Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Câu Đố - Trò Chơi - Hài - Tiếu Lâm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=86)
-   -   [Problem] Đố thử, thử đố :D (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4812)

hoatigon208410 14-05-13 10:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 92855)
Vốn tiếng Pháp của anh ít lắm nên chịu câu 4 Gôn à, hi.

Còn câu đố của anh KHT, chưa tìm ra mẹo ở chỗ nào. Chỉ đoán là xe qua được, lí do thì chịu.

Nó là tiếng anh mà, dịch cũng dễ nữa, để G dịch cho a coi vậy :telephone:


Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 92858)
PL cũng nghĩ xe qua được cầu, vì khoảng cách 2 bánh như thế thì tải trọng của xe khi ở trên cầu chỉ còn phân nửa thôi nhỉ? Nếu cầu dài hơn 18m thì có thể sẽ không qua được hỉ?


Cầu hỏng mà cô PL, hỏng rồi mà vẫn qua được ạ :matlac:


Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 92867)
Xe qua được cầu là đúng rồi. Bởi cầu hỏng nhưng không để biển cấm qua mà để biển sức chịu tải. Tuy xe vượt quá tải trọng của cầu 0,5 tấn nhưng khoảng cách giữa bánh đầu và bánh cuối vừa đúng bằng chiều dài cầu. Nên lúc xe lên cầu hay xuóng càu, xe không hề đè hết tải trọng lên đó mà chỉ khoảng phân nửa hoặc có lúc hơn phân nửa. Đến khi toàn bộ tải trọng áp lên cầu thì xe đã áp lực lên hai mố đầu cầu chứ không phải trên thân cầu.

Cái này là logic hay là đố mẹo thế a :D, Gôn nghĩ là cầu hỏng rồi thì xe không qua được chứ, giả sử nó bị gãy mà xe đi qua thì có phải là đi theo chiều thẳng đứng không :luoi::luoi::luoi:



......


Câu đố lần trước :

4. I am greater than god, evil than devil. The rich don't need me, the poor have me. If you eat me you will die. Who am I?

Tạm dịch : Tôi lớn hơn thần, ác hơn quỷ dữ. Người giàu không cần tôi, người nghèo có tôi. Nếu bạn ăn tôi, bạn sẽ chết. Tôi là ai?

:fortunecat:



......




Câu đố tiếp theo :

1. Bạn bị lạc trong 1 sa mạc rất rộng, và cần phải đi bằng lạc đà qua 15 thành trì để về nhà. Qua mỗi cổng thành, bạn cần phải đưa cho người gác cổng 1 nửa số lạc đà của mình và nhận lại 1 con từ họ. Hỏi bạn cần bao nhiêu con lạc đà để đi qua được 15 thành trì mà vẫn còn 2 con đem về?


2. Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?


3. 1 + 1 = ?


:snicker: :snicker: :snicker:

Cá chuồn 14-05-13 10:43 AM

1. Bạn bị lạc trong 1 sa mạc rất rộng, và cần phải đi bằng lạc đà qua 15 thành trì để về nhà. Qua mỗi cổng thành, bạn cần phải đưa cho người gác cổng 1 nửa số lạc đà của mình và nhận lại 1 con từ họ. Hỏi bạn cần bao nhiêu con lạc đà để đi qua được 15 thành trì mà vẫn còn 2 con đem về?

Trả lời: bạn chỉ cần 2 con lạc đà.

2. Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

Trả lời: Bác tài xuống xe rồi đi bộ qua cầu

3. 1 + 1 = 4

hoatigon208410 14-05-13 11:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 92871)
1. Bạn bị lạc trong 1 sa mạc rất rộng, và cần phải đi bằng lạc đà qua 15 thành trì để về nhà. Qua mỗi cổng thành, bạn cần phải đưa cho người gác cổng 1 nửa số lạc đà của mình và nhận lại 1 con từ họ. Hỏi bạn cần bao nhiêu con lạc đà để đi qua được 15 thành trì mà vẫn còn 2 con đem về?

Trả lời: bạn chỉ cần 2 con lạc đà.

2. Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

Trả lời: Bác tài xuống xe rồi đi bộ qua cầu

3. 1 + 1 = 4

:matlac: Chú Cá trả lời nhanh ha, đúng 2 câu rồi, nhưng mà câu 3 cái số 3 đằng trước là G để đánh số thứ tự câu hỏi mà chú :luoi:



......


Câu đố lần trước :

4. I am greater than god, evil than devil. The rich don't need me, the poor have me. If you eat me you will die. Who am I?

Tạm dịch : Tôi lớn hơn thần, ác hơn quỷ dữ. Người giàu không cần tôi, người nghèo có tôi. Nếu bạn ăn tôi, bạn sẽ chết. Tôi là ai?


:fierce:


......




Câu đố tiếp theo :


1. Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo?

2.Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào(không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu) ?

3. Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ ko cho ai qua cầu hết. Ng đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi ng đó làm sao để qua dc bên kia?


:fortunecat:

1100i 14-05-13 11:24 AM

Anh Cá hiểu đúng và trả lời đúng đấy chứ.
Kết quả là 4 do ghép 2 số 1 và dấu + lại.

Nhưng đáp án 1+1 chắc là nhiều.

hoatigon208410 14-05-13 11:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 92875)
Anh Cá hiểu đúng và trả lời đúng đấy chứ.
Kết quả là 4 do ghép 2 số 1 và dấu + lại.

Nhưng đáp án 1+1 chắc là nhiều.

Hihi, nếu hiểu như anh 1100i thì nó phải là số 41, hem phải 4 :luoi::luoi::luoi:

1100i 14-05-13 11:57 AM

1. Cây lê sao ra quả táo đc. Kết quả là 0.
2. Cho 2 bình vào tủ lạnh, đông thành đá, lấy 2 cục đá ra cho vào chậu, hi.

Cá chuồn 14-05-13 12:03 PM

3. Người đi bộ chờ đến lúc con gấu bắt đầu ngủ thì bước lên cầu, khi đến gần sát con gấu thì quay đầu lại, con gấu tỉnh dậy sẽ bắt người đi bộ quay lại, nhờ đó mà qua cầu.

kehotro 14-05-13 12:03 PM

3 / Đi đến giữa cầu xong quay đầu đi ngược lại.

Cá chuồn 14-05-13 12:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 92875)
Anh Cá hiểu đúng và trả lời đúng đấy chứ.
Kết quả là 4 do ghép 2 số 1 và dấu + lại.

Nhưng đáp án 1+1 chắc là nhiều.

Cá hiểu theo như Gôn nói đó, tại vì đây là toán mẹo mà.

hoatigon208410 16-05-13 04:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 92877)
1. Cây lê sao ra quả táo đc. Kết quả là 0.
2. Cho 2 bình vào tủ lạnh, đông thành đá, lấy 2 cục đá ra cho vào chậu, hi.

:welcome::welcome: hjhj, mấy câu này dễ hen a :rang:

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 92878)
3. Người đi bộ chờ đến lúc con gấu bắt đầu ngủ thì bước lên cầu, khi đến gần sát con gấu thì quay đầu lại, con gấu tỉnh dậy sẽ bắt người đi bộ quay lại, nhờ đó mà qua cầu.

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 92879)
3 / Đi đến giữa cầu xong quay đầu đi ngược lại.

Chú Cá với a KHT trả lời đúng rồi :welcome::welcome:


Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 92881)
Cá hiểu theo như Gôn nói đó, tại vì đây là toán mẹo mà.

Hị hị, toán mẹo nghĩa là nhiều khi không có gì mà người ta nghĩ có gì... 1 + 1 = 2 thôi chú :rang: :hi:



......................



Câu đố lần trước :


4. I am greater than god, evil than devil. The rich don't need me, the poor have me. If you eat me you will die. Who am I?

Tạm dịch : Tôi lớn hơn thần, ác hơn quỷ dữ. Người giàu không cần tôi, người nghèo có tôi. Nếu bạn ăn tôi, bạn sẽ chết. Tôi là ai?


:welcome:


..........

Câu đố tiếp theo :


1. Trong nhà có 20 cây nến đang cháy, gió thổi tắt 4 cây. Người ta dóng cửa sổ lại, hỏi còn lại mấy cây nến?

2. Một cây cầu chịu được tải trọng tối đa là 10 tấn quá 10 tấn thì cầu sẽ sập, có 1 chiếc xe nặng 20 tấn chạy qua cầu mà cầu lại không bị sập, tại sao?

3. Lại nước giải khát nào chứa sắt và canxi ?


:welcome:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.