Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4673)

CM4Q 26-03-13 08:08 PM


Góp thêm mấy chữ cho Topic...là..

Đành ...là...

Nhắm mắt quay lưng tự nhủ là...
Thơ buồn chắc tại chỉ v́ ta...
Đêm thời khắc khoải ḷng như đă...
Sáng lại ung dung mặt thoáng đà...
Trách bạn quên t́nh sao cứ vẫn ...
Dằn tâm nhặt chữ thế nhưng mà ...
Ừ thôi ... định mệnh tin rằng có...
Giữ trọn ngàn thu một bóng và...

QN
26Mar2013

kiều thành 27-03-13 01:29 PM

NỖI NHỚ VÀ…

Tạm vắng vài hôm cũng thiệt là…
Nghe hoài khắc khoải ngẫm hồn ta…
Con thuyền bạn hữu thơ th́ đă…
Nét chữ đường thi bút cũng đà
Thắm đượm t́nh quê chan chứa vẫn…
Nồng thơm giấc mộng thiết tha mà…
Ḷng vương… chẳng biết bao giờ có…
Gởi đến cùng ai nỗi nhớ và…

KT(27/3/13)

Trương Nữ Hương Thủy 27-03-13 02:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91062)
Hoặc là

Khà khà ... viết giỡn muốn tham là ...
Hóm hỉnh bông đùa cũng gợi ta ...
Ẩn gợn nao nao niêm ấy đă ...
Thầm rung tái tái luật đây đà ...
Đương êm lại động đừng lo vẫn ...
Ấm đó no đây chớ sợ mà ...
Túi rượu bầu thơ ừ th́ có ...
Tam cung lục viện cứ vào và ...

Tiểu thư khen lnhư vậy th́ chết tiểu dân mất ! Tiểu dân chỉ là kẻ bị gậy lang thang nên không chịu nổi đao to búa lớn đâu! Nhất là các vơ lâm cao thủ, tao nhân hiệp khách mà nghe mấy câu tiểu thư khen th́ LT bị áo lem chân luốc đó. Xin giai nhân cho LT xin hai chữ "b́nh an" :hi:

DO LÀ…
Vừa nghe khẩu khí vuột khen là…
Đáng mặt râu mày khổ nỗi ta…
Tưởng “gấu” bên người tim mạch đă…
Nḥm cơm cạnh phở lưỡi môi đà…
Non gan thụt bước xem đời vẫn…
Bé mật so vai ngẫm cảnh mà…
Chả dại chen bừa e sợ có…
Đầu bưu trán mẻ khổ thân và…
27-3-13
Trương Nữ Hương Thủy

Trương Nữ Hương Thủy 27-03-13 02:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 91069)
Kiều Thành xin đa tạ tất cả các bạn góp phần làm topic này thêm rộn ră!:hi:

THẾ LÀ…
Bận bịu cho nên chẳng hiểu là…
Bao người xướng hoạ thế nhưng ta…
Về quê mấy bữa hồn như đă…
Góp chữ vài câu ư cũng đà…
Bạn quư men nồng khi gặp vẫn…
Lời hay nghĩa đẹp lúc say mà…
Ǵơ xin cảm tạ ai từng có…
Thắp sáng vườn thơ lộng lẫy và…
KT(26/3/13)

RA LÀ…

Vườn thơ vắng bóng vậy ra là…
Cứ nghĩ hôm rày hổng nhẽ ta…
Gióng điệu mơ màng nên gió đă…
Ḥa câu nhún nhảy khiến giông đà…
Giờ xem vuột hiểu t́nh kia vẫn…
Mắt đọc liền reo chuyện thế mà…
Tiếp tục đùa vui nè liệu có…
Dầu sôi rát mặt bỏng ai và…

27-3-2013
Trương Nữ Hương Thủy

Trương Nữ Hương Thủy 27-03-13 02:20 PM

TIẾC LÀ…

Hằng đêm gối mộng luống mơ là…
Thỏa sức tung hoành chỉ tiếc ta…
Chạm lối tam ṭng hơi thở đă…
Nh́n gương tứ đức nhịp tim đà…
V́ câu phẩm giá đành cam vẫn…
Bởi phận quần thoa phải chịu mà…
Ví được làm trai th́ cũng có…
“Nắm nêm bầu rượu” duổi rong và…

27 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy

langthangkhach 27-03-13 04:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 91124)
DO LÀ…
Vừa nghe khẩu khí vuột khen là…
Đáng mặt râu mày khổ nỗi ta…
Tưởng “gấu” bên người tim mạch đă…
Nḥm cơm cạnh phở lưỡi môi đà…
Non gan thụt bước xem đời vẫn…
Bé mật so vai ngẫm cảnh mà…
Chả dại chen bừa e sợ có…
Đầu bưu trán mẻ khổ thân và…
27-3-13
Trương Nữ Hương Thủy

Cầu là

Lời buông khắc bạc đấy dường là ...
Tiết liệt anh thư xét thấy ta ...
Vuốt cọp xuôi chèo sườn bụng đă ...
Khai mương khéo chống óc tim đà ...
Sơn hào hải vị thường t́nh vẫn ...
Đắm nguyệt say hoa chẳng lạ mà ...
Dựa mạn thuyền rồng người ư có ...
Cầm ḥa sắc tấu hợp âm và ...

langthangkhach 27-03-13 05:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trương Nữ Hương Thủy (Gửi 91126)
TIẾC LÀ…

Hằng đêm gối mộng luống mơ là…
Thỏa sức tung hoành chỉ tiếc ta…
Chạm lối tam ṭng hơi thở đă…
Nh́n gương tứ đức nhịp tim đà…
V́ câu phẩm giá đành cam vẫn…
Bởi phận quần thoa phải chịu mà…
Ví được làm trai th́ cũng có…
“Nắm nêm bầu rượu” duổi rong và…

27 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy

Ắt là

Năm mươi sáu chữ nhắn nhe là ...
Tức hận trai tài chẳng phải ta ...
Nghẹn chổ ṭng phu nam nữ đă ...
Thua nơi xuất giá xóm làng đà ...
Đan gàu tát biển ai kia vẫn ...
Gánh đá dời non kẻ đó mà ...
Uất khí Hà Đông nghe chắc có ...
Thôi đừng tủi phận ghét ghen và ...

kiều thành 27-03-13 05:38 PM

Chào bạn langthangkhach!
Bạn xem lại câu 7 bài “Hoặc là” sai luật: “Túi rượu bầu thơ ừ th́ có…”. Và theo tôi th́ túi rượu-bầu thơ nghe hơi ngược v́ chỉ có bầu rượu túi thơ thôi! Nên câu đó có thể là: “Bầu rượu túi thơ ừ chỉ có…”. Hoặc tác giả muốn ḿnh là túi rượu th́ nên là: “Túi rượu hồn thơ…” chứ bầu thơ hơi kỳ.
Bài “Cầu là” th́ sai luật ở câu đầu: “Lời buông khắc bạc đấy quả là…”, quả có thể sửa thành như!?
Bài “Ắt là” cũng sai luật câu 7: “Uất khí Hà Đông nghe đâu có...”, đâu có thể sửa thành hẳn!?
Mấy lời chân thành, mong bạn thông cảm!

langthangkhach 27-03-13 06:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kiều thành (Gửi 91137)
Chào bạn langthangkhach!
Bạn xem lại câu 7 bài “Hoặc là” sai luật: “Túi rượu bầu thơ ừ th́ có…”. Và theo tôi th́ túi rượu-bầu thơ nghe hơi ngược v́ chỉ có bầu rượu túi thơ thôi! Nên câu đó có thể là: “Bầu rượu túi thơ ừ chỉ có…”. Hoặc tác giả muốn ḿnh là túi rượu th́ nên là: “Túi rượu hồn thơ…” chứ bầu thơ hơi kỳ.
Bài “Cầu là” th́ sai luật ở câu đầu: “Lời buông khắc bạc đấy quả là…”, quả có thể sửa thành như!?
Bài “Ắt là” cũng sai luật câu 7: “Uất khí Hà Đông nghe đâu có...”, đâu có thể sửa thành hẳn!?
Mấy lời chân thành, mong bạn thông cảm!

H́ h́, cám ơn bạn đă góp ư. LT đă sửa lại cho đúng niêm luật của thơ đường trong hai bài "câu là" và "ắt là". Thứ lỗi v́ LT dở tệ trrong việc theo quy tăc v́ thiếu thời gian để nghiền ngẫm bài. Cáo lỗi, cáo lỗi.
Riêng bài "hoặc là" xin được giữ nguyên v́ đó là singature của LT.
Chân thành cám ơn những gợi ư của bạn.:hoanho:

Trương Nữ Hương Thủy 28-03-13 02:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91130)
Cầu là

Lời buông khắc bạc đấy dường là ...
Tiết liệt anh thư xét thấy ta ...
Vuốt cọp xuôi chèo sườn bụng đă ...
Khai mương khéo chống óc tim đà ...
Sơn hào hải vị thường t́nh vẫn ...
Đắm nguyệt say hoa chẳng lạ mà ...
Dựa mạn thuyền rồng người ư có ...
Cầm ḥa sắc tấu hợp âm và ...

LÀ…

Lời kia thẩm thấu hiểu thêm là…
Đích thực anh hào chỉ tại ta…
Gặp cảnh chiêm hoa dường máu đă…
Nh́n pha thưởng nguyệt tựa mây đà…
Thôi th́…bởi rơ thân Rồng vẫn…
Vậy nhé…dù hay gác ngọc mà…
Nếu gượng e rằng mai mốt có…
Ḷng đây cảm kích chúc vui và…

2 8 – 3 – 2013
Trương Nữ Hương Thủy
* Chấp nhận lỗi tiểu vận câu 4.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.