Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Lâu đài t́nh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=234)

luuhangiang 11-03-12 01:03 AM

:
Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 69018)
Lưu giang gió lặng đôi bờ
Hàn băng thấm đẩm hai gờ vai nhô
T́nh sầu con chữ vụng thô
Thuyền xuôi con nước hư vô vọng về

NGỠ NGÀN lối cũ lạnh tê
LƯU thông cùng nẻo thuyền về bến mơ
HÀN huyên giữa chốn sương mờ
GIANG hà vọng lại tiếng tơ mây ngàn
BẠN về mấy nhịp quang san
LANG THANG hỏi đám mây vàng buồn ghê
KHÁCH đi rơi lại câu thề
CÙNG NGUYỆT VIÊN thả thơ đề rong rêu...

langthangkhach 12-03-12 03:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 69079)
:

NGỠ NGÀN lối cũ lạnh tê
LƯU thông cùng nẻo thuyền về bến mơ
HÀN huyên giữa chốn sương mờ
GIANG hà vọng lại tiếng tơ mây ngàn
BẠN về mấy nhịp quang san
LANG THANG hỏi đám mây vàng buồn ghê
KHÁCH đi rơi lại câu thề
CÙNG NGUYỆT VIÊN thả thơ đề rong rêu...

Ngỡ ngàn buồn đă thôi về
Lưu băng sóng cuộn măi mê cuối trời
Hàn sinh y nát áo tơi
Giang hồ phiêu bạt ră rời hồi hương
Bạn ḷng hư ảo vô thường
Lang thang phách nhịp vấn vương trần đời
Khách đa t́nh khúc đầy vơi
Nguyệt Viên ḥa điệu trỗi hơi sắc cầm ...

luuhangiang 12-03-12 11:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 69177)
Ngỡ ngàn buồn đă thôi về
Lưu băng sóng cuộn măi mê cuối trời
Hàn sinh y nát áo tơi
Giang hồ phiêu bạt ră rời hồi hương
Bạn ḷng hư ảo vô thường
Lang thang phách nhịp vấn vương trần đời
Khách đa t́nh khúc đầy vơi
Nguyệt Viên ḥa điệu trỗi hơi sắc cầm ...

BIẾT người ḷng chẳng ân cần
LANG THANG giữa chốn phù vân mơi ṃn
KHÁCH t́m thăm chốn lầu son
CHÊ chi y áo, nét c̣n hoang sơ
LƯU t́nh một chút nào ngờ !
HÀN huyên mấy bữa, buôn thơ thật buồn
GIANG hồ gió giật mưa tuôn
NGHÈO v́ xiêm áo, miệng luôn tươi cười...:rang::rang::rang:

langthangkhach 13-03-12 03:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi luuhangiang (Gửi 69218)
BIẾT người ḷng chẳng ân cần
LANG THANG giữa chốn phù vân mơi ṃn
KHÁCH t́m thăm chốn lầu son
CHÊ chi y áo, nét c̣n hoang sơ
LƯU t́nh một chút nào ngờ !
HÀN huyên mấy bữa, buôn thơ thật buồn
GIANG hồ gió giật mưa tuôn
NGHÈO v́ xiêm áo, miệng luôn tươi cười...:rang::rang::rang:

Biết rằng chín trách mười ngờ
Lang thang bị gậy bơ vơ y tàn
Khách quen vạn lư hợp tan
Chê chi chiếu rách mặt than nhọ nồi
Lưu hương t́nh nghĩa đắp bồi
Hàn nhân tương kính đồng ngồi vọng xuân
Giang sơn muôn lối quây quần
Nghèo? giàu? sang? khó? tướng? quân? thiết ǵ!

langthangkhach 15-03-12 12:10 PM

Chiều nay về qua phố
Thấy dáng ai nhỏ xinh
Nghe đau nhói tim ḿnh
Ngàn bóng h́nh đan rối
Lặng lẽ trời buông tối
Rấm rức khóc ḷng tôi
Bao ngày tháng nỗi trôi
Bỗng quặn môi ứa lệ

langthangkhach 11-04-12 10:23 AM

Em về nơi viễn xứ
Anh đứng lại âm thầm
Ôm một mối lặng câm
Cơn sóng ngầm cuồng loạn

Em về nơi ước chọn
Anh lỏng ngón tay đan
Ôm nữa mănh khuyết tàn
Vầng trăng vàng le lói

Em về theo tiếng gọi
Anh nhức nhối con tim
Ôm nông giấc mộng ch́m
Gào thơ gh́m nỗi nhớ

Em về theo phố chợ
Anh ngưng thở lời yêu
Ôm hoang ngơ ráng chiều
Nghẹn khúc tiêu ly biệt

langthangkhach 11-04-12 10:28 AM

Xôn xao mùa lúa chín
Vàng ươm tận cuối trời
ai bươn bả chợ đời
Nhớ à ơi tiếng mẹ
Ḱa áo đóng khăn the
Đám cưới làng vui vẻ
Gió vi vu khe khẻ
Ta tan nhẹ trên đồng :infatuated:

langthangkhach 12-04-12 02:20 PM

Thiếu nữ xinh ghê có phải là ...
Ung dung tản bộ ắt chẳng qua ...
Chân dài váy ngắn ừ chắc tại ...
Má phấn môi son cũng bởi v́ ...

Buông thơ bỗng nghẹn ngưng viết tiếp
Bởi đoán không ra khổ thân ta :king:

luuhangiang 14-04-12 08:51 PM

CHÀO BÁC KHÁCH LÂU NGÀY QUÁ HA , BÁC VẪN KHỎE CHỚ..ĐĂ HÁI ĐƯƠC HOA TRONG VƯỜN HỒNG CHƯA..?:rang::rang::rang:

langthangkhach 22-08-12 05:44 PM

Một chiều ngang lối cũ
Nghe khao khát t́m về
Anh đứng giữa đê mê
Rơi lê thê con chữ
Trên đường đời cô lữ
Vẳng vọng tiếng tạ từ
Ngàn năm mộng khư khư
Ôm hoang miền quá khứ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:35 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.