Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc Riêng Lệ Tình (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6472)

Lệ Tình 11-09-21 05:09 AM

XA QUÊ
Thầm thương tủi phận lệ đong đầy
Nhớ thuở xuân thì kẻ đón vây
Ngất ngưỡng nghe lòng bao hạnh phúc
Nào Ngờ mộng vỡ rớt ao lầy
Trời sinh sắc đẹp nghiêng thành nước
Sắc đẹp phai tàn phận đó đây
Xót phận xa quê chân lỡ bước
Đêm về nức nở dạ hao gầy
31Aug2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:10 AM

YÊU NHAU
Số phận trời cho sắc đẹp xinh
Trời thương chứng giám chuyện đôi mình
Thanh tao khiếm nhả thân con gái
Bởi vậy mong thầm được chữ vinh
Ước nguyện người yêu chung với thủy
Yêu nhau thấu rõ được chân tình
Cam lòng vất vả không than mệt
Chẳng có môi mày mép biện minh.
01Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:11 AM

BẾN CHỜ ĐÒ CŨ
Nơi bến cũ mình ta ngóng đợi
Con đò xưa vời vợi xa bờ
Nơi đây bến mãi mong chờ
Vì sao đò mãi xa bờ lênh đênh

Nơi bến cũ mông mênh nỗi nhớ
Đò vô tình lại nỡ trôi xa
Ta chờ trong nỗi xót xa
Đôi dòng lệ chảy nhạt nhòa tuổi xanh

Đò xưa ơi sao đành xa bến
Bao tháng ngày để bến quạnh hiu
Bên sông một bóng cô liêu
Hoàng hôn phủ bóng đò chiều nơi đâu

Nơi bến cũ đã lâu em đợi
Đếm bao đò trôi nổi lướt qua
Tháng năm đưa đẩy phôi pha
Đò xưa vẫn mãi cách xa nghìn trùng

Bao tháng ngày thủy chung bến đợi
Đò nơi nao lạc lối không về
Đợi chờ trong nỗi tái tê
Người ơi đò có quay về bến xưa?
01Sep2021
PTT (Lệ Tình)

Lệ Tình 11-09-21 05:12 AM

ĐAU THƯƠNG
Chết lặng hồn sầu mãi đợi mong
Lòng đau mắt ướt đẫm đôi dòng
Từng đêm ngậm đắng rồi trông ngóng
Mỗi tối bồn chồn với đợi mong
Cứ ngỡ tình duyên đầy ước mộng
Nào ngờ hẹn ước đã thành không
Còn đâu hạnh phúc ngày nao nữa
Để mãi đau thương đến ngập lòng
01Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:13 AM

ĐẸP
Sắc đẹp nàng ta đẹp tựa thơ
Hoa hờn nguyệt thẹn kẻ thương chờ
Trăng tròn đến tuổi chờ duyên nợ
Dáng liễu thân thon đẹp hững hờ
Chắc hẳn bao người tim vụn vỡ
Tìm đâu tuyệt sắc tựa nàng thơ
Thanh tao quyến rũ như hoa nở
Vẻ đẹp trăng soi giận đến mờ
01Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:15 AM

ĐÔI ĐƯỜNG
Chia xa mỗi đứa đã đôi đường
Dạ mãi ôm hoài một chữ thương
Để những đêm buồn trong cõi vắng
Nghe lòng khắc khoải những tơ vương
Tình xưa nghĩa cũ còn đâu nữa
Dẫu biết sao hồn mãi vấn vương
Quyến luyến hoài chi trong mộng tưởng
Vì ta vĩnh viễn đã đôi đường.
02Sep2021
PTT (Lệ Tình)

Lệ Tình 11-09-21 05:16 AM

TÌNH THƠ DUYÊN TẬN
Bài thơ tình cho anh dang dở
Lời thơ mang ý nhớ chữ thương
Mang theo cảm giác vấn vương
Ngày xưa ước hẹn chung đường chẳng phai

Bài thơ tình vẫn hoài ray rứt
Lời trái tim rạn nứt chưa lành
Bao lời nhung nhớ gởi anh
Tình em lưu mãi về anh vẫn còn

Bài thơ tình xưa từng lay động
Nay chỉ là giấc mộng thời gian
Bến nay lỡ chuyến đò ngang
Tim đành ôm mãi trái ngang vĩnh hằng

Nay đau thương bẽ bàng cách biệt
Vì người đành biền biệt ra đi
Duyên ta trời nỡ phân ly
Lệ cay đành nén bờ mi tuôn tràn

Thôi đã là tình tan duyên tận
Ta chẳng cần trách hận phôi phai
Tháng năm nhung nhớ còn dài
Tình này gởi trọn tuyền đài nhớ thương.
03Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:17 AM

KHỐI TÌNH TRẢ ANH
Chiều buồn trên phố lang thang
Mình ta lê bước võ vàng tâm tư
Thả hồn theo lá mùa thu
Phố buồn tê tái vi vu gió lùa

Riêng mình bước giữa phố mưa
Heo may giăng mắc nghe chua chát sầu
Một mình chẳng biết về đâu
Ta nghe cay mắt dâng sầu ướt mi

Chạnh lòng nhớ buổi biệt ly
Giọt sầu vương đọng bờ mi tủi hờn
Hồn ta nghe buốt từng cơn
Tơ duyên đứt đoạn tâm hồn ngổn ngang

Tình duyên sao quá trái ngang
Để ta trọn kiếp dở dang khóc tình
Lang thang phố vắng hỏi mình
Làm sao trả lại khối tình cho anh?
04Sep2021
PTT (Lệ Tình)

Lệ Tình 11-09-21 05:18 AM

MƠ XƯA HẾT RỒI
Đã biết duyên ta đã cạn rồi
Vì người chối bỏ phụ tình tôi
Lời xưa mật ngọt người gian dối
Hẹn ước ngày nao đã hết rồi
Đã thế còn chi mà tiếc nuối
Tình yêu vuột mất tựa bèo trôi
Trăm năm lỡ mất tình hai lối
Một thoáng mơ xưa đã hết rồi
05Sep2021
PTT (Lệ Tình)


Lệ Tình 11-09-21 05:19 AM

CHẲNG VẸN TƠ DUYÊN
Thuở ấy chia tay bỏ cuộc tình
Vì mình chẳng có nợ ba sinh
Nên ta khóc tủi tình đã lỡ
Chẳng vẹn tơ duyên xót phận mình
Kỷ niệm ngày nao còn quyến luyến
Bây giờ đã hết bạc ân tình
Chưa yêu cứ ngỡ đời xanh thắm
Lỡ bước duyên tan khóc một mình.
06Sep2021
PTT (Lệ Tình)



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:56 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.