Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thanh Nguyệt 51 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=166)
-   -   Thanh Nguyệt cùng thầy Về Miền Trung và bạn thơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6648)

Thanh Nguyệt 26-01-22 02:36 PM

CÒN ĐÂU BIỂN CỦA NGÀY XƯA
(Bài xướng)

Bãi biển mê hồn lại vắng trơ
Mình tôi lạc lõng gót bơ phờ
Còng không kẻ bắt nằm la liệt
Ghế chẳng ai ngồi đứng chỏng chơ
Bởi ngại thuyền đi mòn mỏi vó
Mà đau sóng vỗ ngẩn ngơ bờ
Thời gian gõ nhịp hồn tê tái
Thấu hiểu cho lòng của khách thơ.

VMT 19/08/2016


TIẾC BIỂN
(Bài họa)

Tiếc buổi dong thuyền gọi kẻ thơ
Hoàn lưu thắt thẻo vọng xa bờ
Lưng còm tựa ghế triều nghiêng cạn
Sóng muộn trôi còng bến ngả chơ
Đã phải đau hoài nâu bãi vắng
Rằng sao đợi mãi trắng râu phờ
Ai người chẳng nhớ câu thề nguyện
Để biển thêm buồn giữa kiếp trơ.

Thanh Nguyệt – 19/08/2016

Thanh Nguyệt 26-01-22 02:50 PM

XẤU MẶT HỒ…
(Bài xướng)

Vốn tưởng từ nay quẫy mặt hồ
Đêm ngày mặc sức đuổi mè rô
Trời Âu giã phận nguyền thơm tiếng
Cõi Á đày thân quyết đẹp mồ
Dưới nghĩ quân này dơ bổn địa
Trên bình lũ ấy bẩn thần đô
Thiền Quang tạm lánh chờ phân xử
Dẫu tủi đành im phó bọn rồ.

VMT- 07/02/2018



NGỖNG CÒN TỰ KỶ ….

(Bài họa 1)

Trời Nam vỗ cánh mộng nghiêng hồ
Tưởng sẽ vui cùng bọn chép rô
Đã biệt bầy xưa chờ đủ kiếp
Còn trông tổ mới nguyện xanh mồ
Thương mình lẻ phận miền thâm cốc
Giận lũ sâu lòng nẻo cố đô
Tự kỷ Thiền Quang chừng nẫu xác
Cầu mau kết luận để không rồ!

Thanh Nguyệt - 07/02/2018



ĐỊNH SẼ MẦN THINH
(Bài họa 2)

Dưỡng mạng cầm hơi bởi cháo hồ
Không màng thế tục giỡn tràu rô
Về nơi cát bụi đâu mười ngõ
Chết giữa vàng kim chỉ một mồ
Xí xọn ba làng cô gõ mỏ
Om sòm bốn tổng chị dời đô
Thì thôi bếp lửa người trông hộ
Ỏm sự làm chi dễ hóa rồ.

VMT 07/02/2018



TỘI CON THIÊN NGA
(Bài họa 3)

Có lẽ trời sinh phận mỏng hồ
Nên vừa thẽ thọt với bầy rô
Thân gầy sớm vận tròn vo chỗ
Kiếp hẻo rồi nương nhẹ hẫng mồ
Chão quấn năm vòng khi chuyển độ
Dây quàng tám nuột buổi rời đô
Còn đau những bận lòng giông tố
Hỗ thẹn làm sao kẻ sém rồ!

Thanh Nguyệt - 07/02/2018



NHIỄU SÓNG DƯ LUẬN
(Bài họa 4)

Lòe dân huyễn hoặc cảnh mơ hồ
Đã giấu nhưng lòi cái mặt rô
Rút củi kê nồi toan thọc lỗ
Dùng loan đổi phụng muốn banh mồ
Công trình mới vẽ đau ngàn lộ
Nghĩa địa chưa nằm thúi tỷ đô
Sự thế bây chừ nghe rõ khổ
Vì mong giữ phận phải chăng rồ..?

VMT 08/02/2018


LÃO CỨ RỒ…

(Bài họa 5)

Tính mở mồm ra đã bịt hồ
Thôi thì ỉu dạ nhíu mày rô
Trời cao đội đá mong lành lỗ
Tướng bảnh phì thân ngại rã mồ
Bởi sợ phiêu hồn lo xí chỗ
Hay vì ấm cật phải xài đô
Đang thời gấm nhiễu đường quan lộ
Mặc kẻ bàn dân, lão cứ rồ!

Thanh Nguyệt - 08/02/2018

Thanh Nguyệt 26-01-22 02:55 PM

LỜI BÁC SĨ
(Bài xướng)

Mũi họng thì viêm, nhĩ thủng rồi
Cũng vì nạp lắm chuyện trời ơi
Nghe vần đại lão đà sưng ốc
Đọc tiếng hiền gia phải tắt lời
Rách đũng bao ngày, công mẹ - Bỏ
Tơi đầu mấy đận, sách thầy - Chơi
Sau cùng Bác sĩ đề y lệnh:
Chữ nhật, tròn, vuông, tứ giác lồi!!!

Thanh Nguyệt – 06/09/2018



NGHẸN HỌNG
(Bài họa)

Vần niêm cải cách, chuyện xưa rồi
Loạn phím anh hùng đó Nguyệt ơi
Mặt trước truy tìm còn mấy lỗi
Đằng sau ấn loát được nhiêu lời
Trên thì vẽ vợi chơi trò khới
Dưới lại nghi ngờ trát cuộc chơi
Đã trót sai đường ai chịu nổi
Buồn cho trẻ nít họng đương lồi.

VMT – 06/9/2018


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:00 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.