Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cḥi vịt thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2375)

thanhtracnguyenvan 06-02-12 11:41 AM

http://2.bp.blogspot.com/_80W4OAw1s-...5g/s400/01.jpg




Chợ Đầm

Loanh quanh là cái chợ Đầm
Tôi lơ ngơ bước để thầm theo em
Bị xô
Bị đẩy
Bị chen
Ba lần hỏi...
Vẫn chưa quen được nàng!

Bao giờ chợ văn người tan?
Tôi về hỏi gió
Bàng hoàng nhớ em!

(Làm Bạn Với Máy Vi Tính - báo Khoa Học Phổ Thông số 428, ngày 25.10.2011)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





http://1.bp.blogspot.com/_80W4OAw1s-...BU/s400/02.jpg

thanhtracnguyenvan 22-02-12 08:21 PM

http://files.myopera.com/thovan/blog/212.jpg




Valentine, ngày không em

Em về đâu
Để ngày Valentine thành ngày khổ hạnh?
Rót nắng vào ly
Anh uống cạn cùng nỗi nhớ
Hạnh phúc là mây bay
Anh nhốt măi chẳng được vào b́nh.

T́nh yêu không tin vào những lời xin lỗi?
Lời xin lỗi đầu
Anh ngoa dụ bằng những câu thơ cổ tích
Bằng huyền sử những giấc mơ...
Lời xin lỗi lần hai
Tếu táo như một tṛ đùa
Em bật khóc v́ bỗng dưng thành con búp bê ngốc nghếch!

Căn pḥng từ ngày em đi
Cô đơn phủ màu tang trắng
Những nốt trầm sám hối cứ âm vang
Anh nhặt lên kư ức
Kư ức trôi tuột khỏi kẻ ngón tay
Anh cầm lên bóng h́nh em
Bóng h́nh em chênh chao bay mất.

T́nh yêu không tin vào những lời xin lỗi
Ngái ngủ hời hợt
T́nh yêu không tin vào những lời xin lỗi
Nồng nàn đối phó...
T́nh yêu là em
Nước mắt cũng là em
Xung đột đen
Đối thoại trắng.

Không em
Ngày Valentine có hoa hồng
Hoa hồng chẳng ngát hương
Không em
Ngày Valentine có họa mi
Họa mi buồn không hót
Không em
Ngày Valentine có socola
Socola bỗng đắng đến tê người.


T́nh yêu bỏ ta đi
Khu vườn hoa chỉ c̣n có cỏ
Những nỗi đau cô đơn đến bên ta xếp hàng đợi cư trú...
Ta cười với ta
Giữa sa mạc cát nóng
Ta gào thét với ta
Dưới nắng hoàng hôn cháy bỏng
Ngày Valentine buồn
Một mặt trời rực lửa
Hoang vu.

2012

(Trang web văn học Văn Thơ Việt tháng 2 năm 2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





http://1.bp.blogspot.com/-WmiApgHOhw..._1960507_n.jpg

thanhtracnguyenvan 01-03-12 09:26 PM

Bài thơ Valentine, ngày không em của Thanh Trắc Nguyễn Văn đă được trao Giải thưởng My Valentine 2012 của Yume.vn

langthangkhach 01-03-12 11:47 PM

Chào bạn, bạn vẫn còn sinh hoạt bên VD chứ? :hoanho:

thanhtracnguyenvan 05-03-12 08:49 PM

@langthangkhach
VD là ǵ vậy bạn hiền?

langthangkhach 09-03-12 03:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thanhtracnguyenvan (Gửi 68729)
@langthangkhach
VD là ǵ vậy bạn hiền?

Chổ mà Minhlatiennu va ntd tham gia đó. Ḿnh thấy bạn góp thơ vào đó cũng nhiều lắm.

thanhtracnguyenvan 07-04-12 05:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 69016)
Chổ mà Minhlatiennu va ntd tham gia đó. Ḿnh thấy bạn góp thơ vào đó cũng nhiều lắm.

Hoàn toàn Potay.com v́ không muốn biết bạn nói diễn đàn nào (?)
Tôi không thích những người nói chuyện cứ úp úp mở mở.
Tại sao chỉ có 1 cái địa chỉ diễn đàn mà cũng không nói thẳng được ra?
Thôi không hỏi nữa, chúc bạn vui nhiều!

thanhtracnguyenvan 07-04-12 05:33 PM

http://files.myopera.com/thovan/blog...xu-dua-004.jpg




Thơ t́nh viết ở Bến Tre

Đầu xuân về lại Bến Tre
Ôm chùm vú sữa để nghe tiếng cười
Quê dừa trái ngọt em ơi
Môi chôi chôm đỏ ngỏ lời sầu riêng...

Theo em hát lư tầm duyên
Rủ con sáo với chim quyên gọi bầy
Châu Thành gió, Giồng Trôm mây
Ḱa trăng Rạch Miễu cuối ngày lung linh...

Đưa nhau t́m vớt lục b́nh
Dắt nhau qua những chuyện t́nh chân quê
Đàn kêu ḥ xự... hẹn thề
Xang xề cống... bước tôi về chông chênh...

Cúi hôn vạt nắng bên thềm
Thầm mơ hôn vạt áo mềm bà ba
Bến Tre đất gấm trời hoa
Câu thơ lại nhớ
Biết là nhớ em!

(Báo Tài Hoa Trẻ số 751 ngày 22 tháng 2 năm 2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





http://files.myopera.com/thovan/blog..._Ben%20tre.jpg

langthangkhach 11-04-12 10:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thanhtracnguyenvan (Gửi 70223)
Hoàn toàn Potay.com v́ không muốn biết bạn nói diễn đàn nào (?)
Tôi không thích những người nói chuyện cứ úp úp mở mở.
Tại sao chỉ có 1 cái địa chỉ diễn đàn mà cũng không nói thẳng được ra?
Thôi không hỏi nữa, chúc bạn vui nhiều!

Xin lỗi bạn nha! Chỉ v́ ḿnh nghĩ chắc bạn biết chổ Văn Đàn đó. Lâu lắm rồi ḿnh có ghé qua và đọc thơ của bạn trong VD.
Lang thang vốn lang thang khắp nơi nên lâu lâu mới ghé chổ này chổ kia một chút. Cũng không biết là Văn Đàn đă đóng rồi nên chắc bạn hiểu lầm là ḿnh úp mở.

thanhtracnguyenvan 05-05-12 09:57 PM

http://2.bp.blogspot.com/_80W4OAw1s-...B8/s400/01.jpg




Chào ngày mới

Tôi chào ngày mới
Giọt nắng đầu ngày
Tung tăng nhún nhảy
Tươi màu cỏ cây.

Xin chào chiếc lá
Ngọt ngào hơi sương
Xanh cùng trời biếc
Long lanh bên đường.

Xin chào ḍng sông
Lững lờ nước bạc
Con thuyền thức giấc
Theo sóng bềnh bồng.

Xin chào khúc nhạc
Ai vừa ca vang
Niềm vui hội tụ
Rộn ră cung đàn.

Xin chào đôi mắt
Không c̣n xa xăm
Mùa xuân chợt đến
Trong gió th́ thầm.

Vẫy chào ngày mới
Thấy mới bao điều
Ngủ ngoan em nhé
Đêm dài rong rêu.

(Báo Tài Hoa Trẻ số 753 ngày 29 tháng 2 năm 2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





http://3.bp.blogspot.com/_80W4OAw1s-...Mw/s400/02.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:50 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.