2 ngày trước buồn dzã man , vậy mà quên mất cái "Thùng rác " của DL
Nếu nhớ đã mang cái cục giận vào đây bỏ rồi :luoi: Giờ thì... vô đây để lại cái ôm cho Bé DL và 1 nụ cười nà :cuoi:Mặt trời ơi ... hết bịnh rồi thì cũng phải giữ sức cho khỏe nha , rồi lại tung tăng Cho 4 xin ít nắng đi Mặt Trời ơi .Bên đây xuân đang về mà vẫn đang thiếu nắng nè :cutesmile: |
Quote:
Người chài lớp đứng lớp ngồi đợi phiên Muội đừng có xúi huyên thuyên Nhỡ chài cá nặng đắm thuyền như chơi. Hehehe. |
Chờ không thấy quà của DL....Buồn dã man!
|
@ Cô 4: Mặt trời hết bịnh từ hôm qua nhưng buồn tình mang cả chục tấn bom (thơ :coy:) đi quăng nhà hàng xóm, nên giờ có xu hướng trầm (vì bị) cảm rùi cô ui :awkward:, nhưng riêng cái nụ cười thì vẫn... hở mười cái răng tặng cô 4 sưởi ấm tạm nà...., hết lạnh cô nhé! Hạ sắp sang òy :rang::rang::rang:
p/s: Nhưng em vẫn chưa có "tâm trạng" nộp bài, thư thư cô nhá :welcome::welcome: @ Chị Bụi: Khi nào chị túm được Mặt trời, chỉ cần chị liếc mắt hình dao.... gì đó cũng được :D thì em sẽ đưa quà cho chị liền á, danh sách em núm trong... bụng rùi nà , chị cứ yên tâm :nhaymat::nhaymat: |
@ DL : bên 4 mới ngấp nghé Xuân hà, vẫn còn lạnh lắm mấy bữa nay lại mưa nữa nên thèm nắng quá chừng chừng luôn
Hiiii 4 đủ sức chờ DL "truyền cảm " vô thơ rồi mang tới cho 4 mừ , giờ thì cứ vô tư đi khủng bố đi hén ... hehehe khi nào bị truy nã thì nhớ chạy dzìa lớp ha :D |
Núp núp núp cô 4 ơi, che dùm mặt trời với....em đang bị " săn... sóc" :D
Mệt phừ người vì ham chơi quá mức! Hư ơi là hư. Cái đầu đang có xu hướng suy nghĩ "bất bình thường", hiện tượng "mây mù giăng ngang" xem ra còn khá phổ biến. Đề phòng gió giật mạnh cấp 4, cấp 5...mặt trời rơi mất :no::no: Dự báo trong 24 hoặc 48h nữa sẽ có bão, biển động, nên mang theo áo phao khi ra đường, hoặc tốt hơn hết là ngủ khò cho qua ngày ... nguy hiểm +___+ Khi đối mặt với sợ hãi có 2 cách: 1. Nổi giận. 2. Bỏ chạy! Mình chọn cách thứ 2 :lacha::lacha: |
Mệt này hông phải do bịnh mà là do ham chơi ha DL
Nếu chọn cách 2 thì nằm ngoan 4 ru cho ngủ ha Gió mùa xuân 4 ru Linh ngủ ...5 canh chày ...4 ngủ đủ ...5 canh....hehehehe |
Hii, nghe cô 4 ru mà em muốn.... dậy canh cho cô 4 ngủ đủ 5 canh lun nà :D. Thích cái hình avatar mới của cô 4 :smells::smells:
Cám ơn một người dưng và xin lỗi những người quen... Dạo này mình làm người khác giận hơi nhiều thì phải +___+. Thật lòng mình không cố ý như thể, chỉ vì " Thời thế thế thời thời phải thế" thui mừ :lacha: :lacha: "Bế quan tỏa cảng" mấy ngày chắc sẽ trở lại "bình thường" thôi... Linh ơi....:no::no: |
Lại giúp được một người
Cho một hạt đậu đỏ Hũ này sao nhỏ quá Hũ đậu đen thì to...:coy: Lại phiền lòng một người Hũ đậu đen cứ đầy Việc xấu nhiều hơn tốt Ta biết làm sao đây? :lacha::lacha: |
Quote:
4 đang mơ về nơi xa lắm . Nỗi niềm sẽ theo gió theo nắng theo từng con sóng để về nơi xa ấy :smells: Mong 1 ngày con thuyền 4 đang ngồi ( như avatar ) sẽ đưa 4 về bến bình yên :cutesmile: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:25 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.