Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 07-04-16 01:43 PM

Bao giờ sét đánh

Người ơi bao giờ sét đánh
Để ḷng em mở cửa ra
Mạch hồng từ lâu tàn lạnh
Sủi lên tha thiết mặn mà ?

Trái tim từ khi khép lại
Thu đông xuân hạ ơ hờ
Người ơi bao giờ sét đánh
Rộn ràng về dỗ chơ vơ ?

Rượu trà từ khi lạt lẽo
T́nh nhân quanh lối lạnh lùng
Một ḿnh niềm riêng chôn giấu
Đợi chờ tiếng sét.. mông lung

Bao giờ ? Mỏi ṃn môi hỏi
Người t́m? Khao khát tay buông
Phút giây chạm vào ánh mắt
Mà như giông băo về dồn ?

Người ơi bao giờ sét đánh
Em thành khờ dại thiêu thân
Gạt ra quanh ḿnh lư trí
Cam tâm yêu cạn một lần

PL 7.4.2016

phale 14-04-16 10:35 AM

Th́ thôi

Th́ thôi.. em lại về thôi
Đường riêng riêng với buồn vui một ḿnh
Ḷng thôi cơn sóng dập dềnh
Hồn thôi mơ mộng bóng h́nh hư hao

Gói t́nh lắng những lao xao
Em về .. chỉ nọ đành dao cắt thầm
Đành tan, đành vỡ thêm lần
Đành chôn, đành lấp “người dưng” đáy ḷng

Th́ thôi…lối rẽ, đường ṿng
Ví như chạm biển, va sông, lạc đ̣
Đành thôi nỗi nhớ vầy ṿ
Em về vùi lửa đem tro thả trời…

PL 14.4.2016

Giác Ngộ 25-04-16 03:00 PM

:( Thơ chị buồn quá. Mỗi lần đọc thấy nhức nhối ghê

phale 25-04-16 03:41 PM

Vu vơ

C̣n ai đă hẹn mà chưa đến
Bên thềm lặng lẽ tháng Tư mong
Ngọn gió dùng dằng bao nấn níu
Trầm ngâm nỗi nhớ rót đầy ḷng

Kẻ đợi âm thầm ôm nỗi đợi
Người xa mờ mịt bóng thiên di
Con tàu xuôi ngược hoài tay vẫy
Chỉ áo người dưng chạnh mắt gh́

Chẳng biết bao giờ người trở lại
Thời gian lần lựa ruổi thời gian
Hoàng hoa rụng-nở va rào vắng
Giấc mộng co tay nhớ lạnh tàn

Có lẽ mùa trôi mùa khuất lạc
Tương phùng tao ngộ thoáng hư hao
Tháng Tư khép lại niềm riêng nọ
Mai bỏ sau lưng một giọng chào…

PL 18.4.2016


Bỗng dưng

Bỗng dưng nắng nhạt, mây mờ
Bỗng dưng phím...bỗng dưng thơ... bùi ngùi
Tháng Tư sắp bỏ đi rồi
Bỗng dưng lá rụng bời bời... như thu

Gió c̣n đâu đó phiêu du?
Nhạn c̣n khuất nẻo mây mù chưa qua?
Lối nào ngơ ngẩn hoàng hoa
Áo nào cuối nẻo phôi pha âm thầm

Bỗng dưng thương quá đường trần
Buồn vui nhói ngón tay cầm nhiều khi…

PL 19.4.2016


Gởi Đà Lạt

Có điều ǵ vương vấn
Sương mù, thông hay hoa?
Có điều ǵ bịn rịn
Đà Lạt mai em xa ?

Hay đào hồng, phượng tím
Hay hồ xanh, dốc dài ?
Cớ ǵ ḷng quyến luyến
Khi mưa chiều rơi vai..

Hay bồ công anh nhỏ
Sáng nay bên vệ đường?
Hay hoa hồng ngơ nọ
Chiều nay vừa loang hương...

Cà phê? Trà? Khói thuốc?
Mắt người? Áo? Vai? Tay
Điều chi ḷng vấn vít
Sao hoàng hôn loay hoay...

Điều chi như nỗi nhớ
Dịu dàng mà mong manh
Điều chi như nấn níu
Sang đứng ngồi loanh quanh...

Mai em về phố nhé
Chợt nghe nhiều bâng khuâng
Có điều chi không biết
Đọng trong tim rất thầm...

PL 23.4.2014

phale 25-04-16 03:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 101265)
:( Thơ chị buồn quá. Mỗi lần đọc thấy nhức nhối ghê

PT chỉ chị làm thơ vui đi... Không hiểu sao, cứ làm thơ một hồi là buồn vậy đó :)
Em vẫn khỏe ?

Giác Ngộ 25-04-16 04:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101267)
PT chỉ chị làm thơ vui đi... Không hiểu sao, cứ làm thơ một hồi là buồn vậy đó :)
Em vẫn khỏe ?

Nghĩ đến những điều vui nhiều hơn chị à. Em nghĩ vui buồn đều ở Tâm nên cố gắng để tâm tĩnh hơn chị nhé!

Em vẫn khỏe. Cuộc sống th́ vẫn thế lúc thăng lúc trầm :)

Chị vẫn khỏe chứ?

pumanew 25-04-16 06:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101267)
PT chỉ chị làm thơ vui đi... Không hiểu sao, cứ làm thơ một hồi là buồn vậy đó :)
Em vẫn khỏe ?

:surrenders: Cái ǵ không thuộc về ta th́ ta dẫu muốn cũng đâu có được, c̣n những ǵ thuộc về ta th́ dẫu muốn vất bỏ nó đi th́ cũng đâu có được - cái ǵ đến nó sẽ đến, không đến th́ nó cũng không đến: vậy buồn mà làm ǵ?!. "Phật tại tâm, thuốc tại thân" - "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" Tỷ ơi! Ta buồn th́ cũng đâu có ai buồn được hộ ta, ta khóc th́ cũng đâu có ai khóc được hộ ta. Nhưng nếu ta vui ta cười th́ sẽ có nhiều người vui và cười cùng ta được. Vậy th́ kệ "U" nó đi: cứ vui cứ cười đi để mà sống, để mà làm thơ - mà đă vui đă cười th́ thơ nó sẽ tự nhiên hết BUỒN - và để cho những ai buồn họ nh́n thấy mà thèm Tỷ ạ...! :hi:
Chúc Tỷ mọi lời chúc tốt đẹp nhất!

phale 04-05-16 08:29 AM

Nh́n khói nhang nhớ mẹ

Bà cụ hàng xóm mất...
Nhạc buồn quá đi thôi
Nằm nghe và nhớ mẹ
Lệ lênh loang ngậm ngùi

Hai ba năm... chớp mắt
Ngỡ nhớ thương đă mờ
Nằm nghe lời kinh tụng
C̣n nguyên vẹn bơ vơ...

Đời người không vô hạn
"Đến để rồi ra đi"
Hẫng bàn tay nắm níu
Cố từng hơi hương gh́

Cơi trần gian muôn nẻo
Người vàng vội khói sương
Nằm vọng nghe chuông mơ
Xót xa câu vô thường...

3.5.2016

phale 04-05-16 08:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 101269)
Nghĩ đến những điều vui nhiều hơn chị à. Em nghĩ vui buồn đều ở Tâm nên cố gắng để tâm tĩnh hơn chị nhé!

Em vẫn khỏe. Cuộc sống th́ vẫn thế lúc thăng lúc trầm :)

Chị vẫn khỏe chứ?

:) Cảm ơn những lời động viên của em nhé. Chị vẫn khỏe. Cuộc sống thăng trầm nhưng mong em sẽ thăng nhiều hơn trầm nhé

phale 04-05-16 08:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi pumanew (Gửi 101271)
:surrenders: Cái ǵ không thuộc về ta th́ ta dẫu muốn cũng đâu có được, c̣n những ǵ thuộc về ta th́ dẫu muốn vất bỏ nó đi th́ cũng đâu có được - cái ǵ đến nó sẽ đến, không đến th́ nó cũng không đến: vậy buồn mà làm ǵ?!. "Phật tại tâm, thuốc tại thân" - "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" Tỷ ơi! Ta buồn th́ cũng đâu có ai buồn được hộ ta, ta khóc th́ cũng đâu có ai khóc được hộ ta. Nhưng nếu ta vui ta cười th́ sẽ có nhiều người vui và cười cùng ta được. Vậy th́ kệ "U" nó đi: cứ vui cứ cười đi để mà sống, để mà làm thơ - mà đă vui đă cười th́ thơ nó sẽ tự nhiên hết BUỒN - và để cho những ai buồn họ nh́n thấy mà thèm Tỷ ạ...! :hi:
Chúc Tỷ mọi lời chúc tốt đẹp nhất!


Cứ ngỡ đệ đă biệt tích giang hồ, gặp lại trong lời chia sẻ này thật là vui. Đệ nói đúng lắm... tuổi này của tiểu tỷ th́ đang cần thuốc bổ mỗi ngày nênn sẽ cố gắng thử xem sao.

Cuộc sống, gia đ́nh, công việc... mọi việc tốt đẹp nghen đệ. Rất nhớ đệ với buổi gặp vội và bên ly cà phê hôm nào...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:20 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.