Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Chúc Tết mùng Bảy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2276)

vancali96 26-03-11 08:36 AM


vancali96 27-03-11 12:29 AM


vancali96 08-04-11 08:41 AM


vancali96 12-04-11 10:22 AM


vancali96 15-04-11 11:14 AM


vancali96 16-04-11 10:54 AM


vancali96 20-04-11 08:09 PM


phale 21-04-11 09:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vancali96 (Gửi 40562)


Tại vì...

Nặng gánh kim tiền chữ cũng teo
Vài ba cọng mỏng gió đưa vèo
Vừa toan dọ luật, heo gà réo
Mới thử so từ bụng dạ queo
Cúi mặt cày bừa lưng mãi vẹo
Trần thân bươn chải số hoài nghèo
Thắt lưng buộc bụng sao cho khéo
Phú quý mai này thơ dẫn theo...

PL 21.4.11

vancali96 21-04-11 09:39 AM

]

Tại vì...

Nặng gánh kim tiền chữ cũng teo
Vài ba cọng mỏng gió đưa vèo
Vừa toan dọ luật, heo gà réo
Mới thử so từ bụng dạ queo
Cúi mặt cày bừa lưng mãi vẹo
Trần thân bươn chải số hoài nghèo
Thắt lưng buộc bụng sao cho khéo
Phú quý mai này thơ dẫn theo...

PL 21.4.11


Cám ơn tỷ PL ghé thăm và cho em bài họa hay mong PL ghé thường cám ơn .

Quán vắng

Quán ở ven làng khách vắng teo
Ngày thu gió nổi lá bay vèo
Thơ đường lạt nhách lời cong quẹo
Rượu đế chua lòm mặt héo queo
Mái dột tan hoang đời chủ hẻo
Kèo nghiêng rách nát phận tôi nghèo
Mưa dầm rỉ rả buồn môi méo
Ế ẩm thêm vào nợ kéo theo

Vancali 4.20.11

Chúc quí huynh tỷ thứ tư vui mạnh hì hì..

vancali96 23-04-11 09:18 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vancali96 (Gửi 40171)

Cô đơn

Trăng sáng ngày xuân chếch mái nhà
Thương chồng lặn lội ở trời xa
Đêm chờ cánh nhạn khô lòng ả
Phút đợi làn môi héo nụ cà
Mắt biếc âm đàn sầu muộn há
Đêm trường nhạc khúc trữ tình nha
Ru hồn khép lại vần thơ lạ
Thủ phận thuyền quyên gái Việt à !

Vancali 4.22.11


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:46 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.