Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Quán ven đường (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=755)

phale 07-07-10 02:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10679)
KHI BUỒN
Bài thơ của một người bạn tặng nè, vt cảm ơn bạn , ḷng vui vui buồn buồn v́ t́nh bạn thân thiết này.

Mỗi khi buồn em muốn gọi cho tôi
Để trút tủi, trút hờn vào câu nói
Anh sẻ chia mà nghe ḷng nhoi nhói
Em đang buồn, anh chẳng thiết làm chi

Mỗi khi buồn tôi lại hay nghĩ suy
Và thơ thẩn một ḿnh nơi quán vắng
Ly caphe sao mặn ṃi men đắng
Thấm vào ḷng nghe man mác buồn đưa

Anh đang buồn, anh gọi em có thưa
Hay ngúng nguẩy quay đi đồ đáng ghét
“Ôm lấy đi, san chi, người khác mệt”
Th́ thôi đành gói lại chút buồn riêng.

7/7/2010

Bài thơ hay lắm. Có được một người bạn như vầy cũng là vui rồi phải không VT...

viet tam 07-07-10 02:31 PM

vâng ạ, từ hồi vào NV, em được chia sẻ nhiều, nhưng những bài thơ này lại không phải người của NV, huhu,
các bạn NV nhớ treo thơ trong quán vt nhiều nhuiều nha. Vt không làm thơ hay, nên lậu lâu mới dám có 1 bài treo lên. Thương vt hem?

phale 07-07-10 02:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10695)
vâng ạ, từ hồi vào NV, em được chia sẻ nhiều, nhưng những bài thơ này lại không phải người của NV, huhu,
các bạn NV nhớ treo thơ trong quán vt nhiều nhuiều nha. Vt không làm thơ hay, nên lậu lâu mới dám có 1 bài treo lên. Thương vt hem?

PL canh nhà VT hoài, mai mang giường qua kê luôn ha...
VT rủ bạn ấy về chơi với NV đi.
Thương VT lắm nà (Nói nhỏ với VT, PL đang ước PL là con giai... )
:nguong:

viet tam 07-07-10 03:00 PM

xương quá xương quá,
:heart::smells:

phale 07-07-10 03:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10698)
xương quá xương quá,
:heart::smells:

Để tán tỉnh VT thử nhỉ?

Ta sẽ

Ta sẽ là hạt nắng
Sưởi em những ngày đông
Ta sẽ là ngọn gió
Ru em những mùa nồng

Ta sẽ là cỏ ấm
Nâng gót hài cô liêu
Nẻo dù xa thăm thẳm
Ta làm con đường... d́u

Em đừng ngại ngần nhé
Khi buồn cứ tựa vai
Bàn tay ta đủ ấm
Dỗ dành em đêm dài

Ly cà phê số 8
Ta làm đường tan ra
Ngọt trên môi em nhé
Một chút thôi cũng là...

PL 7.7.10

p/s: Chịu hông VT, để PL c̣n sang Thái...

Nhím con 07-07-10 04:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10695)
vâng ạ, từ hồi vào NV, em được chia sẻ nhiều, nhưng những bài thơ này lại không phải người của NV, huhu,
các bạn NV nhớ treo thơ trong quán vt nhiều nhuiều nha. Vt không làm thơ hay, nên lậu lâu mới dám có 1 bài treo lên. Thương vt hem?

Thương th́ đă thương nhiều
Nhưng nàng thơ trốn mất
Giữa ḍng đời tất bật
Sao nỡ để lạc nhau

Chữ nghĩa đi trốn mất tiêu rùi VT ui, huhu...

viet tam 07-07-10 04:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 10713)
Thương th́ đă thương nhiều
Nhưng nàng thơ trốn mất
Giữa ḍng đời tất bật
Sao nỡ để lạc nhau

Chữ nghĩa đi trốn mất tiêu rùi VT ui, huhu...


Huynh Nhím ơi:

Giữa ḍng đời tất bật
Sao nỡ để lạc nhau
Huynh lạc nàng nơi nào,
để viet tam thế chổ????

Nhím con 07-07-10 04:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10714)
Huynh Nhím ơi:

Giữa ḍng đời tất bật
Sao nỡ để lạc nhau
Huynh lạc nàng nơi nào,
để viet tam thế chổ????

Hoa đă vàng mấy độ
Nàng thơ chẳng quay về
Quạnh vắng chốn sơn khê
Chờ mong người nhắn nhủ

hihi... :)

viet tam 07-07-10 06:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 10705)
Để tán tỉnh VT thử nhỉ?

Ta sẽ

Ta sẽ là hạt nắng
Sưởi em những ngày đông
Ta sẽ là ngọn gió
Ru em những mùa nồng

Ta sẽ là cỏ ấm
Nâng gót hài cô liêu
Nẻo dù xa thăm thẳm
Ta làm con đường... d́u

Em đừng ngại ngần nhé
Khi buồn cứ tựa vai
Bàn tay ta đủ ấm
Dỗ dành em đêm dài

Ly cà phê số 8
Ta làm đường tan ra
Ngọt trên môi em nhé
Một chút thôi cũng là...

PL 7.7.10

p/s: Chịu hông VT, để PL c̣n sang Thái...

Cám ơn cô giáo, em đang bơ vơ gom t́nh thừa đây, hí hí hí

Đôi lúc ta đóng cửa ḷng
Tiêu hết thời gian c̣n lại
Bơi trong nỗi đau trống trải
Chợt thèm chút nắng mùa đông.

Đôi lúc trong đêm gió nồng
ta chợt thèm cơn gió mát,
và cơn mưa hè nặng hạt
rũ ḷng những giấc mơ hoang

Bước chân ta đi muộn màng
phiêu du dọc đường hạnh phúc
gót mềm vẫn luôn chăm chút
trên những lối ṃn đă qua.

Bờ vai ngày nào đă xa
mái đầu buồn tênh chợt nhớ
vướng vất hơi người một thuở
chông chênh mắc áo đầu hồi

Mỗi ngày nh́n thời gian trôi
giọt cafe như đọng lại
đong đếm chút t́nh thừa thải
gom vào góc nhớ xanh xao.

viet tam 07-07-10 07:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 10720)
Hoa đă vàng mấy độ
Nàng thơ chẳng quay về
Quạnh vắng chốn sơn khê
Chờ mong người nhắn nhủ

hihi... :)

Hoa trên bàn ủ rủ
rèm che cũng bâng khuâng
chờ mong đă bao lần
ai người đi có biết?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:03 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.