Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt ! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1046)

langthangkhach 01-11-12 02:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 84720)
Lão lang với tớ biết quá mà
Dù cho sát vách...cũng kệ nha!
Đố ai dám thò chân gõ gõ
Sao còn trêu tớ...ấy thế à...

Thói thường có cái nhìn ngon đã
Nhào vào mới thấy ối là la....
Lão lang tang tình lang lão hỡi
Tha dùm nhà Tớ ....cảm ơn nha!

Ủa ủa biết chi biết quá mà?
Sao sao hờn dỗi ... cũng kệ nha?
Cắc cớ cấm thò chân gõ gõ!
Lại còn trêu tớ ... ấy thế à ...!

Khi mô ấy đã nhìn ngon đã?
Hồi nào nhào tới ối là la ...?
Tình lang răng rứa tình tang lão?
Phen này tức tối quyết chẳng tha!

Sa Thạch 02-11-12 08:22 AM

2/5...

Kỷ niệm rơi giữa lưng chừng nổi nhớ./Thoáng hôm nào.... và nửa năm đã tròn./ 2 tháng 5 quay về như rất rõ./ Cảm giác ...ôi mình... nhớ mãi không nguôi.

2 tháng 5 cho nhau không xa lạ./ Để bắt đầu hạnh phúc trọn bờ vai./ Và cứ thế bên thời gian bề bộn./ Tình lớn mãi vẹn tròn kỷ niệm qua

2 tháng 5 sẽ trở thành mãi mãi./ Cảm giác hôm nào hằn lưu mãi tim nhau./ Cám ơn người cho nhau điều bất tận./2 tháng 5 Dạ khúc của tình nhân.

vntexuser 02-11-12 10:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 84816)
2/5...

Kỷ niệm rơi giữa lưng chừng nổi nhớ./Thoáng hôm nào.... và nửa năm đã tròn./ 2 tháng 5 quay về như rất rõ./ Cảm giác ...ôi mình... nhớ mãi không nguôi.

2 tháng 5 cho nhau không xa lạ./ Để bắt đầu hạnh phúc trọn bờ vai./ Và cứ thế bên thời gian bề bộn./ Tình lớn mãi vẹn tròn kỷ niệm qua

2 tháng 5 sẽ trở thành mãi mãi./ Cảm giác hôm nào hằn lưu mãi tim nhau./ Cám ơn người cho nhau điều bất tận./2 tháng 5 Dạ khúc của tình nhân.


Khúc đánh dấu có lẽ là khúc hấp dẫn nhất!!!! he he...

Sa Thạch 30-11-12 11:05 AM

Chọc phá nhà Phê la....

Ngắm...khìn....

Ngồi buồn, Em lẻn vào "Góc Nhỏ"
Ngắm Cô, ngắm Chú đang tán nhau
Chị tô, Anh Phếch đen xanh đỏ
Giời ơi! Cô bác hát tuồng "nhào"

Lẻn vào nhòm nghía vui đôi chút
Té lăn lọt ghế quá mắc cười....
Cảm ơn "Góc Nhỏ" ...dăm con két...
Cho Em khìn chút máu trong người...
Hơ....hơ.....

Sa Thạch 17-12-12 12:27 AM

Lại thêm một tuổi nữa
Lòng vẫn buồn mênh mang
U hoài theo vời vợi
Tình gập ghềnh chông chênh

Sa Thạch 17-12-12 01:26 AM

Lạnh ...

Nữa đêm, phòng vắng Ta đơn lạnh
Vòng tay đâu hỡi một vòng tay
Tìm mong chăn đắp tàn hơi cũ
Sưởi ấm lòng yên dăm phút này

Bỗng chốc giật mình Ta mất thật
Lạc rồi hơi ấm của tình nhân
Buốt giá ôm mộng tìm hoang_vắng
Nghe nhỗm tim sầu, vạn tiếng đau...
17.12.12

Sa Thạch 18-12-12 12:57 AM

Tận...!

Nếu đã tận nhau ...buồn chi hỡi?
Vấn vương thêm nữa ...cũng cô đơn
Lặng Im không ngôn từ nhắn gởi
Nếu tận...ai cầm? Ai thả rơi...

Nếu đã tận rồi...thôi Ta ơi...
Nghĩa lý Người trao chút tình hờ
Nay người lấy lại còn đâu nữa?
Gượng cười đón nhận để Người vui...
18.12.12

Sa Thạch 18-12-12 01:24 AM

Cô đơn...

Cô đơn trong nỗi nhớ
Phòng vắng lòng chông_ chênh
Lệ tuôn trào nóng hỏi
Người ơi có biết không ?

Cô đơn em khẻ gọi
Né tránh một tên Người
Phải chăng nhiều mâu thuẫn
Trong đêm tàn đang trôi...

Cô đơn nào đón được?
Bởi yêu quá đậm sâu
Thả lơi tim ngừng thở
Cô đơn vạn nẻo sầu....
18.12.12

phale 18-12-12 03:05 PM

Ghé ngang ngó họ giận hờn
Có thơ mình đọc... còn gì hơn nữa nà
Giận đi.. giận nữa...
khà khà (bắt chước anh LTK)

Sa Thạch 19-12-12 01:39 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86910)
Ghé ngang ngó họ giận hờn
Có thơ mình đọc... còn gì hơn nữa nà
Giận đi.. giận nữa...
khà khà (bắt chước anh LTK)

Thường thì na ná...giống ha...
Hết duyên, nên tận....thôi mà ...Người ơi...
Nào đâu đong được tình hờ...
Thồi đành Ta_Tận....giã vờ ....làm chi....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:43 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.