm...

PL 3.3.2016

phale 05-03-16 07:49 AM

Thứ 7

Thứ bảy mặt trời ngủ nướng
Phố phường tay gối tay nhau
Vài dăm chiếc lá me lượn
Thầm va đâu đó hiên lầu

Chắc người c̣n đang ủ giấc
Em quàng vai bóng ra đường
Tháng ba mà sao se lạnh
Ngọc Lan d́u dịu đưa hương

Lối quen bao mùa đă ruổi
Nhiều khi chợt lạ chợt quen
Chùng chân thấy ḿnh lữ khách
Ngẩn ngơ những ngă tư đèn

Thứ bảy ai ḥ ai hẹn ?
Nghe ḷng lặng lẽ niềm riêng
Ṿng xe chở ḿnh xuôi phố
Bờ vai mơn gió thật hiền...

PL 5.3.2016

phale 05-03-16 12:02 PM

Giảng con nghe những câu chữ Huế

Giảng con nghe những câu chữ Huế
Nào mô, tê, răng, rứa, o, mềnh
Con ngơ ngác.. bao từ lạ lẫm
Dẫu nửa ḍng máu Huế qua tim

Chạm câu từ, lại da diết nhớ
Một khung trời hương Huế hôm nao
Nào là mạ, là ôn, là mệ
Chừ bên ni bên nớ mấy rào

Con cũng đă đôi lần quê ngoại
Ngắm Hương Giang, Núi Ngự, Tràng Tiền
Ăn bánh cuốn, bánh bèo bánh lọc
Thử bún ḅ… c̣n nhớ hay quên..

Vốn đă bấy thời gian lạc xứ
Ngỡ bạc màu kư ức… mà không
Trong mạch huyết c̣n nguyên mộc mạc
Tháng năm như ngưng đọng trong ḷng

Mai con nhé về theo chân mẹ
Cội khế già giếng nước xanh rêu
Vẫn c̣n đó chút ǵ rất Huế
Độn cát quen nhuộm sắc hoa Ch́u..

Nơi nhọc nhằn tuổi thơ mẹ đă
Mai con về thương Huế nhiều hơn
Rồi câu chữ sẽ quen như thể
Con sinh ra nơi mẹ đă từng…

PL 5.3.2016

phale 08-03-16 08:11 AM

Thư gởi mẹ ở thiên đường

Sáng nay hoa bày rồi mẹ
Thắm hồng bao nẻo đường quen
Người ta mua nhiều lắm mẹ
Lẵng treo lẵng móc lẵng lèn

Con cũng dừng mua dăm lẵng
Mẹ chồng, con gái, người thân
Rồi cũng muốn mua lẵng nữa
Cho mẹ dẫu chỉ một lần...

Ngày xưa... hoa ḥe xa xỉ
Thời nghèo ai tặng ai đâu
Mẹ ba dù yêu đến thế
Lấy chi lăng mạn mè màu...

Mẹ xa từ con chưa lớn...
Nhọc nhằn chưa hết đă xa
Tháng ba từ khi con biết
Ngậm ngùi thương mẹ hôm qua...

Thiên đường nơi nào ha mẹ
Chuyến tàu đi đến được không
Con muốn băng qua trần thế
Dâng hoa cho mẹ thay ḷng...

Thời gian tang điền thương hải
Nhà xưa thay chủ lâu rồi
Thiên đường nơi nào ha mẹ
Mịt mù sương khói xa xôi...

Sáng nay hoa bày khắp chốn
Bên lề con đứng bơ vơ
Muốn mua... gởi về đâu mẹ
Rưng rưng những đóa hồng chờ...

PL 8.3.2016

phale 08-03-16 09:26 AM

Ngủ thêm đi em hôm nay chủ nhật

- Ngủ thêm đi em hôm nay chủ nhật
Ngoài kia con đường chưa có ai đi
Ngọc Lan cuối thềm những đóa cong mi
Vẫn c̣n chi chít sương mềm lóng lánh

- Rèm đừng vội treo bên ngoài gió lạnh
Buổi sáng c̣n chờ hạt nắng về ôm
Em ngủ đi em dỗ giấc dài hơn
Ru tiếp chiêm bao vừa sang lở dở

Bỗng hết cô đơn chợt thôi ṿ vơ
Lá chạm song thầm mơn trớn hiên mai
- Con ngơ đầu ngày mây trắng thiên thai
Em khép mi ḿnh ngủ thêm chút nữa..

Ai sưởi ḷng em ấm nồng thừa mứa
Ngọn gió tần ngần ngang cửa rồi xa
Em cuộn chăn mềm giấu mắt chăn hoa
Chợt như trẻ thơ ṿng nôi người đẩy...

PL 6.3.2016

phale 08-03-16 03:14 PM

Có nhiều khi

Có nhiều khi em nhớ
Như là ta chia xa
Nắng - mây và hoa - cỏ
Nh́n đâu cũng nhớ ̣a..

Nhớ anh khi ngày tới
Nhớ anh khi hoàng hôn
Từng giây từng chất chứa
Tựa biển khơi sóng dồn

Anh từ đâu đến vậy
Phải là anh xa xưa
Nợ duyên nào tiền kiếp
T́m nhau đă vạn mùa ?

Dù nhiều khi không nói
Cơi ḷng em như sông
Thẳm sâu và lặng lẽ
Những nhớ nhung cuộn ḷng…

PL 8.3.2016


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:03 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.