Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Zịn Bụi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3285)

Nhím con 18-08-11 07:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 50568)
PL ném đá giỏi nhỉ, đây là topic Xướng họa mà spam tràn lan thế à

P/s: Ḿnh cũng đang spam, Mod Vườn Thơ thông cảm nha

888 đến 4 trang th́ h́nh như hơi khó thông cảm hén !... :D

phale 18-08-11 07:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 50622)
888 đến 4 trang th́ h́nh như hơi khó thông cảm hén !... :D


888 mà dài vậy cũng là nghệ thuật mà ha...

hoatigon208410 18-08-11 07:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 50622)
888 đến 4 trang th́ h́nh như hơi khó thông cảm hén !... :D

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 50626)

888 mà dài vậy cũng là nghệ thuật mà ha...

Bây giờ th́ sang trang thứ 5 rồi ạ ......... :snicker::snicker::snicker:

phale 18-08-11 08:09 PM

Zịn Bụi

Tưởng bụi mà sao bự quá chừng
Oanh vàng nhỏ nhẻ thế mà gân
Nào phi xế nổ không dè dặt
Lại cưỡi xe hơi chẳng ngại ngần
Khoái phượt đông tây h́ hục súng
Mê cà sáng tối ruổi rong thân
Đàn ông mấy kẻ như nàng... Hiếm!
Chắc mụ ngày xưa lỡ nắn nhầm...

PL 17.8.11



Bụi ZỊN

Dáng dấp trông xa thoạt tưởng chừng...
Bận đầm đỏm dáng ngó...căng gân...
Cua rang bẻ gọn nồi kia quăng...
Ốc hấp khều ngon đĩa ấy ngần...
Chức cũng to to nhưng phải số...
Danh th́ nổi nổi lại mang thân...
Vài ông nếu đọ e rằng sẽ...
Chắc chắn thua a, bởi vớ nhầm...

MR 17.08.2011




Muốn Zịn th́ Zịn tiếp nà...

Vừa nghe cái Nick ngẫm đâu chừng...
Tưởng Bụi Đường th́ chắc phải...gân...
Chẳng nghĩ thơ pha màu tím biếc
Nào hay giọng cất tiếng trong ngần
Năm Dần lấy nghiệm chưa thành số
Mạng Thủy đem ḍ đă ứng thân
Bặt thiệp ôn ḥa ai cũng mến
H́nh như Mụ cố ... lỡ tay ...nhầm...

Trúc Nhă
17Aug2011


Zịn Bụi

Ngót tạ là do tớ áng chừng
Hôm rồi đọ dáng cũng lên gân
Thua nàng mái tóc nhung đen mượt
Kém ả làn da bóc trắng ngần
Bụng cũng như chum… không hợp….dáng
Chân th́ giống chuối…nỏ phù…thân
Người đi đất lại rung rinh chuyển
Thật đấy tin không, chả sợ nhầm

LK 18.8.11

Bụi ới, dzui là chính nhá, Khách........lượn đây:hi::hi::hi:





Zịn tiếp

Bé Bụi xinh xinh tuổi độ chừng
Môi hồng má đỏ, sức gịn gân
Cà dăm bảy ấm c̣n thua ngạdh
Rượu chín mười âu chửa tới ngần
Xuống tấn nhiều anh va vỡ mặt
Ra đ̣n lắm gă đỡ tàn thân
Mun Ŕ, Lữ Khách coi chừng hỉ
Dám chọc nàng thoi... lại bảo nhầm...

PL 18.8.11

P/s: Làm xong đọc lại buồn cười quá... thiện tai, thiện tai...

MoonRiver 18-08-11 10:15 PM

Nay ai vẽ Bụi phải dè chừng
Khéo lại ăn đ̣n tới nát gân
Chứ cẳng như voi e mất cái..?
Rằng tay tựa hổ sợ xong phần...?
Ra đường có gặp lo toàn xác
Đụng hẻm không chào liệu vẹn thân
Lữ Khách vừa đong nàng ngót tạ
Mun nghi, cậu ấy mắt soi nhầm

Bụi đường 19-08-11 01:29 AM

:surrenders::surrenders:......:khoa::khoa:!!!!

Lữ Khách 19-08-11 10:53 AM

Giao lưu với Bụi
 
Zịn Bụi

Tưởng bụi mà sao bự quá chừng
Oanh vàng nhỏ nhẻ thế mà gân
Nào phi xế nổ không dè dặt
Lại cưỡi xe hơi chẳng ngại ngần
Khoái phượt đông tây h́ hục súng
Mê cà sáng tối ruổi rong thân
Đàn ông mấy kẻ như nàng... Hiếm!
Chắc mụ ngày xưa lỡ nắn nhầm...

PL 17.8.11



Bụi ZỊN

Dáng dấp trông xa thoạt tưởng chừng...
Bận đầm đỏm dáng ngó...căng gân...
Cua rang bẻ gọn nồi kia quăng...
Ốc hấp khều ngon đĩa ấy ngần...
Chức cũng to to nhưng phải số...
Danh th́ nổi nổi lại mang thân...
Vài ông nếu đọ e rằng sẽ...
Chắc chắn thua a, bởi vớ nhầm...

MR 17.08.2011




Muốn Zịn th́ Zịn tiếp nà...

Vừa nghe cái Nick ngẫm đâu chừng...
Tưởng Bụi Đường th́ chắc phải...gân...
Chẳng nghĩ thơ pha màu tím biếc
Nào hay giọng cất tiếng trong ngần
Năm Dần lấy nghiệm chưa thành số
Mạng Thủy đem ḍ đă ứng thân
Bặt thiệp ôn ḥa ai cũng mến
H́nh như Mụ cố ... lỡ tay ...nhầm...

Trúc Nhă
17Aug2011


Zịn Bụi

Ngót tạ là do tớ áng chừng
Hôm rồi đọ dáng cũng lên gân
Thua nàng mái tóc nhung đen mượt
Kém ả làn da bóc trắng ngần
Bụng cũng như chum… không hợp….dáng
Chân th́ giống chuối…nỏ phù…thân
Người đi đất lại rung rinh chuyển
Thật đấy tin không, chả sợ nhầm

LK 18.8.11

Bụi ới, dzui là chính nhá, Khách........lượn đây:hi::hi::hi:





Zịn tiếp

Bé Bụi xinh xinh tuổi độ chừng
Môi hồng má đỏ, sức gịn gân
Cà dăm bảy ấm c̣n thua ngạdh
Rượu chín mười âu chửa tới ngần
Xuống tấn nhiều anh va vỡ mặt
Ra đ̣n lắm gă đỡ tàn thân
Mun Ŕ, Lữ Khách coi chừng hỉ
Dám chọc nàng thoi... lại bảo nhầm...

PL 18.8.11

P/s: Làm xong đọc lại buồn cười quá... thiện tai, thiện tai...



Nay ai vẽ Bụi phải dè chừng
Khéo lại ăn đ̣n tới nát gân
Chứ cẳng như voi e mất cái..?
Rằng tay tựa hổ sợ xong phần...?
Ra đường có gặp lo toàn xác
Đụng hẻm không chào liệu vẹn thân
Lữ Khách vừa đong nàng ngót tạ
Mun nghi, cậu ấy mắt soi nhầm

MR. 18.8.11


Sợ

Bác dặn em đây sẽ ngó chừng
Ra đường cẩn thận kẻo ḷi gân
Nàng thoi mấy chỗ e nằm thẳng
Ả bóp vài nơi chắc đứng ngần
Hổ báo thu ḿnh lo giữ mạng
Trâu ḅ tụt móng gắng toàn thân
Huyền đai nhất đẳng c̣n ….chân tượng
Sút nhẹ là die dẫu có nhầm

LK.19.8.11

P/s: Thơ 1 nơi, tám một chỗ, vui ghê, hế hế, khổ chủ cứ gọi là.....cắn răng nh́n:rang:




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.