Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Góc thơ Bảo Minh Trang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4522)

Bảo Minh Trang 13-02-13 04:44 PM

Nắng xuân

Nắng gởi thương chờ đẹp sắc xuân
Nắng ngời cảm xúc đón chào xuân
Nắng duyên yểu điệu khoe cành trúc
Nắng mộng yêu kiều lộng dáng xuân
Nắng ướp hương nồng Mai nẩy lộc
Nắng đơm mật ngọt Cúc chào xuân
Nắng xinh ấm áp niềm thương quyện
Nắng đến trao người như ư xuân.

Bảo Minh Trang

Phan Duy 17-02-13 06:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang (Gửi 89154)
Xuân

Xuân tặng giàu sang khắp nước nhà
Xuân nồng phú quư đượm hương hoa
Xuân tươi nhuận cảnh màu hơn hớn
Xuân ngọt thanh duyên sắc mượt mà
Xuân quyện b́nh an dành chốn cũ
Xuân tràn hạnh phúc gửi phương xa
Xuân t́nh bất tận cùng nhân thế
Xuân đến dâng đời vạn khúc ca.

2-2-2013

Bảo Minh Trang




XUÂN

Xuân đượm ân tình trỗi tiếng ca
Xuân gieo lộc biếc trải quê nhà
Xuân nồng sắc tỏa nhành mai thắm
Xuân ngát hương cài vạt nắng xa
Xuân hái ngàn hoa mùa vẫn đẹp
Xuân chia lối mộng tuổi đâu già
Xuân chiều giữ nhịp đàn căng phím
Xuân đượm ân tình trỗi tiếng ca.

PHAN DUY


kiều thành 20-02-13 08:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi bảo minh trang (Gửi 89154)
XUÂN

Xuân tặng giàu sang khắp nước nhà
Xuân nồng phú quư đượm hương hoa
Xuân tươi nhuận cảnh màu hơn hớn
Xuân ngọt thanh duyên sắc mượt mà
Xuân quyện b́nh an dành chốn cũ
Xuân tràn hạnh phúc gửi phương xa
Xuân t́nh bất tận cùng nhân thế
Xuân đến dâng đời vạn khúc ca.

2-2-2013

Bảo Minh Trang

XUÂN HẠNH PHÚC

Xuân đă reo vui khắp mọi nhà
Xuân bừng hương sắc của ngàn hoa
Xuân nồng ngọn gió nh́n ai cũng...
Xuân thắm bờ môi thấy cảnh mà...
Xuân đến hẹn ḥ bao vẻ đẹp
Xuân mừng gặp gỡ những người xa
Xuân tràn ấm áp về muôn nẻo
Xuân đượm ân t́nh rộn ră ca!

KT(20/02/13)





Bảo Minh Trang 22-02-13 09:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Dương Ngọc Di (Gửi 89453)
XUÂN

Xuân đượm ân t́nh trỗi tiếng ca
Xuân gieo lộc biếc trải quê nhà
Xuân nồng sắc tỏa nhành mai thắm
Xuân ngát hương cài vạt nắng xa
Xuân hái ngàn hoa mùa vẫn đẹp
Xuân chia lối mộng tuổi đâu già
Xuân chiều giữ nhịp đàn căng phím
Xuân đượm ân t́nh trỗi tiếng ca.

PHAN DUY


Xuân yêu thương

Xuân về rộn ră khúc hoan ca
Xuân của yêu thương ấm vạn nhà
Xuân dệt b́nh yên t́nh chẳng cũ
Xuân tràn hạnh phúc nghĩa không xa
Xuân trang trọng sắc mầm luôn mạnh
Xuân ngọt ngào hương gốc chẳng già
Xuân thắm hồn thơ lồng ư nhạc
Xuân về rộn ră khúc hoan ca.

22-2-2013

Bảo Minh Trang

Cám ơn bạn Phan Duy ghé thăm Minh Trang! Chúc bạn một ngày vui an lạc!


Bảo Minh Trang 22-02-13 09:14 AM





XUÂN HẠNH PHÚC

Xuân đă reo vui khắp mọi nhà
Xuân bừng hương sắc của ngàn hoa
Xuân nồng ngọn gió nh́n ai cũng...
Xuân thắm bờ môi thấy cảnh mà...
Xuân đến hẹn ḥ bao vẻ đẹp
Xuân mừng gặp gỡ những người xa
Xuân tràn ấm áp về muôn nẻo
Xuân đượm ân t́nh rộn ră ca!

KT(20/02/13)



Xuân an b́nh

Xuân nắng trinh nguyên rực cửa nhà
Xuân ngày hội lễ của muôn hoa
Xuân hồng nét ngọc màu tươi tắn
Xuân sáng hương duyên sắc mặn mà
Xuân mạch ân t́nh phô mới lạ
Xuân nguồn đạo nghĩa chiếu gần xa
Xuân luôn rạng rỡ ḷng nhân ái
Xuân của thanh b́nh ấm khúc ca.

22-2-2013

Bảo Minh Trang


Cám ơn bạn Kiều Thành ghé thăm MT! Chúc bạn một ngày vui an lạc!

kiều thành 22-02-13 10:31 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang (Gửi 89641)




[/COLOR]
Xuân an b́nh

Xuân nắng trinh nguyên rực cửa nhà
Xuân mùa hội lễ của muôn hoa
Xuân hồng nét ngọc tươi thanh tú
Xuân sáng hương duyên đẹp mặn mà
Xuân sắc ân t́nh phô mới lạ
Xuân màu đạo nghĩa chiếu gần xa
Xuân luôn rạng rỡ ḷng nhân ái
Xuân của an b́nh ấm khúc ca.

22-2-2013

Bảo Minh Trang


Cám ơn bạn Kiều Thành ghé thăm MT! Chúc bạn một ngày vui an lạc!

XUÂN SUM HỌP
Xuân ánh niềm vui hạnh phúc nhà
Xuân mừng thi hữu điểm lời hoa
Xuân lồng tứ ngọc bao duyên dáng
Xuân nhả vần châu những mượt mà
Xuân rạng tin yêu t́nh chốn cũ
Xuân ngời ước hẹn bạn vùng xa
Xuân bồi trí tuệ hồn lai láng
Xuân ấm sum vầy rộn tiếng ca.
KT(22/02/13)
Cảm ơn bạn Bảo Minh Trang! Chúc bạn trọn niềm vui!

kiều thành 22-02-13 12:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang (Gửi 89153)
Xuân chờ

Tâm chờ cánh én báo mùa xuân
Tâm ước cùng người điểm nụ xuân
Tâm rạng t́nh thơ ḥa giọt nắng
Tâm nồng ư mộng xướng vần xuân
Tâm dâng chén rượu bên thềm nắng
Tâm kính chung trà trước cửa xuân
Tâm sự đong đầy lùa bóng nắng
Tâm hồn sảng khoái giữa trời xuân!
24.01.13
LK

Xuân đợi

Tâm những thương chờ sắc nắng xuân
Tâm hồng ngọt đượm ánh thơ xuân
Tâm ươm hạnh phúc ru niềm mộng
Tâm dệt thanh b́nh dỗ giấc xuân
Tâm vẫn an nhàn trong cảnh mộng
Tâm thường khoái lạc giữa vườn xuân
Tâm v́ cuộc sống trao hương mộng
Tâm gởi cho đời ngọn gió xuân.

3-2-2013

Bảo Minh Trang

XUÂN MƠ

Tâm hoà vạn vật đón chào xuân
Tâm vững tin rằng rực ánh xuân
Tâm hướng miền xa ngày ủ mộng
Tâm hằn nghĩa đẹp tối mơ xuân
Tâm ngời trí sáng xây t́nh mộng
Tâm đượm thơ nồng dệt ư xuân
Tâm chúc mọi người tươi giấc mộng
Tâm b́nh thanh thản ngát hương xuân

KT(22/02/13)

Bảo Minh Trang 28-03-13 08:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 89675)
XUÂN MƠ

Tâm hoà vạn vật đón chào xuân
Tâm vững tin rằng rực ánh xuân
Tâm hướng miền xa ngày ủ mộng
Tâm hằn nghĩa đẹp tối mơ xuân
Tâm ngời trí sáng xây t́nh mộng
Tâm đượm thơ nồng dệt ư xuân
Tâm chúc mọi người tươi giấc mộng
Tâm b́nh thanh thản ngát hương xuân

KT(22/02/13)


Xuân nhân ái

Tâm khiến cho ngày măi măi xuân
Tâm làm cuộc sống đượm hương xuân
Tâm hiền tránh ác tươi trời hạ
Tâm chánh gieo lành đẹp tháng xuân
Tâm vẫn thanh nhàn mầm nhánh phúc
Tâm thường an lạc cội nguồn xuân
Tâm hồn nhân nghĩa muôn người mến
Tâm thiện cho đời rạng sắc xuân.

28-3-2013

Bảo Minh Trang




Bảo Minh Trang 28-03-13 08:43 PM

MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

(19-9 âm lịch)

Mẹ hiền Đại Sĩ Quán Âm ơi
Đức cả bao dung bủa sáng trời
Hạnh nguyện từ bi trùm khắp cơi
Tinh thần hỷ xả trải cùng nơi
Ngàn tay nhập thế d́u muôn loại
Ngàn mắt tùy duyên cứu vạn đời
Diệu Quả Nhĩ Căn thành đạt pháp
Gieo duyên bạt khổ sắc tươi ngời!

26-3-2013

Bảo Minh Trang


Bảo Minh Trang 28-03-13 08:44 PM


http://blog.yimg.com/1/2L6OOot7s59km...xgoFhmeLcw.jpg

Đ̣ chiều bến mộng

(Thủ vĩ ngâm)

“Đ̣ Chiều Bến Mộng” gởi niềm mơ
Âm vấn vương say trải khắp bờ
Ấm áp hương đời thanh điệu nhạc
Nồng nàn vị ái dịu hồn thơ
Lời hay lắng đọng t́nh thương nhớ
Ư ngọt trào dâng nghĩa đợi chờ
Thấm đượm trong ḷng nhiều xúc cảm
“Đ̣ Chiều Bến Mộng” gởi niềm mơ!


23-3-2013

Bảo Minh Trang


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:05 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.