Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Cơi riêng... chúng ḿnh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1729)

phale 09-11-10 07:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Hoa Vô Lạc (Gửi 23747)
Chú phải viết thế này th́ người ta mới tin tưởng chứ!
Kiếp này đă dở dang mau
Mọi kiếp c̣n lại bên nhau trọn đời
:infatuated:

Trời, chú TT có cháu làm quân sư vầy... th́ chết các cô hết...

Tường Thụy 09-11-10 07:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23719)
:nguong::nguong:
Si nghĩ
Tặng anh Tường Thụy

Bài thơ viết cho em
Vẫn c̣n nằm đâu đó
Chắc là anh sợ tim
Cạn cùng ḍng máu đỏ (V́ anh bảo viết cho em phải dốc hết máu tim ra...)

Trong bài thơ cho em
Anh định gởi hạnh phúc
Em ngồi ngóng nôn nao
Đất dưới chân sắp mục

Đợi anh viết cho em
Dạ, th́ em ráng đợi
Chỉ tội cho bóng em
Mỏi chờ em vời vợi... (Tại v́ bóng em lạc vào thơ anh, mà bài thơ cho em th́ anh chưa viết..)

PL 8.11.10

Anh tặng "Bài thơ chưa tặng em"
Nghĩa là đă tặng (kệ cái tên)
Sao em vẫn cứ bắt đền
Rằng anh chưa tặng cho em bài nào.



phale 16-11-10 07:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 23843)
Anh tặng "Bài thơ chưa tặng em"
Nghĩa là đă tặng (kệ cái tên)
Sao em vẫn cứ bắt đền
Rằng anh chưa tặng cho em bài nào.



Thơ tăng cho em cứ đón rào
Làm sao em biết nghĩa làm sao
Tiêu đề lơ lửng, lời ấp úng
Nửa luống ngập ngừng nửa dợm trao

Thơ tặng cho em chẳng rơ ràng
Em cầm nửa sợ nửa hoang mang
Lỡ ai đ̣i lại th́ sao nhỉ?
Chỉ sợ thị phi tội nhận quàng...


:smells::smells:

phale 16-11-10 07:51 AM

Thư gởi Mimosa
Trước khi đọc nhớ uống thuốc trợ tim...

Mimosa từ đâu em đến
Để anh về quyến luyến bấy nay
Tương tư em cả đêm ngày
Ngày mong quên ngủ đêm hoài quên ăn

Chừ nỏ biết làm răng đây nhỉ?
Lỡ yêu rồi tâm trí rối ren
Lửa ḷng ai biểu em nhen
Chừ anh như thể ngọn đèn cháy hăng

Vắng một phút cầm bằng ly biệt
Xa một giây da diết mong chờ
Tim như lửa đốt từng giờ
Tên em luống khắc vào thơ chất chồng

Đang những muốn rượu nồng, pháo đỏ
Rước em về cho bơ trăm năm
Gối loan, chăn phụng em nằm
Thiên đường xếp sẵn cho tằm bén dâu

Em đừng hỏi v́ đâu nên nợ
Âu cũng là duyên số trời se
Dầu em thèm mít, thèm me
Chứ thèm sao nọ anh về hái luôn

Bao ngẫm nghĩ đêm trường từ buổi
Giấc mộng này theo đuổi kiên tâm
Này em đừng bảo anh hâm
Nguồn cơn là tại... cá Tằm Hoa Lư

Khẽ khàng anh viết "Kính thư"
Mong em chiếu cố chút dư dả t́nh!

PL 15.11.10

trường thiên 02-12-10 12:09 PM

Tặng Cả Nhà
 
Nguyệt Viên hai tiếng
thân thương
Ngôi nhà tôi đó
không"xương" sao đành
Ở đây các chị các anh
Vui tươi thân thiện lại rành
thơ hay
Ở đây tôi măi đắm say
Viết thơ,"tám" chuyện
suốt ngày luôn đêm
Ở đây sao quá êm đềm
Thương nhau ruột thịt bởi xem
một nhà
Em là mem mới à nha
Có ǵ không hiểu,bỏ qua,mọi người!
Ngôi nhà này măi vui tươi
Chúc nhiều hạnh phúc mọi người,
Nguyệt Viên.
:hi:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.