Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 04-05-10 02:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tia Nắng Đỏ (Gửi 37296)
Pha lê nàng hỡi
Nàng ở đâu rồi
Lâu không thấy người
Ai ai cũng nhớ

Thơ t́nh nàng mở
Một cơi ḷng riêng
Chuyện buồn oan khiên
Mong nàng lướt tới

Nơi đây vẫn đợi
Những lời thơ t́nh
Nàng tỏ ḷng ḿnh
Khách quen mến mộ

Nghe ai gọi hỏi,
Vâng là em đây
Trang thơ bỏ ngơ
Gió đùa lá bay

Góc nhỏ không trà
Chỉ vần thơ đợi
Bạn bè ít qua
Chỉ người mới tới

Tạ ḷng khách ghé
Treo thơ nhắc người
Anh đừng lo lắng
Buồn vu vơ thôi

PL 4.8.09

phale 04-05-10 02:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tia Nắng Đỏ (Gửi 37487)
Pha Lê nàng trốn đâu rồi
Để thơ ngồi khóc, lệ rơi ngập đường
Để người khách lạ sầu vương
Để cây phượng rủ sân trường vắng tênh

Thương em phận gái lênh đênh
Bến trong bến đục gập ghềnh thuyền trôi
Thôi th́ thôi vậy người ơi
Lắm khi duyên số mệnh trời đẩy đưa

Giờ đây nói mấy cho vừa
T́nh kia lỡ bước, lối xưa khó về
Thương em buồn bă ê chề
Nh́n mảnh trăng thề...đau buốt hồn em.

:acac::acac:

Nào em có trốn vào đâu
Chỉ nương thơ gởi nỗi sầu thiên thu
Vọng từ tâm khảm lời ru
Thèm như chiếc lá đang từ từ rơi
Biết là do ở ông trời
Vẽ con đường ấy cho người chen nhau
Nên nào có thở than đâu
T́m thơ làm bạn qua cầu thế gian
Cảm ơn anh đă ghé sang
Đôi lời thăm hỏi nhẹ nhàng sẻ chia

PL 4.8.09

phale 04-05-10 02:43 PM

Như mộng

Bỗng vời xa như mộng
Lời hỏi thăm nhạt nḥa
Anh về bên phía ấy
Em thành người hôm qua

Con đường yêu chật hẹp
Một buổi chen chân vào
Em mấy lần lặng lẽ
Giữa nụ cười nghe đau

Anh... là anh hư ảo
Như vầng trăng ấy thôi
Tưởng gần, không với được
T́nh nằm co bên đời...

PL 4.8.09

phale 04-05-10 02:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 37572)
Như mộng

Anh... là anh hư ảo
Như vầng trăng ấy thôi
Tưởng gần, không với được
T́nh nằm co bên đời...


Người là người hư ảo
T́nh thơ thật trong ḷng
Không dùng lời khách sáo
Xẻ chia những chờ mong

Em dùng thơ để chở
Cả nỗi buồn trong tâm
Nhưng hồn không dám mở
Để người đời bước chân

Hăy sống vui em nhé
Đường đi em c̣n dài
An ủi anh nói khẽ
Đừng bi luỵ sầu ai

TNĐ
:ngugat:

phale 04-05-10 02:45 PM

PL cảm ơn TNĐ đă bận tâm an ủi PL nhé. TNĐ ơi, thơ PL buồn ...muôn thuở. TNĐ có lỡ xem cũng đừng bận ḷng nhiều, khiến PL áy náy lắm. Chúc TNĐ vui với thơ, bạn thơ nhé!

phale 04-05-10 02:45 PM

...........
Quote:

Nguyên văn bởi Yêu & Yêu ! (Gửi 37890)
ĐÓA HOA VUI !

Em cười trong vắt Pha Lê
Hồn thơ rộn ră ai về bên sông
Thuyền vui lựa mái xuôi ḍng
Đôi tà gió hát nghe ḷng xôn xao
Say t́nh hoa nắng trên cao
Nghiêng nghiêng nón trắng như chao tiếng ḥ
Ngỡ như thực ,ngỡ như mơ
Lạc hồn đi giữa vần thơ ướp đời
Pha lê vỡ ,tiếng em cười !!!...

Y&Y.


phale 04-05-10 02:46 PM

Thương thơ

Không ngủ được
Thức cùng trang thơ nhỏ
Chiếc bóng soi tường, hiu hắt gió lay
Nỗi buồn bên cạnh chống tay chờ đợi
Ta gục vào thơ, giấu giọt lệ dài

Thơ ấm áp, bờ vai nghiêng cho tựa
Khẽ dỗ dành, ve vuốt chẳng nói năng
Tội t́nh thơ mấy mùa ta vin níu
Gánh những âu sầu trên chữ ta giăng

Chợt thương thơ, ân cần như tri kỷ
Túi càn khôn mở chứa nỗi niềm trao
Ta yếu đuối thành bé thơ nũng nịu
Níu tay thơ mỗi lúc lệ toan trào...

PL 5.8.09

phale 04-05-10 02:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 37891)
Thương thơ

Không ngủ được
Thức cùng trang thơ nhỏ
Chiếc bóng soi tường, hiu hắt gió lay
Nỗi buồn bên cạnh chống tay chờ đợi
Ta gục vào thơ, giấu giọt lệ dài

Thơ ấm áp, bờ vai nghiêng cho tựa
Khẽ dỗ dành, ve vuốt chẳng nói năng
Tội t́nh thơ mấy mùa ta vin níu
Gánh những âu sầu trên chữ ta giăng

Chợt thương thơ, ân cần như tri kỷ
Túi càn khôn mở chứa nỗi niềm trao
Ta yếu đuối thành bé thơ nũng nịu
Níu tay thơ mỗi lúc lệ toan trào...

PL 5.8.09


Thơ tri kỷ…


Anh tặng em góc vườn thơ rộng mở
Dặt dìu hoa, lãng đãng gió hữu tình
Dệt bao nhiêu câu với chữ thật xinh
Những đắm đuối khát khao chiều chưa tắt

Thơ huyền hoặc ngỡ mình về thơ ấu
Lại ngu ngơ nũng nịu những câu từ
Lại bắt đền như thưở ấy vô tư
Tà áo trắng trên đường chưa chút bụi

Thơ thơm thảo bên em đêm trăng gọi
Và bóng anh mờ ảo cuối con đường
Em đi hoài vẫn chỉ gặp mây vương
Nhưng ấm lòng biết bao điều chia sẻ

Thơ chỉ em dòng đời muôn ngả rẽ
Mỗi sớm mai gặp con chữ ngập ngừng
Dẫu phút giây vẫn trọn cả tình chung
Tạ ơn người những vần thơ tri kỷ…

05.08.2009 Thu Phong


phale 04-05-10 02:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 67)
Không c̣n ai nữa...

Không c̣n ai nhắn tin cho em nữa
Nhắc nhở giờ cơm ba buổi mỗi ngày
Không c̣n ai gọi điện cho em nữa
Một ḿnh em, giữa buồn tủi quấn vây

Vừa gần gũi sao trở thành xa quá
Vừa mới bên người đă hóa ...lẻ loi
Hạnh phúc khổ đau, mỏng manh ranh giới
Chớp mắt hẫng tay, lạc mất anh rồi

Ngày không anh dài hơn em tưởng
Viết mấy ḍng thơ, thấy lệ đổ vào
Anh chắc cũng buồn như em vậy
Cuộc t́nh này...ai kẻ cầm dao?

PL 11.5.09

MỘT NGÀY KHÔNG CÓ EM

Một ngày không có em
Thấy bước chân ḿnh hụt hẫng
Máy điện thoại buồn im lặng
Hộp thư con nhện giăng tơ

Một ngày không có em
Khơi đến tận cùng nỗi nhớ
Bài thơ anh đang viết dở
Chờ em viết đoạn cuối cùng

Anh dơi về chân mây tím
Nơi ấy giờ nắng hay mưa
Mưa rơi làm em ướt áo
Nắng cháy má em đang hồng

Thương em biết mấy cho vừa.
Ước trời đừng nắng đừng mưa
Ước đừng nổi cơn giông tố
Ước t́nh yêu biết đợi chờ.

TT

phale 04-05-10 02:49 PM

..........
Quote:

Nguyên văn bởi NHAT NGUYET (Gửi 38013)
Thực ảo
Tặng Phale

Xao xác vời nỗi nhớ
Rộn ră t́m yêu thương
Đắp bồi đời chua ngọt
Em chạy t́m vấn vương



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:11 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.