Thèm cơm......... chán cháo ........ :congratulate:
|
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa Đông đã về:sau: |
Bình yên là một sự xa xỉ!!!
|
Tam trang buon vay Tom&jery?
|
Quote:
|
Đóng cửa . Buông màn. Tắt điện. Ngủ ...:grimace::congratulate:
|
Người ta thường sợ chết sẽ mất đi tất cả, nhưng ít ai biết rằng cái đáng sợ nhất là chết những gì bên trong mình ngay khi mình đang còn sống...
|
Xin Trời cho ta được bình yên, để cho Ta mãi được yêu như bây giờ.
|
Chạy ngược chạy xuôi từ qua tới giờ. Cuối cùng cũng xong. Hy vọng mọi thứ đều ổn :incense:
|
Bình thường cũng là 1 điều xa xỉ.
|
Ngày kia lại lên đường... Sao thời gian không dừng lại nhỉ... :coy:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Làm người chỉ cần " Nhẫn - Tâm " là đủ
|
Niềm vui như hoa nở trên cành, chăm sóc tốt thì hoa sẽ siêng nở và tươi lâu...
|
35 giờ nữa là lên máy bay rồi...:surrenders::surrenders::surrenders:
|
Ôi trời. Tròn 7 tháng mình vào SG rồi, 03/08/2012 - 03/03/2013, vậy mà giờ mới nhớ ra, haizz....:no:
|
Quote:
|
Quote:
|
Bắt đầu=Kết thúc
|
Máy với chả móc, hỏng đúng lúc thật ++ :matlac::matlac::matlac:
|
Bèo dạt .. mây trôi
|
Quote:
|
Quote:
|
Cái ngày quái quỷ... :lacha:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Haizz... mình mới ném 1 trái bom trong lớp, chuẩn bị trốn thôi... :incense:
|
Đừng hy vọng thì sẽ không có thất vọng.
|
Truy lĩnh được hơn 600k, moi ra mua được 1 bộ tranh thêu tứ quý và 1 em cún cực kỳ dễ thương, nhưng mà, bộ tranh tứ quý đang nằm trong nguy cơ bị giành giựt.... hix... [nếu thêu xong....:snicker::snicker::snicker: ]
|
"Khi các ngọn nến được thỏi tắt đi thì mọi người đàn bà đều xinh đẹp" - Plutargue-
Hic hic... ông này nói chí phải! :D |
Mới được bà chị kể cho nghe 1 câu chuyện :
Nhân vật N1 : "Dạo này thấy bà mèo với em vịt toàn đi chung với nhau, đi đâu cũng thấy đi cùng, dính lấy nhau... thế thì bao giờ mới lấy được chồng... " Nhân vật N2 : "Một đứa thì ế, một đứa thì kén chọn, không đi cùng nhau thì đi với ai?" Nhân vật "Mèo" : "Chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau" [bắt chước câu nói của nửa bên kia : chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau] Nhân vật "Vịt" : "Mình kén chọn thật ah...?" Bó tay ! :matlac: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:46 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.