Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Kết Nối Những Tấm Lòng (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Khám bệnh từ thiện tại Ninh Thuận 24/07 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3072)

Sa Thạch 25-07-11 10:47 PM

Đá xin report ngắn gọn chương trình này nhé....

(Mọi người chém em quá...cho em xin, em vô cùng tội mà)

Sau những ngày ở giai đoạn cuối của việc chuẩn bị, cũng như những lời than thở của bác sĩ Minh.
- Ôi sao mệt quá, tự mình làm khổ mềnh...
Thuốc men, đội ngũ, xe cộ đã hoàn tất cùng với việc bác Minh đi mua xe đạp:
Đóng vai Mã Giám ... Bác Minh mua 5 chiếc xe đạp martin với chỉ giá...hihihi...rẻ ko thể còn rẻ hơn.
Chiều 23.07 Tím mượn xe Bụi cùng với mượn luôn tài chở 3000 tập vở + 3 thùng" lờ em si.." + 3Thùng He nơ kìn...
Sáng 24.07. 6g30 phút Cu Chuột đã réo phôn gọi: Chị ơi, mở cửa em đến rồi.
Tiếp theo là chị Thanh( chủ chóp Thanh Thanh - đại lý quần zin) và Mẹ con Chị Thủy nhà sát vách nhà Tím, cùng leo taxtxi thẳng tiến 22 - Lãnh Binh Thăng.
Alo: Anh hả : Xe đến chưa? Ăn Sáng Chưa? Anh Boy với Bạn Boy đến chưa ( dạo này em nghe tới có boy là...)
Đến nơi: Tím được bác sĩ móc túi đưa 6 tờ bác xanh, còn bảo:
- Anh giao em đó...
Eo ơi! Lần này em kiêm luôn cả thủ quỹ chi, chứ không còn kí và "chỉ chỏ" nửa....hic..hic...
Rồi chỉ sang bên đường, quán nơi các boy đang ăn sáng..
Thế là chúng em cùng sang ăn sáng luôn ạ.
Quên...
Trừ sư tỷ Lmt ngồi quán uống cafê vì ăn sáng rồi..
(Tại ly cafê này, mi làm tỷ ta ép ...im khi đi xe nhé)...


Sa Thạch 25-07-11 11:27 PM

5 File đính kèm
7g30 phút xe 29 chỗ được thuê đến.
Và lúc này cần những nam vạm vỡ, có cơ bắp, dẻo dai, ko cần trình độ..

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311694858

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311696506

Có ngay 3 nhân lực boy đạt tiêu chuẩn ..ISO Nguyệt Viên - Ngọc Minh " ai đì" đó là :
- Anh Boy lang thang

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311694902

- Anh Sơn bạn boylangthang, người mà Bụi giao trách nhiệm cho Đá săn sóc..(Đúng là giao trứng cho Đá thiệt luôn)

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311694889

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311694834

- Bác tài xế.

ST cùng mọi người ăn sáng bên đường kéo qua.
Bác Minh bước ra nói nhỏ:
- Thua rồi em ơi.
Hả? Sao Anh?
- Xe này ko có gầm, 5 chiếc xe đạp là chiến phẩm săn hàng giá rẻ phải làm sao?
Thì ráng nhét thử xem.
Mà cũng nhét được thật, bằng cách mở con vít ngay cổ xe, cho dễ bẻ lại và nằm sắp lên nhau quay đầu ngược lại...giống...(cả nhà đừng nghĩ bậy ..oan cho em nó nhé..)
Lúc này nhìn các boy cửa vạn mồ hôi tuôn xối xả ...vì xếp hành lý lên xe. ( chắc vì thế nên đến PR dự định ăn dê...x...x...bị đổi món khác á)
Khung cảnh thật nhộn nhịp, rộn ràng, mọi người cười nói luân phiên...Đá tưởng thoát được tội
Ai dè...hình như bác sĩ thường thù dai khiếp...
Cái chị bác sĩ gì đó cũng ở phòng khám Ngọc Minh:
- Ủả sao mình không làm cái băng rôn treo trên xe cho nó hoành tráng, mà bác tài còn lái lụa được nửa...
...hic..hic....mềnh đá muốn rụng hết lông nheo mà cái chị bác sĩ ấy vẫn ko biết, cứ nói to to, làm bác Minh:
- Tím, băng rôn đâu?
Dạ, bác sĩ có chửi gì thì chửi đi, chứ em quên rồi.
Chiều qua lúc chỡ đồ sang, dự định về sẽ gọi điện cho nó in, vì nghĩ nhanh mà.
Ngờ đâu, về ...có cá...em phải "đớp mồi" chứ ạ...Nhưng con cá này nó cứ hành xác em, làm em vờn với cá đến tối luôn.
7g tối sực nhớ...thì em ơi, phố đã lên đèn. Gọi phôn cho Bụi cưng xin số phôn ở chỗ bên Bụi hay đặt. Bụi cũng bảo:
- Giờ này nó dọn hàng rồi, cưng Đá chạy ra LTT thì may còn.
Đá ngoan, nghe lời xách xe bon bon chạy ra, nhưng ..chị ơi:
- E đóng máy rồi.
Thôi cắt đỡ chữ drecan cũng được.
- Dạ thợ cắt drecan cũng nghĩ luôn...
Buồn..đi về, bụng vái thầm ngày mai bác Minh quên...
Mà bác Minh quên thật, nhưng bác sĩ khác nhắc dùm, nên mới nói bác sĩ "thù dai" là vậy...

Sa Thạch 26-07-11 12:01 AM

4 File đính kèm
8g20 phút xe lăn bánh...

Bác sĩ Minh bắt đầu kiểm tra tình trạng dân số..

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311695193

Và được báo cáo là " d..u..." cả rồi! ( Trời ơi report như thế này làm sao "nọi giổng" đây)...

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311695216

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311695249

Đá bắt đầu thu thủ tục đầu tiền để lấy quỹ ăn chơi..(ý ăn nhậu ..không có...), còn Chị Khanh(một nhân vật mới xuất hiện ở chuyến đi lần thứ 2 với NV idzo) thư ký ghi chép " Nhật ký ăn nhậu"

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311695229

Mọi người cười nói, rôm rả một đổi, thì ai " đưa hồn vào mộng" mặc ai, chỉ riêng 3 tên (ko tính bác tài) cào xé casino, bài cào 3 lá...
Có một người thua 120k, và 01 người mua 120k chôm chôm.
Mà chôm chôm hôm ấy đắng thật á...

Hơn 12g xe mới đến được gần giáp ranh trung tâm tp Phan Thiết. Mọi người hình như ai cũng đói thiểu não, riêng anh Boy, đây là bửa cơm được coi là đặc ân nhất trong tuần, bởi nguyên tuần qua Boy chỉ toàn nhậu mà thôi.
Hưng Phát 1 là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn.

Bụi đường 26-07-11 12:12 AM

Tím, anh Sơn gì đó bạn của anh Boy chứ B có bít mô tê gì mà bảo B giao Tím chăm sóc trời???

Sa Thạch 26-07-11 12:34 AM

Vậy mừ cũng đính chính hỡi trời...
Chứ ai nói trên chátbot như vầy nè:
- Đá đi săn sóc bạn anh Boy nhé...
Chẳng lẽ NV ghét mềnh hay mềnh lên độ cận vậy trời..?
hơ...hơ....

Sa Thạch 26-07-11 12:52 AM

5 File đính kèm
Đến PR khoảng gần 5g chiều, cả đoàn ghé nghĩ tại "rì rào" Hoàn Cầu" (phần này sẽ report ở topic "nhật ký ăn chơi"..)
Để sáng mai 6g xuất phát đến 2 xã phát quà và khám chữa bệnh..


hic hic....
Bụi làm mất hứng...
Ghét...phọt hình....mai mới report tiếp...
Nhưng máy cu chuột bị hư chỉ còn có hình ở xã Hnó phía trong thôi, còn ở trường lúc đầu các bác nào giữ hình thì pót lên trước nhé, mai mốt em nó sửa mấy sẽ đua the sau ạ...
Và đây là hình ảnh phát quà, khám chữa bệnh tại xã Hnó.

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612475

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612492

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612542

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612558

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612591

Sa Thạch 26-07-11 12:58 AM

5 File đính kèm
http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612845

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612934

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612954

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311612983

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613001

Sa Thạch 26-07-11 01:04 AM

5 File đính kèm
http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613192

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613292

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613292

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613292

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613424

Khâu phát quà xong ...

Sa Thạch 26-07-11 01:09 AM

5 File đính kèm
Và bác sĩ khám chữa bệnh...

Chân dung các vị bác sĩ...
Bác sĩ siêu âm... tưởng hôm ấy bác sĩ này thất nghiệp vì sợ ko có điện...lúc ấy đầu dò siêu âm của bác sỹ bằng tay...

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613499

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613514

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613536

Bác sĩ Huy khoa nội - ngoại..bệnh viện sài gòn

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613560

Và đây, chân dung bác sĩ nhà mềnh...

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613582

Sa Thạch 26-07-11 01:14 AM

5 File đính kèm
http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613874

Bác sĩ khám bệnnh xong thì mang toa sang nhận thuốc..

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613896

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613916

Già ngồi nhìn đống thuốc này là yên tâm ko sợ hết phần...

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613937

http://nguyetvien.net/attachment.php...1&d=1311613955


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.