Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cḥi Lá (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5708)

CM4Q 23-09-20 05:14 PM

MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ ....

Về lại đây với em để ṿng tay được ấp yêu
Bến cũ tiêu sơ vẫn đợi chờ anh đấy
Tha thứ cho tính trẻ con hay hờn lẫy
Đừng để vô t́nh ḿnh lạc mất nhau

Những tháng ngày qua tim gánh nỗi đau
Nói ...
Phải xa mà sao tấc ḷng không thay đổi
Vẫn cứ ngọt ngào lời yêu như sóng nổi
Nâng thuyền t́nh đẩy đưa nỗi nhớ em - anh

Giờ mới biết ...bầu trời dẫu có xanh
Em vẫn thấy chung quanh cuộc sống vô vị và ảm đạm
Một ngày không anh nỗi buồn giăng mây xám
Quay quắt nhớ, tim ứa lệ khi nghĩ đến t́nh xa...

Về lại nghen anh để tim lại nở hoa
Vườn hồng trái ngọt ṿng tay chẳng buông lơi hạnh phúc
Quên chốn ô trọc bỏ đời vinh - nhục
Dưới trăng vàng nhặt lá ḿnh viết t́nh thơ

Hất ngược con chữ lên trời đong ước mơ
Đêm lấp lánh hơn v́ những lời yêu thầm lặng
Thề nguyền ẩn vào ngôi sao nhỏ giữa tầng không quạnh vắng
Cao xanh tội ḿnh ban tặng ánh sao băng ...

Ước điều ǵ ...
T́nh ta được vĩnh hằng ???
Được hay không giữa cuộc đời dâu bể ???
Nhưng giờ biết có điều là ...
Em không thể...
Mất nhau một ngày ...
Thật đấy ...
I LOVE YOU !!!

QN
14.07.2009

CM4Q 26-09-20 02:01 AM


THU THÁNG CHÍN


Trời bên em cũng lạnh rồi tháng chín
Xác lá vàng đã phủ kín đường xưa
Giờ không anh em nhớ nói sao vừa
Ḷng ngậm ngùi thương khoảng trời yêu đó

Ngày lại ngày em về ngang phố nhỏ
Mắt lệ buồn như muốn ngỏ cùng ai
Nỗi nhớ mong đeo đẳng tháng năm dài
Lời tâm sự gói ḷng chưa kịp gởi

Anh đi rồi, phải làm sao anh hỡi ???
Để con tim không nát bởi v́ đau
Để hồn em không khỏi vướng thêm sầu
Để t́m được một t́nh yêu chân thật

Em cho anh một t́nh yêu duy nhất
Bởi v́ sao anh đánh mất nó đi???
Giờ cách biệt nh́n thu thấy sầu bi
Lá vàng đổ hồn đớn đau vật vă

Mưa tháng chín ḷng càng thêm rời rã
Chút nắng vàng không đủ ấm tim côi
Con phố xưa gió gợi nhớ bồi hồi
Nên em ước....
Phải chi thu đừng đến....

01.10.2005

CM4Q 17-10-20 04:19 AM

THU CHẾT

Thu quảy nắng về ươm vàng nỗi nhớ
Rớt vào tim trăn trở phút giao mùa
Vẫy tay chào lá nghẹn ngào tiễn đưa
Nơi góc nhỏ duyên thừa rưng rức măi...

Ai theo gió đường trần c̣n mê mải
Để ai buồn tê tái cả chiều hoang
Dạ chát chao trỗi khúc Phượng cầu Hoàng
Nghe hồn vỡ bẽ bàng thu gơ phách

Nghiêng tấc dạ ngày chông chênh khẽ trách
Chao đảo trời bỗng chạnh gió thu bay
Yêu mà chi để thương nhớ đọa đày
Ôm kỷ niệm ṿng tay hờ hững quá...
Ai vẫn níu mây buồn trôi vạn ngă
Xốn xang ḷng mưa rả rích từng cơn
Bỗng lao xao lá rụng nghe tủi hờn
Đêm tịch lẻ trăng chập chờn lạnh lẽo

Ai nỡ để cho lá thu sầu héo
Xót xa t́nh bạc bẽo hóa rêu phong
Để trăm năm con tạo măi xoay ṿng
Đời dâu bể vẫn cḥng chành bến đỗ

Ai đi giữa sắc hoa vàng mấy độ
Phiến đá sầu ủ nhung nhớ riêng mang
Mộng đời tan thương duyên phận trễ tràng
Thu trở giấc... ngỡ ngàng câu ly biệt...

Ai để dạ trỗi sầu nghe da diết ?
Ai ngây hồn ai biết nhạc sai cung ?
Ai họa thanh ai để lỗi tơ chùng ?
Ai ngoảnh mặt ai chung đường ...
Thu chết... !

QN
16.10.2018

CM4Q 22-10-20 02:22 AM

https://farm7.static.flickr.com/6038...41988d1d_b.jpg

Nhà mình ai còn CD này cho 4Q ... XIN :cuoi:

THU NHỚ

Nh́n hàng cây thưa lá
Nh́n con đường hoang vắng
Nh́n mùa thu hanh nắng
Em nhớ Anh...
Em nhớ Anh ...
Nhớ chiếc hôn
của Anh trao
cuối thu nao
rất ngọt ngào ...

T́nh vừa say chợt đắng
Ngỡ ngàng tim đau nhói
Lệ sầu rưng khóe mắt
Em với Anh
nói chia tay
khiến thu sang
lá trên cao
Sắc đang xanh
cũng úa tàn...

ĐK :Thu hỡi thu ơi
Thu vấn vương chi
Nỗi nhớ trong tim
Lá cũng u sầu ...

Em ước mong sao
Ta măi bên nhau
Thắm thiết yêu thương
Măi không chia ĺa...

Giờ th́ thu đă chết
Cơi ḷng Em cũng thế
Mơ hồng xưa cũng nát
Anh biết không ...
Anh biết không ...
Trái tim em
như lá khô
đang chơi vơi
tận cuối trời ...

Ḷng thầm mơ chốn cũ
T́nh cờ ḿnh quen biết
Để rồi nghe thương nhớ
Em ước sao ...
tiếng yêu thương
trói đôi tim
của đôi ta
măi bên nhau
suốt cuộc đời ...

QN
24.10.2008

hoatigon208410 22-10-20 02:24 PM

G có file nhạc trong máy tính thôi ạ :fortunecat:

Cá chuồn 23-10-20 11:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 104450)
https://farm7.static.flickr.com/6038...41988d1d_b.jpg

Nhà mình ai còn CD này cho 4Q ... XIN :cuoi:

THU NHỚ

Nh́n hàng cây thưa lá
Nh́n con đường hoang vắng
Nh́n mùa thu hanh nắng
Em nhớ Anh...
Em nhớ Anh ...
Nhớ chiếc hôn
của Anh trao
cuối thu nao
rất ngọt ngào ...

T́nh vừa say chợt đắng
Ngỡ ngàng tim đau nhói
Lệ sầu rưng khóe mắt
Em với Anh
nói chia tay
khiến thu sang
lá trên cao
Sắc đang xanh
cũng úa tàn...

ĐK :Thu hỡi thu ơi
Thu vấn vương chi
Nỗi nhớ trong tim
Lá cũng u sầu ...

Em ước mong sao
Ta măi bên nhau
Thắm thiết yêu thương
Măi không chia ĺa...

Giờ th́ thu đă chết
Cơi ḷng Em cũng thế
Mơ hồng xưa cũng nát
Anh biết không ...
Anh biết không ...
Trái tim em
như lá khô
đang chơi vơi
tận cuối trời ...

Ḷng thầm mơ chốn cũ
T́nh cờ ḿnh quen biết
Để rồi nghe thương nhớ
Em ước sao ...
tiếng yêu thương
trói đôi tim
của đôi ta
măi bên nhau
suốt cuộc đời ...

QN
24.10.2008

31 c̣n, hôm nào về 31 chuyển cho 4 nhé.

CM4Q 23-10-20 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 104454)
31 c̣n, hôm nào về 31 chuyển cho 4 nhé.

Thank you anh Cá:hoanho:

CM4Q 13-03-21 01:42 AM



TỰ VẤN

Nơi xứ lạ ôm khối sầu nghẹn đắng
Ngả nghiêng chiều hạt nắng nhè nhẹ rơi
Cho nỗi nhớ chơi vơi cùng cánh gió
Ai lệ hoen mắt đỏ ngóng chân trời... ???

T́nh đâu phải tṛ chơi mà bỡn cợt ...???
Chữ nợ duyên nào bất chợt buộc ràng ...???
Cùng nênh nổi đời vương mang nghịch cảnh ...???
Ai cầm ḷng đánh đổi ... câu ... trái ngang...???

Dù vạn biến chữ vàng son có vẹn ...???
Yêu ... chỉ vờ ... hứa hẹn là đầu môi...???
Đang toan tính lỗ lời hay mất được ...???
Ai dối gian bày chước qủy ...mưu cầu... ???

Thăng trầm đă bể dâu qua nửa kiếp
Vẫn khát hoài thiệp hồng ghép tên chung
Dù cách trở muôn trùng không lỗi thệ ...
Ai cam đành ... nỡ để t́nh xa bay... ???

QN
5Juli2013

CM4Q 06-04-21 01:36 AM

BỖNG CHỢT...

Nhớ xưa đă không chê ai nghèo khó
Cũng từng mơ chuyện thắm đỏ cau trầu
Cũng mong chờ ngày khoác áo cô dâu
Được chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống

Xưa cứ nghĩ ḷng ai như biển rộng
Ta dại khờ trước biến động thời gian
Có ngờ đâu t́nh như gió trên ngàn
Chân thành gởi giữa đôi bờ ảo vọng

Đă không hiểu v́ sao đời nổi sóng?
Để thuyền trăng lẻ bóng giữa sông t́nh
Ôm bẽ bàng ta cúi mặt lặng thinh
Nghe quặn thắt vết lăn trầm nghiệt ngă

Duyên đă gặp cớ sao đi vội vă
Mộng không thành vay trả một lần thôi
Cau hết xanh trầu cũng úa vàng rồi
T́nh cũng chết trái tim côi khép cửa

Ta đă hiểu và chẳng đau thêm nữa
Về chọn buồng cau đỏ để cầu xin
Nếu một mai ai thương nhớ giữ ǵn
Câu muối mặn gừng cay cho vẹn nghĩa...

Nay bỗng chợt ôn chuyện xưa...
Thấm thía!
Nỗi đau đời...
Hóa thành đóa hoa cau...

QN
04.04.2020

CM4Q 06-04-21 04:25 AM



ĐIỀU GIẢN DỊ...

Ở quê nhà đêm phủ kín trời không
Trăng nửa mảnh nghiêng sầu nơi ngơ vắng
Ôm nỗi nhớ ru ḷng ai tĩnh lặng
Tự thẳm sâu hoa nắng nở hiên đời....

Giờ chốn này chiều xuống cũng chơi vơi
Ngồi nhặt nắng nghe bă bời tấc dạ
Nhớ thương gọi xuân về trên phiến lá
Bỗng dại khờ...biết ḿnh đă xa nhau....

Thiếu ṿng tay gối mơ cũng chẳng nhàu
Gom khao khát đêm thâu cùng thỏa mộng
Mượn vần thơ lấp cho đầy khoảng trống
Sóng không gian nối nhịp sống đôi bờ

Rút tơ ḷng con chữ kết đường tơ
Nghe hạnh phúc nhờ điều giản dị ấy
Để mai sáng khi b́nh minh thức dậy
Gió nhẹ nhàng đẩy cửa ...
Nắng...
Hôn mi...

QN
05.04.2016


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:29 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.