Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Về Miền Trung 23 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=64)
-   -   Xướng Họa giao tình (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3912)

VỀ MIỀN TRUNG 01-08-12 06:55 PM

CHẠY TẬN MẠNG

Mất nước nên đành phải đợi sung…
Mì tôm, phở gói... cũng phơi mùng
Dầu, xăng…hẹn tháng tha hồ chạy
Khí, điện... theo ngày mặc sức tung
Vô tuyến hài dơ nhờn bất tận
Truyền thanh nói nhảm chán vô cùng
Ngồi không nẫu trí tìm vô mạng
Xướng họa giao vần thỏa mộng chung.

VMT 01/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG 01-08-12 07:07 PM

Bỡn anh VMT

Thấy bảo bây giờ rất rất sung
Chiều hơi đã vội nhắc giăng mùng
Nôn nao trải chiếu khoanh đài đợi
Rạo rực bày trò nghĩ cách tung
Mấy gánh hay ho hòng đến kiệt
Dăm bồ tuyệt diệu tính cho cùng
Tàn canh vẫn cứ day vò mãi
Bút mực nghiên tờ cũng khổ chung...

PL 1.8.2012


KHIẾP ....!

Ai người giỡn ác… đệ nào sung
Trở giấc canh thâu vẫn đội mùng
Mủng úp giàn treo chờ muốn lật
Then gài cửa đóng chực trào tung
Tình khi triệt hạ vừa toan với…
Mộng buổi hồi xuân mới nguyện cùng…
Khắc khoải trời đêm nhà lạnh hoác
Van trời có kẻ níu mền chung.

VMT 01/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG 01-08-12 07:11 PM

TÍM VIẾT NHẬT KÝ ONLINE

Đang ngồi hửi bụi thấy nường ra…
Lật đật phao tin với Bốn là…
Lại gió ma nào tới hả?
Lỡ hồn quỷ nọ úm về ha?
Boy cười nắc nẻ dường văng đá
Nhím giật tành banh ngỡ phọt cà
Đồng lõa… vui chung chuồn kẻo vạ
Nguyên hàm chắc rụng…đốc tờ nha…

VMT 01/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG 03-08-12 01:10 AM

Quạnh vắng

Lớp học bây giờ vắng vẻ…ôi!
Mưa bay lạnh lẽo chỗ ai ngồi
Mây còn ngang cửa môn sinh lạc
Hoa vẫn theo mùa kỷ niệm trôi
Mực đọng nghiên sầu màu đã loãng
Chữ phơi giấy lạnh nét phai rồi
Hiên vàng xác cỏ tường rêu lấn
Mái rợp bìm trèo mộng đãi bôi…

PL 2.8.2012


BUỒN VUI NGHIỆP GIÁO

Học trò mất biệt tiếng lòng…ôi
Nỗi nhớ thiên thu đứng lại ngồi
Những tối phong trần hương bụi thoảng
Bao chiều lữ thứ nhịp bèo trôi
Mưa trên núi thẳm từng trông tới
Đá giữa đồng hoang cũng nhặt rồi
Với nghiệp thành tâm mà phúc mỏng
Lương tiền vờ vịt, phấn nhòe bôi…

VMT 03/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG 05-08-12 01:30 AM

SỐ NGHÈO

Ngó đống bills* kia, cảm chán phèo
Mấy ngàn, trương mục thoáng mà teo
Tiền con ăn học đòi leo lẻo
Bạc vợ shop-ping** đẩy véo vèo
Nhà cửa năm gian - sang - miệng méo
Đồng hồ hai cửa*** - xịn - tay đeo
Bon chen vật chất, chi không khéo
Làm suốt quanh năm số vẫn nghèo

Huyền Minh
Jul.22/12

*Bill: Hoá đơn
**Shopping: Mua sắm (quần áo)
***Hai cửa sổ: Tiếng lóng, ý nói đồng hồ có ô ngày tháng




THOÁT NGHÈO

Ngày đêm khổ lụy cháy gan phèo
Thuốc rượu liên hồi mặt tóp teo
Vật chất không nhiều nên chóng nghoẻo
Tiền lương chẳng đáng mới nhanh vèo
Ma vờn phận bạc danh chèo kéo
Quỷ ám thân già nghiệp đẳng đeo
Tự lúc mơ về chung một nẻo
Đời như nở mộng…dẫu đương nghèo.

VMT 05/08/2012

VỀ MIỀN TRUNG 03-11-12 01:05 PM

TÂM ĐỘNG

Hồ trường một túi dạ chơi vơi
Thẹn ngắm giang sơn tủi phận đời
Kiếm báu dìm truông chờ dịp trổ
Văn tài ém biển hẹn ngày chơi
Hang cùng ngõ tận qua dè tránh
Suối cả kênh dài bậu mạnh khơi
Những muốn liều thân cùng quấy đảo
Ghềnh treo vực ném mặc cho trời…

VMT 03/11/2012

* Bài họa với BMT, rinh về cất

VỀ MIỀN TRUNG 06-03-13 12:06 AM

TỰ KỶ

Trát nhọ bôi trơn cái mặt hề
Thân tàn gánh chịu tiếng cười chê
Nào đơm với đặt lời ca cẩm
Chả ước cùng mong giọng vỗ về
Bậu đã qua truông nhờn thuốc đắng
Tôi rày lạc mộng nhuốm bùa mê
Vườn xưa ghé lại lòng chua xót
Quạnh quẽ hồn đau...chữ bội thề...

VMT 5/3/2013

Phan Duy 06-03-13 10:34 AM

VẪN ĐỢI

Cùng ai sẻ bớt nỗi ê hề
Lỗi nhịp tri tình vọng khúc chê
Nhạc chẻ tơ sầu khi cất bước
Đời chia bến lạnh lúc quay về
Ai dìu khách cũ qua chiều mộng
Có nhặt thơ buồn thoát nẻo mê
Lộng giữa vườn trăng gầy dáng đợi
Dù sương đã phủ tiếng giao thề.

4D3

VỀ MIỀN TRUNG 19-06-13 10:02 AM

XUÂN Ý

Rạng rỡ bình minh chuyển sắc hồng
Vui đùa thiếu nữ giặt đầu sông
Đồi tơ nhú lộc bày thân nõn
Lạch nhỏ trào hương sễ yếm nồng
Ngỡ mắt đưa tình bao vọng tưởng
Nghe đời nối nhịp những chờ mong
Trời cao bổng nhặt diều no gió
Vẫn đợi ai về thỏa ngóng trông.

VMT 19/06/2013

VỀ MIỀN TRUNG 08-07-13 12:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân
BÃO GIÔNG

Bỗng buổi chiều mưa đến gặp nàng
Mây đùn gió nổi tiễn hè sang
Đường quen khấp khởi trang bừng đỏ
Khách lạ thờ ơ liễu ngả vàng
Thẳng thắn lời trao phần nhã đợi
Âm thầm ý nhận khoảng sầu mang
Ngoài xa sấm động trời giông bão
Thổn thức niềm riêng vũng lệ tràn

Nắng Xuân
July 06, 2013

http://www.achaurem.com/images/stori...chimhac_02.jpg

NHẮN NHỦ

Cánh hạc nào đưa những tưởng nàng
Nghe trời bão tố giục mùa sang
Thơ tình buổi nọ, hờn… thôi biếc
Áo lụa ngày nao, lẫy… chuyển vàng
Gặp cảnh nhà tan lề giấy giữ
Lâm kỳ nước loạn nhẽ đời mang
Đêm trường quạnh quẽ hồn đơn chiếc
Trĩu cả bờ mi lệ ứa tràn…

VMT 08/07/2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:56 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.