Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

Hàn Yên 05-05-11 09:32 AM

....
Nhà vẫn vắng, thơ vẫn không người viết
Lữ khách về gơ không tiếng ai thưa
Người đi vắng hay quên rồi địa chỉ?
Chỉ c̣n rêu bên ngạch cửa nằm chờ

Hàn Yên 05-05-11 11:15 AM

Thăm anh

Em về thăm phố thăm anh
Ṿng veo mấy quăng đường quanh
Nhớ người!

Mưa mù trắng nẻo mây phơi
Đốt đầu thuốc
chữ ngồi chơi một ḿnh

Lời thương run rẩy phong linh
Đầy tay giọt nhớ
nghiêng ḿnh làm duyên

Mật t́nh đă ứ ngăn riêng
Em về
nghe tiếng thơ t́m
gọi anh!

HY
5.5.11

phale 06-05-11 09:40 AM

Người xa, ngậm ngùi khoảng lặng
Câu thơ che mặt buồn thầm
Thềm hoang nhói chân lữ khách
Nỗi sầu treo khóe mi rưng...
....

Bụi đường 13-05-11 09:39 AM

Thơ thẩn đây
mà im tiếng của ai
Chữ xơ xác
thơ lặng thinh lười biếng
Tâm rỗng tuyếch
dạ chẳng buồn mở miệng
Thẫn thờ sầu
mong chân bước người qua...

Sa Thạch 13-05-11 09:50 AM

Hôm nay Bụi hết " Tắc":welcome::welcome::welcome:
Kéo được hứng ra sài
Giữ đừng cho Nó tụt
Hứng ...hứng ..hứng..wài Bụi nha...:kiss::kiss:

hahahaha...
Sau buổi sinh nhật Mu Cu a. Bụi hứng lại hay ghê....kà kà kà
:please:

Cheal 13-05-11 11:19 AM

Sao ta ngồi đây thế nhỉ?
Cơi ḷng muốn chảy thành sông
Cớ sao dạ buồn đến thế?
Chợt nghe nước mắt ngập ḷng
Chẳng c̣n ǵ đâu để nói
Ấm ớ...
mục
rữa ngôn từ
Không c̣n ai về nhóm lửa
Tro tàn, bờ đá phủ rêu.
Mắt nh́n bốn bề lặng ngắt
Chung quanh ta chẳng có ai
Trên cao, sao trời cũng tắt
Hoang lạnh ngân hà bao la.
Cô tịch, vẳng xa tiếng dế
Lac phố từ thuở xa xưa
Chân tường nghiêng cong bóng đổ
Rêu xanh dù ít - cũng thừa.
Thế c̣n chi đâu mà nói!
Trong ḷng chỉ c̣n là sông
Sóng dội bốn bề buốt nhói
Có c̣n ai... C̣n ai không???

phale 13-05-11 11:43 AM

Cảm ơn em
Viết hộ một người

Cảm ơn em nhé, Nàng thơ
Một hôm ngang đời chợt gặp
Khơi ḷng anh nguồn cảm xúc
Rạt rào trong mỗi mạch tim

Em cho thơ đôi cánh tiên
Bay lên nhẹ nhàng hạnh phúc
Em hiền, lung linh mắt ngọc
Anh thành thi sĩ ngu ngơ

Cảm ơn em nhé, Nàng Thơ
Bàn tay dịu dàng đũa phép
Cho đời thành chiêm bao đẹp
Thơ choàng về phía đời nhau

Bây giờ và măi ngh́n sau
Bên em quăng đời tất bật
Là anh chân thành. Rất thật
Ân cần khi nắng khi mưa...

Về em, ban sớm ban trưa
Vần thơ chở ḷng anh hộ
Cảm ơn mối duyên kỳ ngộ
Em bỗng là thơ. Tuyệt vời...

PL 13.5.11

phale 13-05-11 12:33 PM

Cà phê trưa
Tặng 1 + 1...

Hẹn ḥ măi cuối cùng em cũng đến
Cà phê trưa từng giọt nhỏ nôn nao
Trong khoảng lặng có muôn điều muốn nói
Gió vu vơ và nắng nhạt bên rào...

Đă ngắn lại phút giây này khoảng cách
Bàn tay thầm mong đợi ngón nhau đan
Em đâu biết dậy ḷng anh ngàn sóng
Nhớ bao thu đợi một phút bờ tràn

Ôi đôi mắt chạm hoài vào đôi mắt
Trái tim về lịm dưới bóng yêu thương
Ta đă ngược con đường vun hội ngộ
Trái t́nh yêu đơm mùa quả chín hường

Em không nói, nụ cười e ấp măi
Anh vụng về câu chữ thốt không ra
Chắc em hiểu ḷng anh trong quăng lặng
Nhịp tim nhanh, theo giọt nhớ chan ḥa...

Cà phê trưa, chạm t́nh nhau chếnh choáng
Mai chia rời, xao xuyến măi theo chân
Em để lại phương này mùi hương tóc
Trói ḷng anh vào thương nhớ vô ngần...

PL 13.5.11

1100i 15-05-11 10:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 39606)
Bài thơ cuối

Bài thơ cuối và ta thôi chắp bút
Góc buồn xưa giờ xin khép tại đây
Bạn thơ ghé cũng xin đừng giận dỗi
Và cho ta tạ lỗi nốt lần này

Hơn hai năm thơ đă là tri kỉ
Chở buồn vui qua những tháng năm trầm
Ta bao lần t́m về thơ úp mặt
Chưa một lần thơ trách móc hờn ghen

Thơ là thế chân thành và mộc mạc
Dù băo giông hay những lúc trầm tư
Luôn song hành và chưa từng mỏi mệt
Đi cùng ta dệt hết nỗi buồn dư

Nay tạ từ thơ ơi đừng giận nhé
Để mai này gặp lại sẽ vui hơn

5.4.11

Lần đọc, lần đọc từng trang, gặp bài này choáng quá:incense::incense::incense:

Ừ thôi, cuộc sống bộn bề
Đợi ngày thanh thản người về với Thơ:D

Em ít online nhưng hễ có thời gian vào NV th́ đây là một trong những topic em muốn đọc nhất!:ok::ok::ok:

Bụi đường 05-06-11 12:49 AM


Cậu và tớ bây giờ

Hai kẻ khùng thế kỷ
Qua ngày tháng đổi thay
Cậu Tớ giờ đă lớn
Tim hai đứa lung lay

Cút bắt không c̣n nữa
Giận hờn hết vu vơ
Chỉ c̣n mang nỗi nhớ
Tim yêu...giấu dại khờ

Vườn ái t́nh ngày ấy
Nay lối rộng thênh thanh
Tay trong tay cùng bước
Chúng cười nói rộn ràng

Trẻ con và người lớn
Hay người lớn, trẻ con
Chúng yêu điên yêu dại
Yêu như thể không c̣n

Chúng tô màu t́nh ái
Bằng nét cọ niềm tin
Lục, lam, vàng, hồng, tím
Vẽ t́nh yêu riêng ḿnh!

04062011

Lâu rồi lại về chung cư...phá!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:38 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.