Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hình ảnh buổi Sinh Nhật NV lần thứ I (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2751)

Nhím con 28-04-11 02:57 AM

Hai ngày hôm nay bận quá không online được !... :no:

Bây giờ vừa ngồi đọc và coi hình vừa nhớ lại, cảm giác vẫn còn vui buồn lẫn lộn !...

Nhím con 28-04-11 03:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 40833)
@ Nhím ơi , thế bữa đó phải xù lông để che thân à ??? Thương thế .Giờ mới biết 22 ...ác nhứt nhể .

4 ui, còn ai ác hơn 22 nữa hông !... Cũng may là lúc đó có người kêu to "Cấm chụp hình" khi thấy hàng loạt súng giơ lên chuẩn bị bắn !... Còn Mimosa lập tức lấy ngay... cái khăn ăn... đưa cho NC để che tạm một phần cái tấm thân tội nghiệp !... Anh TT cũng lao lên... cởi áo... khoác lên người NC... rùi đứng nấp sau lưng NC và thì thầm : "Anh thì sao cũng được, chứ chú thì..." !... ;) :D

Xin cảm ơn Mimosa và anh TT rất nhiều !... :cutesmile:

Nhím con 28-04-11 03:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 40841)
Xong cái vụ đi ăn đêm này là Bụi về ngủ...à quên, còn đi mua 1 cái bao với ST,thầy Nhím và Gôn xong mới về ngủ. Sau đó Bụi bí....đến 4g sáng thì giật mình mở mắt ra thấy ST mò về phòng la lối gì đó...Bụi lại ngủ tiếp. Báo cáo hết ạ!Chắc cô PL viết tường trình sau đó dùm Bụi nha.

Thấy Bụi đứng lựa mãi mới được cái bao ưng ý hén, mà hình như Bụi xài thử luôn rùi mới ngủ chứ !... ;) :D

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 40853)
Thì cũng phải viết ro rõ ra như thế chứ. HN gọi cái í là cái túi nhựa. Còn cái bao là cái khác cơ. Làm anh cứ tưởng ... :hi:

Bụi và Tím dẫn nhau đi chợ đêm mua bao, không phải mua túi nhựa đâu anh ơi, nghe Bụi và Tím nói loại bao đó ở HN rẻ hơn ở SG !... ;) :D

Nhím con 28-04-11 03:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 40852)
Đây là khu bờ hồ nên người xe đi lại đông nghịt... PL cũng không biết cái quán mọi người ghé vào có phải là cà phê Nhân không, chỉ biết quán nằm cạnh bờ hồ và các bàn đặc kín người ngồi...

Hình như đây là quán kem, vì lát sau thấy thức uống toàn là kem: Cà phê kem, bạc hà kem, kem ốc quế, kem kiwi...

PL gọi ly giống Bụi: bạc hà kem... có màu xanh lá cây đẹp mắt... Uống cũng được được..

Mi nếm kem kiwi xong nhăn mặt, đẩy qua cho PL, giành lấy ly kem bạc hà thơm ngon... chơi ăn gian ghê luôn...

Tím ăn kem ốc quế...điêu luyện, chẳng mấy chốc cây kem còn lại vỏ bánh mà thôi...
XR cũng chọn cho mình kem ốc quế...
Vịt hình như chọn kem cà phê, còn Nhím, Gôn, HC chọn gì í nhỉ...

Gió từ hồ vào lành lạnh. Bụi co người... Ước gì có "cậu" của Bụi ở đây giờ này Bụi nhỉ?

PL ui, đó là quán Thủy Tạ, vì sợ nếu đi tiếp đến quán cafe thì mọi người sẽ mỏi chân á !... NC và VA chọn cafe kem béo, G chọn cafe sữa nóng, còn HC chọn gì quên rùi, hihi !... :D

Nhím con 28-04-11 03:38 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 40886)
Chuyện lúc 0 giờ...

Nghe tiếng Tím vọng ra từ phòng 402, PL vừa tần ngần gõ cửa vừa nghĩ:

- Nàng Tím làm gì giờ này chưa ngủ mà còn đi lạc sang tận đây? Chẳng lẽ vụ "bao" ban chiều là thật...

Cửa mở, đập vào mắt PL là hình ảnh Tím, tóc tai... rũ rượi, áo váy... xộc xệch ngồi trên giường... Nhím cũng trong tình trạng tương tự.... (Định dừng ở đây mà sợ có án mạng xảy ra...)

Nếu lúc đó không có Vịt Anh và Gôn ở đó nữa thì PL đã thối lui...

Phòng 402 là phòng đôi kê 2 giường đơn. Lúc này ở khoảng hở giữa 2 giường là chiếc ghế salon. Trên ghế bày la liệt cốc chén, và "bao"... đựng khô bò, khô mực gì đó..

Sau khi thông báo "mật lệnh" của khách sạn, PL nán lại, ngồi xuống giường Nhím.


Quay lại chuyện trước lúc 0 giờ !...

Khi đã lên phòng, NC và Tím hỏi KS thì không có rượu nên lại phải xuống năn nỉ nó mở cửa để đi ra ngoài, kiếm được chai Vodka HN với 1 con khô mực nướng và 1 quả xoài ương !... Những cái "bao" PL nói là túi nilon và túi giấy chứ không phải "bao" mà Bụi và Tím đi mua đâu á !... ;) :D

Thực ra "mật lệnh" của KS đã được PL thông báo cho NC bằng tin nhắn từ trước đó rùi, lúc này mọi người đã vặn nhỏ volume !... :D

Nhím con 28-04-11 03:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 40889)
Sau khi cô Pl về,Vịt bị đuổi ra hành lang những 1h đồng hồ cho người lớn nói chuyện ;) :D

Khi "người lớn nói chuyện" xong thì NC ra kêu Vịt vào ngủ và được chứng kiến cảnh Vịt ngồi ở ngoài hành lang, 2 chân duỗi dài, tựa lưng vào tường trong dáng vẻ mệt mỏi !... :D

Xin lỗi Vịt nha !... :cutesmile:

Nhím con 28-04-11 03:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi mimosa (Gửi 40891)
Vâng, chuyện sau 4 giờ.......tại phòng 401

Mi đang ngủ mơ màng chợt tỉnh giấc, mở mắt thì nhìn thấy bóng dáng một người nam áo trắng lướt đi.Tiếp sau đó là cô Pl( cũng mặc áo trắng ) và như thế thấy cô PL cùng dáng người kia lã lướt bước đi, hình như là chân không chạm sàn mà lã lướt hai vòng quanh phòng sau đó không thấy dáng người nam nữa mà chỉ thấy cô PL về lại vị trí nằm ngủ....
Lúc này Mi mới yên tâm mắm mắt ngủ tiếp.

:hoi::hoi::hoi::hoi:

Chính xác là khoảng 4h15'... NC ra ngoài hành lang hút thuốc và thấy phòng 401 chưa đóng cửa nên mới vào kêu PL dậy, vừa khều vừa gọi 22 đến hơn chục lần thì PL mới mở choàng mắt ra, NC chỉ sợ lúc đó PL giật mình mà hô ầm lên thì chít ;) !... Không ngờ Mi cũng tỉnh dậy và chứng kiến bóng áo trắng lướt qua lướt lại !... :D

amthanhmoi 28-04-11 08:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41054)
Khi "người lớn nói chuyện" xong thì NC ra kêu Vịt vào ngủ và được chứng kiến cảnh Vịt ngồi ở ngoài hành lang, 2 chân duỗi dài, tựa lưng vào tường trong dáng vẻ mệt mỏi !... :D

Xin lỗi Vịt nha !... :cutesmile:


Oh. Thương Vịt quá... Hôm đó Vịt con là thành viên mà ÂTM ấn tượng nhất. Em tuy trẻ nhưng có hành động thật đáng yêu. Mua cho bằng được chiếc khăn của cô bạn gái đan và tặng lại thầy giáo của em... Thương nhất là cảnh Vịt Anh giở ví ra đếm... xem có đủ tiền không. Lúc đó ÂTM chỉ muốn giá dừng lại để em mua được thui. Rất Fairplay...
:hoanho:

amthanhmoi 28-04-11 08:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41049)
4 ui, còn ai ác hơn 22 nữa hông !... Cũng may là lúc đó có người kêu to "Cấm chụp hình" khi thấy hàng loạt súng giơ lên chuẩn bị bắn !... Còn Mimosa lập tức lấy ngay... cái khăn ăn... đưa cho NC để che tạm một phần cái tấm thân tội nghiệp !... Anh TT cũng lao lên... cởi áo... khoác lên người NC... rùi đứng nấp sau lưng NC và thì thầm : "Anh thì sao cũng được, chứ chú thì..." !... ;) :D

Xin cảm ơn Mimosa và anh TT rất nhiều !... :cutesmile:

hihi, tiết lộ là ÂTM cũng có 1 tấm chụp nguyên dạng ... Và lúc đó ÂTM vô cùng ấn tượng anh TT. Anh đã không ngại phô thân già cởi áo khoác lên người NC. Hành động đó khiến ÂTM càng thấy mê anh mình hơn. Hóa ra đàn ông không chỉ ga lăng với phụ nữ mà còn rất đẹp với cả người cùng giới. Em rất xúc động trước cảnh anh TT ôm đằng sau anh NC... Và nói nhỏ anh TT ơi, anh vẫn rất ngon... vì tranh thủ ÂTM cũng nhìn "ké" luôn anh ạ ... ke ke

phale 28-04-11 10:03 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41049)
4 ui, còn ai ác hơn 22 nữa hông !... Cũng may là lúc đó có người kêu to "Cấm chụp hình" khi thấy hàng loạt súng giơ lên chuẩn bị bắn !... Còn Mimosa lập tức lấy ngay... cái khăn ăn... đưa cho NC để che tạm một phần cái tấm thân tội nghiệp !... Anh TT cũng lao lên... cởi áo... khoác lên người NC... rùi đứng nấp sau lưng NC và thì thầm : "Anh thì sao cũng được, chứ chú thì..." !... ;) :D

Xin cảm ơn Mimosa và anh TT rất nhiều !... :cutesmile:

Hiii... nhờ vậy, 15 sẽ còn nhớ 22 dài lâu hen... Công nhận 15 liều hơn 22 nghĩ...

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41055)
Chính xác là khoảng 4h15'... NC ra ngoài hành lang hút thuốc và thấy phòng 401 chưa đóng cửa nên mới vào kêu PL dậy, vừa khều vừa gọi 22 đến hơn chục lần thì PL mới mở choàng mắt ra, NC chỉ sợ lúc đó PL giật mình mà hô ầm lên thì chít ;) !... Không ngờ Mi cũng tỉnh dậy và chứng kiến bóng áo trắng lướt qua lướt lại !... :D


Gọi cho 22 hơn chục lần á, thế thì đủ thời gian ngắm 22 ngủ rùi.... ngại quá...ngại quá...

phale 28-04-11 10:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41054)
Khi "người lớn nói chuyện" xong thì NC ra kêu Vịt vào ngủ và được chứng kiến cảnh Vịt ngồi ở ngoài hành lang, 2 chân duỗi dài, tựa lưng vào tường trong dáng vẻ mệt mỏi !... :D

Xin lỗi Vịt nha !... :cutesmile:

Không ai ác hơn Tím và 15. Người lớn nói chuyện gì mà để trẻ con dật dựa ngoài hành lang thế...

Sa Thạch 28-04-11 10:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi mimosa Xem bài viết
Vâng, chuyện sau 4 giờ.......tại phòng 401

Mi đang ngủ mơ màng chợt tỉnh giấc, mở mắt thì nhìn thấy bóng dáng một người nam áo trắng lướt đi.Tiếp sau đó là cô Pl( cũng mặc áo trắng ) và như thế thấy cô PL cùng dáng người kia lã lướt bước đi, hình như là chân không chạm sàn mà lã lướt hai vòng quanh phòng sau đó không thấy dáng người nam nữa mà chỉ thấy cô PL về lại vị trí nằm ngủ....
Lúc này Mi mới yên tâm mắm mắt ngủ tiếp.

Đọc đến đoạn này Tím mới nhớ lại chuyện như thế này:
Đi mua bao về mà thầy Nhím chỉ bắt uống ...cái gì Ca ca ấy..với khô mực ko, làm Tím bức súc chịu ko nổi, khoảng 5g sáng Tím mò sang phòng 401 định phá làng 01 tí.
Ai dè mới bước vào cửa Tím đã nhìn thấy giữa phòng có 01 cô mancanh đứng giữa phòng 2 tay giơ 2 bên.
Lúc ấy thần trí 2/8 sỉn quất cần câu rùi mà cũng đứng tim giật thót nốt phần còn lại của mình.
Nhưng có lẽ phần liều còn quá nhiều cộng với cái búc súc thầy Nhím mang đến là Tím càng liều điên hơn.
"Đang muốn gzầy nè...ngon thì gizầy đi" thế là xăm xăm bước tới.
Ối giờ thì ra 01 mancanh sống đang mặc chiếc áo anh Nhím bị mang đấu giá hồi chiều. Có lẽ áo mới giặc nên cô nàng manacanh sống này phải mang áo cho mau khô để sáng trao chiếc áo thơm tho ấy cho người được tặng.
Ấy thế mà sáng ra còn nghe Mi bảo rằng chiếc áo ấy có ai lấy trộm chai dầu thơm của Mi xịt vào nè, phòng chỉ có 3 người ai là thủ phạm chuyện này nhỉ?
Nói đến đây, nhà mình chắc đã biết ai là manacanh phơi áo để sáng khô tặng người rồi nhỉ?
Thương manacanh sống này ghê ...cả nhà ơi...



Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 40923)
Đọc lướt qua tưởng chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn hãi quá....

Ngọc Ngạn mà đọc xong chuyện ma phòng 401 của NV thì NN cũng bảo "pó áo - vâng cho em xin.." anh Tặc nhễ?

phale 28-04-11 10:26 AM

Sau khi đi một chuyến HN về, PL thấy các thành viên nhà mình đa tài lắm:

- Siêu hài: chuyện gì cũng có thể biến thành truyện cười...
- Siêu tưởng tượng: Chuyện gì cũng có thể viết lại theo ý mình trong chớp mắt...

tiềm lực dồi dào lắm...

phale 28-04-11 10:34 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 41073)
Đọc đến đoạn này Tím mới nhớ lại chuyện như thế này:
Đi mua bao về mà thầy Nhím chỉ bắt uống ...cái gì Ca ca ấy..với khô mực ko, làm Tím bức súc chịu ko nổi, khoảng 5g sáng Tím mò sang phòng 401 định phá làng 01 tí.
Ai dè mới bước vào cửa Tím đã nhìn thấy giữa phòng có 01 cô mancanh đứng giữa phòng 2 tay giơ 2 bên.
Lúc ấy thần trí 2/8 sỉn quất cần câu rùi mà cũng đứng tim giật thót nốt phần còn lại của mình.
Nhưng có lẽ phần liều còn quá nhiều cộng với cái búc súc thầy Nhím mang đến là Tím càng liều điên hơn.
"Đang muốn gzầy nè...ngon thì gizầy đi" thế là xăm xăm bước tới.
Ối giờ thì ra 01 mancanh sống đang mặc chiếc áo anh Nhím bị mang đấu giá hồi chiều. Có lẽ áo mới giặc nên cô nàng manacanh sống này phải mang áo cho mau khô để sáng trao chiếc áo thơm tho ấy cho người được tặng.
Ấy thế mà sáng ra còn nghe Mi bảo rằng chiếc áo ấy có ai lấy trộm chai dầu thơm của Mi xịt vào nè, phòng chỉ có 3 người ai là thủ phạm chuyện này nhỉ?
Nói đến đây, nhà mình chắc đã biết ai là manacanh phơi áo để sáng khô tặng người rồi nhỉ?
Thương manacanh sống này ghê ...cả nhà ơi...




Ngọc Ngạn mà đọc xong chuyện ma phòng 401 của NV thì NN cũng bảo "pó áo - vâng cho em xin.." anh Tặc nhễ?


PL có giặt áo để mai trao cho "người ấy" thật, nhưng không đến nỗi phải làm ma-nơ-canh... Tím siêu tưởng ghê đi...
Giờ đó thì cô nàng ngáy khò khò rùi, ở đó mà...

Sa Thạch 28-04-11 11:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 41076)

PL có giặt áo để mai trao cho "người ấy" thật, nhưng không đến nỗi phải làm ma-nơ-canh... Tím siêu tưởng ghê đi...
Giờ đó thì cô nàng ngáy khò khò rùi, ở đó mà...

Ha ..ha...ha...cô PL biết ai là manacanh kìa...kakaka...

Bụi đường 28-04-11 12:19 PM

Hehehe...bộ phim phòng 402 coi bộ còn nhiều tập nữa hen...

Tường Thụy 28-04-11 01:12 PM


Hoá ra. có cả manacanh không phải bằng thạch cao mà bằng người thật. Biết giặt giũ, biết nói, biết cả làm thơ nữa.


CM4Q 28-04-11 02:17 PM

Hơ hơ ...công nhận phục mọi người thiệt .Ai cũng thành siêu ...sao ...sẹt hết rồi :expect: Ngưỡng mộ ghê nơi

Sáng ra vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc mém tí sặc vì cười :p

phale 28-04-11 02:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 41073)
Ấy thế mà sáng ra còn nghe Mi bảo rằng chiếc áo ấy có ai lấy trộm chai dầu thơm của Mi xịt vào nè, phòng chỉ có 3 người ai là thủ phạm chuyện này nhỉ?
....

:incense::incense::incense:

Tường Thụy 28-04-11 07:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi mimosa (Gửi 40891)
Vâng, chuyện sau 4 giờ.......tại phòng 401

Mi đang ngủ mơ màng chợt tỉnh giấc, mở mắt thì nhìn thấy bóng dáng một người nam áo trắng lướt đi.Tiếp sau đó là cô Pl( cũng mặc áo trắng ) và như thế thấy cô PL cùng dáng người kia lã lướt bước đi, hình như là chân không chạm sàn mà lã lướt hai vòng quanh phòng sau đó không thấy dáng người nam nữa mà chỉ thấy cô PL về lại vị trí nằm ngủ....
Lúc này Mi mới yên tâm mắm mắt ngủ tiếp.

:hoi::hoi::hoi::hoi:

Cái này có vẻ huyền bí quá.
TT thử diễn ca xem sao:

Đang mơ màng chợt Mi tỉnh giấc
Mới tò mò, mở mắt xem sao
Dáng nam trăng trắng, cao cao
Còn Pha lê tiếp theo sau, thầm thì.

Rồi cả hai cùng đi lả lướt
Khẽ khàng như thể bước trên không
Rón ra rón rén quanh phòng
Mosa đếm được hai vòng rồi thôi.

Mi nín thở một hồi theo dõi
Thấy Pha Lê trở lại, vào giường
Bóng nam lại biến khỏi phòng
Lúc này Mi mới yên lòng thiếp đi.


:khoa:




Nhím con 28-04-11 07:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 41060)
hihi, tiết lộ là ÂTM cũng có 1 tấm chụp nguyên dạng ... Và lúc đó ÂTM vô cùng ấn tượng anh TT. Anh đã không ngại phô thân già cởi áo khoác lên người NC. Hành động đó khiến ÂTM càng thấy mê anh mình hơn. Hóa ra đàn ông không chỉ ga lăng với phụ nữ mà còn rất đẹp với cả người cùng giới. Em rất xúc động trước cảnh anh TT ôm đằng sau anh NC... Và nói nhỏ anh TT ơi, anh vẫn rất ngon... vì tranh thủ ÂTM cũng nhìn "ké" luôn anh ạ ... ke ke

ATM ui, cho NC chuộc cí "tấm hình nguyên dạng" đó đi !... :ok: :cutesmile:

Nhím con 28-04-11 07:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 41070)
Hiii... nhờ vậy, 15 sẽ còn nhớ 22 dài lâu hen... Công nhận 15 liều hơn 22 nghĩ...

Vậy là PL chưa biết NC rùi !... ;) :D

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 41070)

Gọi cho 22 hơn chục lần á, thế thì đủ thời gian ngắm 22 ngủ rùi.... ngại quá...ngại quá...

Tất nhiên là đủ thời gian ngắm PL ngủ... và còn đủ thời gian để ngắm cả Mi ngủ nữa chứ !... :luoi: :cutesmile:

Nhím con 28-04-11 07:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 41076)

PL có giặt áo để mai trao cho "người ấy" thật, nhưng không đến nỗi phải làm ma-nơ-canh... Tím siêu tưởng ghê đi...
Giờ đó thì cô nàng ngáy khò khò rùi, ở đó mà...

Nghe đồn là hình như phòng 401 đã bị hỏng 1 máy sấy tóc !... ;) :D

Doc_Hanh 28-04-11 07:42 PM

Bắt đền, mấy anh chị kể toàn chuyện ma làm em ko thể học làm thơ được, tâm trí em ...ớn quá:loipha::loipha::loipha::loipha::no::no::no: bị thầy 4 giựt trụi tóc em rồi:lacha::lacha::lacha:

amthanhmoi 28-04-11 11:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41105)
ATM ui, cho NC chuộc cí "tấm hình nguyên dạng" đó đi !... :ok: :cutesmile:

Nhất trí thôi... Em tặng anh free luôn. Vì thấy anh "cởi" làm em đã "cảm" lắm roài...

:luoi::luoi::luoi::snicker::snicker::snicker:

Nhím con 29-04-11 03:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 41115)
Nhất trí thôi... Em tặng anh free luôn. Vì thấy anh "cởi" làm em đã "cảm" lắm roài...

:luoi::luoi::luoi::snicker::snicker::snicker:

Vậy hở... :luoi: ... ATM quẳng vào mail cho NC với nhé, cảm ơn ATM rất nhiều !... :ok: :cutesmile:

phale 29-04-11 10:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41106)
Vậy là PL chưa biết NC rùi !... ;) :D

Tất nhiên là đủ thời gian ngắm PL ngủ... và còn đủ thời gian để ngắm cả Mi ngủ nữa chứ !... :luoi: :cutesmile:

Giờ biết thì có muộn hông 15 ơi?

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41107)
Nghe đồn là hình như phòng 401 đã bị hỏng 1 máy sấy tóc !... ;) :D

:smells::smells: Không ai ác như 15, lẽ ra phải giặt rồi mới trao... đằng này... 15 đưa nguyên xi thế... khổ PL phải lụi hụi giặt, phơi, sấy, rồi xịt nước hoa nữa...:no:

Sa Thạch 29-04-11 11:08 AM

Vậy chai nước hoa bị xịt là đúng mà, đâu phải chuyện ma NV nhễ?

phale 29-04-11 11:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 41140)
Vậy chai nước hoa bị xịt là đúng mà, đâu phải chuyện ma NV nhễ?

Như thiệt í nhỉ...

Nhím con 30-04-11 03:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 41139)
Giờ biết thì có muộn hông 15 ơi?


:smells::smells: Không ai ác như 15, lẽ ra phải giặt rồi mới trao... đằng này... 15 đưa nguyên xi thế... khổ PL phải lụi hụi giặt, phơi, sấy, rồi xịt nước hoa nữa...:no:

Chưa muộn !... ;) :D

NC có bao giờ giặt đồ đâu,... với lại để chính tay PL giặt, phơi, sấy, xịt... thì mới giá trị chứ !... :luoi: :hi:

úm_bala 30-04-11 12:24 PM

Anh chị em thân quý !
Rất vui vì mọi người đã có một buổi hội ngộ đầy ý nghĩa .
Do " dòng đời xô đẩy " ( :D ) nên Úm dù đã đăng ký tham gia sn NV lần 1 nhưng phút cuối lại không thể đến đành phải ngậm ngùi ngồi nhà mỗi tối chờ hình ảnh và report của buổi off mà tiếc hùi hụi :sau: ... Mọi người thông cảm cho Úm nhé !

Úm xin cảm ơn tới BTC đã tặng CD với 10 ca khúc NV rất ấn tượng và tập thơ NV đặc biệt là có chữ ký của những tác giả có mặt :hi:

Gửi tới anh Tuấn Phong lời cảm ơn về tập thơ Lỗi Hẹn Một Lời Yêu của anh .

Gửi tới chị Sa Thạch lời cảm ơn về đồng tiền may mắn dễ thương :hi:

Gửi tới bé HTG lời cảm ơn về món quà hand-make xinh xinh đầy tình cảm của em :expect:

Cảm ơn anh chị em trong gia đình NV rất nhiều . Mong sớm có dịp được hội ngộ mọi người chứ ko phải chờ đến sn lần sau

Trân trọng !

Úm

hoatigon208410 30-04-11 02:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41055)
Chính xác là khoảng 4h15'... NC ra ngoài hành lang hút thuốc và thấy phòng 401 chưa đóng cửa nên mới vào kêu PL dậy, vừa khều vừa gọi 22 đến hơn chục lần thì PL mới mở choàng mắt ra, NC chỉ sợ lúc đó PL giật mình mà hô ầm lên thì chít ;) !... Không ngờ Mi cũng tỉnh dậy và chứng kiến bóng áo trắng lướt qua lướt lại !... :D

Sax. Sf ơi là sf. Sf quên mất 1 nhân chứng nữa sf ah . Đính chính nhé . Chính xác là 4h sáng G bò về phòng ngủ, có khép cửa nhưng không chốt trong. Bò lên giường nằm cạnh cô PL được 1 lát, đang mơ mơ ngủ thì nghe thấy có tiếng cửa mở, rồi tiếng chân người đi vào phòng .. Mờ sf cúi xuống lay cô PL có 1 tí mừ...hic... Lúc đó G có thấy mờ không có nói được, hic, đủ tỉnh để nhìn & quan sát mọi thứ nhưng không đủ tỉnh để phản ứng, hic... :bemused:

hoatigon208410 30-04-11 02:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 40876)
Phòng 402 Gôn đánh rơi đt bàn xuống nền,kênh máy nên lễ tân gọi nhắc nhở hông được.Em nhớ lại thì thấy vậy :D

HIc, nhầm òi a trai. Lúc đó là em gái ôm điện thoại của sf buôn với chị SH . hic. Buôn hơi to nên bị nhắc :D , còn sau đó lúc cô PL sang, em gái cầm cái điện thoại của sf đắt ang bên cạnh để sạc pin tiếp thì lỡ tay gạt cái điện thoại bàn xuống đất >"<

hoatigon208410 30-04-11 02:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 40833)

@ Bé Gôn : Tham ăn lắm cơ hôm đó Cô 4 đói mà xin "gặm " ngón tay Gôn mà Gôn lại bảo ... không thể vì Gôn đang bận...cầm thức ăn rồi huhuhu...Bé Gon nhớ nhá . Nghe Gôn nói chuyện Cô 4 thấy thương liền vì cái giọng trong trẻo như chim hót ý

Hihi, cô Quậy ơi, G đang cầm thức ăn thì cô Quậy gặm tay Gôn sao được.......phải gặm nguyên ngón tay G mí ngon cơ, chứ gặm cả thức ăn + tay Gôn thì hơi........quá :D, hihi ;) :D

hoatigon208410 30-04-11 02:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 40841)
Xong cái vụ đi ăn đêm này là Bụi về ngủ...à quên, còn đi mua 1 cái bao với ST,thầy Nhím và Gôn xong mới về ngủ. Sau đó Bụi bí....đến 4g sáng thì giật mình mở mắt ra thấy ST mò về phòng la lối gì đó...Bụi lại ngủ tiếp. Báo cáo hết ạ!Chắc cô PL viết tường trình sau đó dùm Bụi nha.

Ợ, chị Bụi nhá, không phải la lối, mà là ôm điện thoại bấm : chéo ,chéo, chéo .... :awkward:

hoatigon208410 30-04-11 02:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 40844)
Ớ ờ...chỉnh cho cái viewfinder chưa trả công đó nha.

"tự kỷ"
http://farm6.static.flickr.com/5266/...8322aef6_b.jpg

Sax. A Moon, nợ G một hộp ô mai, với cả 1 lời giải thích tại sao dám gạt trẻ con, oa oa ....... :awkward:

Hum đó a bảo xóa cái ảnh tự kỉ đó của G òi mà, đem lên trưng dụng thế nì, oa oa, oa oa.... G gọi anh là chị bi h :-w :-w :-w , không thèm gọi anh bi h .....oa oa.....:awkward:

CM4Q 30-04-11 02:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 41210)


Hihi, cô Quậy ơi, G đang cầm thức ăn thì cô Quậy gặm tay Gôn sao được.......phải gặm nguyên ngón tay G mí ngon cơ, chứ gặm cả thức ăn + tay Gôn thì hơi........quá :D, hihi ;) :D

Đúng là Bé Gôn tham ăn , lúc đó Cô đang đói gặm luôn thức ăn cũng được chớ sao .Gôn hổng cho làm Cô phải xuống tủ lạnh lôi ra 2 cây xúc xích :hi: ( giống 2 ngón tay Gôn như vầy đó )gặm cho đỡ thèm nà

Nhím con 30-04-11 06:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 41207)


Sax. Sf ơi là sf. Sf quên mất 1 nhân chứng nữa sf ah . Đính chính nhé . Chính xác là 4h sáng G bò về phòng ngủ, có khép cửa nhưng không chốt trong. Bò lên giường nằm cạnh cô PL được 1 lát, đang mơ mơ ngủ thì nghe thấy có tiếng cửa mở, rồi tiếng chân người đi vào phòng .. Mờ sf cúi xuống lay cô PL có 1 tí mừ...hic... Lúc đó G có thấy mờ không có nói được, hic, đủ tỉnh để nhìn & quan sát mọi thứ nhưng không đủ tỉnh để phản ứng, hic... :bemused:

Không ngờ có người theo dõi lại mình, hihi... :luoi: :cutesmile:
Xin đính chính : khều PL ... 6 lần !... ;) :D

Bụi đường 30-04-11 06:21 PM

Bà con ai còn hình ảnh thả ra hết đi nhé!

hoatigon208410 30-04-11 07:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 41214)
Đúng là Bé Gôn tham ăn , lúc đó Cô đang đói gặm luôn thức ăn cũng được chớ sao .Gôn hổng cho làm Cô phải xuống tủ lạnh lôi ra 2 cây xúc xích :hi: ( giống 2 ngón tay Gôn như vầy đó )gặm cho đỡ thèm nà

Hơ, xúc xích ......cô Quậy ơi G đói, share xúc xích cho G măm với, cô Quậy ơi ...........:welcome::welcome::welcome:

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 41223)
Không ngờ có người theo dõi lại mình, hihi... :luoi: :cutesmile:
Xin đính chính : khều PL ... 6 lần !... ;) :D

Có phải đâu sf, G có cố ý đâu :D, tại G đang ngủ , có tiếng mở cửa nên mới thức đó chớ :) :D

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 41225)
Bà con ai còn hình ảnh thả ra hết đi nhé!

Hic, G có ảnh chụp đôi với mọi người nhưng mà bỏ quên máy ảnh dưới HN òi chị Bụi ơi, quên cả cái report mới viết nữa, oa oa :awkward::awkward::awkward:



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:36 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.